Tiệm sửa đồ điện của cậu bé 11 tuổi

Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by Aries, 29/7/08.

  1. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Tiệm sửa đồ điện của cậu bé 11 tuổi
    00:03:20, 19/07/2008
    Khánh Hoan

    [​IMG]
    Ngọc đang sửa chữa đầu VCD bị hỏng

    Cậu bé Dương Văn Ngọc (xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang làm nhiều người ngạc nhiên vì khả năng sửa chữa đồ điện gia dụng của cậu.

    Trổ tài


    Sau vài ngày mày mò với cái bình ắc-quy hỏng do người bố bỏ ra và chiếc mô-tơ quạt lò, cậu bé Ngọc quyết định biểu diễn thử nghiệm cho bạn bè xem sáng chế của mình. Đó là chiếc "thuyền máy" do cậu tự chế bằng một tấm ván và phía trên gắn một tấm xốp. "Thuyền máy" cõng chiếc bình ắc-quy nổi lềnh bềnh trên mặt nước ao làng. Cậu nối mô-tơ vào bình ắc-quy, "chân vịt" quay tít mù và "thuyền máy" lao vun vút trên mặt nước. Đám trẻ đứng trên bờ khoái chí vỗ tay reo hò ầm ĩ. Một số người lớn tò mò đứng xem cũng trố mắt ngạc nhiên vì trò chơi bất ngờ của cậu bé đang học lớp 3 này.

    Anh Báo, bố cậu bé, sau khi thấy "sáng chế" của con mình cũng ngạc nhiên không kém. "Con nghĩ thuyền máy tự chạy được là do cánh quạt đẩy nước và nó đẩy thuyền đi", cậu giải thích với bố. Không dám tin con mình lại tự nghĩ ra được trò chơi này, anh Báo tìm cách để kiểm chứng. Vài tháng sau, một người bạn cùng xóm có cái vợt giết muỗi bị hỏng, anh mang về cho con xem nó xử lý ra sao. Cậu bé mở ốc vít ra ngó nghiêng một lúc rồi nói vợt hư là do mạch điện bị hở và chỉ cần hàn lại là được. Anh Báo chạy xe máy xuống thị trấn mua cho cậu chiếc mỏ hàn và sau khi hàn lại mạch điện, vợt hoạt động như thường. Ít hôm sau, cái quạt lò trong bếp bị hỏng, anh bảo con mở ra sửa xem, lọ mọ lúc lâu rồi cậu cũng sửa được. Anh Báo tin vào khả năng của con và bắt đầu quan tâm đến cậu.

    Nhà khó khăn, không có điều kiện mua sắm thiết bị cho cậu mày mò, anh Báo chở con xuống các điểm mua bán phế liệu dọc hai bên quốc lộ lA để hai bố con cùng tìm mua những gì còn có thể tái tạo được. Từ quạt máy hư, bếp lò hay radio hỏng, anh đều mang về cho cậu. Và những thứ tưởng như đã thành phế liệu, cậu đã làm cho "sống lại". Tin tưởng vào khả năng của con, anh Báo (lúc này còn làm văn thư xã) khi đi phát công văn của xã thì đèo cậu đi theo. Nhà ai có đồ điện bị hư hỏng thì xin cho cậu được "khám bệnh" và sửa chữa ngay tại chỗ hoặc mang về nhà. Ban đầu nhiều người không tin nhưng rồi khi thấy cậu bé trổ tài và sửa được thì thán phục. Cậu nổi tiếng từ đó, người trong xóm rồi trong xã khi có thiết bị điện gia dụng hư hỏng đều mang đến nhờ cậu.

    [​IMG]
    Chiếc quạt do Ngọc tự chế dùng khi mất điện

    Thợ sửa đồ điện tuổi 11


    2 năm sau ngày "thần đồng" phát lộ bên ao làng, giờ đây bên góc sân trước nhà Ngọc là một cái tiệm do người bố dựng cho cậu con trai. Từ quạt bàn, quạt lò, máy bơm nước, radio, nồi cơm điện thậm chí cả máy điện thoại bàn, đầu đĩa, đồ chơi bằng điện tử của trẻ em..., tất cả đều là những thiết bị hư hỏng được người dân mang đến nhờ cậu sửa giúp. Hằng ngày, sau giờ học bài, cậu bé lại say mê đánh vật với những thiết bị này.

    Mở cái quạt để bàn mà người hàng xóm mới mang đến, cậu cắm điện thử qua vài lần rồi nói với tôi: "Chú biết không, cái ni bị cháy cuộn dây đồng rồi". "Cháu có biết vì sao cái quạt khi cắm điện vào nó lại quay được không?". Cậu bé trả lời: "Cháu không rõ lắm về lý thuyết vì chưa được học, nhưng cháu nghĩ là khi dòng điện vào, nhờ cuộn dây đồng này nên nó làm cho trục cánh quạt quay". "Thế những thứ khác làm sao cháu biết nó hư ở đâu mà sửa ?", cậu bé trả lời rất lanh lợi: "Mở ra nhìn là cháu biết. Nhìn cấu tạo rối rắm rứa nhưng nó cũng đơn giản". "Thế cháu có học ai không?". "Cháu tự làm cả, chỉ khi mô gặp cái gì khó quá không thể làm được, cháu chạy lên nhà bác Thành (người bác họ cùng xóm làm nghề sửa chữa điện dân dụng) để hỏi bác ấy".

    Dụng cụ sửa chữa của cậu là cái mỏ hàn thiếc và chiếc đồng hồ đo mạch điện cùng mấy cái tuốc-nơ-vít, nhưng các thiết bị điện dân dụng bị hư hỏng qua tay cậu đều được "sống lại". Cậu bé còn dự định sửa chữa cả ti-vi và những thiết bị điện tử khác. Nhưng cấu tạo của những vi mạch điện tử quá phức tạp nên bố cậu bảo chưa dám cho cậu đụng vào. Cậu bé vẫn rất tự tin nói với tôi: "Nếu cho cháu thời gian, cháu sẽ tự làm được".

    Sản phẩm từ ý tưởng mới của cậu là chiếc quạt chạy bằng bình ắc-quy. Chiếc quạt được cậu cải tiến từ chiếc mô-tơ quạt lò và sử dụng bình ắc-quy xe máy đã qua sử dụng để làm nguồn điện, trên thân quạt có gắn chiếc bóng đèn 2,5 vôn để chiếu sáng. Ở vùng quê, điện đóm thường chập chờn, có nhiều lúc mất điện bất thường, trẻ không thể ngồi học bài trong điều kiện nóng bức, cậu liền nghĩ ra và làm nên chiếc quạt này. Quạt được bán 20 ngàn đồng mỗi chiếc. Đã có hơn chục người đặt mua sản phẩm của cậu.

    Ở lớp, 5 năm liền cậu là học sinh tiên tiến. Riêng môn toán thì cậu học rất nhanh. "Cháu ước mơ sau này sẽ làm gì?", cậu bé cười hiền lành, đáp: "Dạ, cháu ước mơ sẽ trở thành nhà nghiên cứu và chế tạo máy móc".

    Khánh Hoan

    Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/ ... 251296.tno
     
    Tags:
  2. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    138
    Location:
    Saigon Q3.
    hừm ! 11t em mới biêt ...tạt lon với bắn bi .... :( :oops:
    máy móc thì tháo nhanh , ráp lại bằng ...roi! :?
     
  3. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Trời, em cũng giống lão này thế không biết :shock:
     
  4. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.892
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    :D Em thấy khuôn mặt cậu bé này sáng ngời ngời và lại handsome nữa. Mảnh đất Ng.An này đã sản sinh ra vô số nhân tài cho đất nước từ học vấn cho đến ....soccer. Thật kính phục. Ủa!!!mà sao chưa thấy quỹ khuyến học hay quỹ...chi khác nhào vô hổ trợ nhỉ ?
     
  5. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    21
    Location:
    Hà Nội
    Thật đáng khen!

    Hay các bác tập hợp linh kiện rồi gửi qua cho cậu nhỏ này ráp cái âmly Sumo dự thi chơi??? Biết đâu nó uýnh bại cả đồ của các bác :lol:
     
  6. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    21
    Location:
    HCM
    Hồi 11 tuổi em chưa thấy đèn điện là gì ???? :(
    :( :(
     
  7. hungbeo

    hungbeo Advanced Member

    Joined:
    12/8/06
    Messages:
    474
    Likes Received:
    1
    Hồi 11 tuổi em đã có bạn gái cực kỳ thân thiết rồi nhớ :lol:

    Nhưng thời đó cái cát-xet còn chưa có, ở nhà nghe băng cối và xem ti vi trắng đen, ông bà già cấm động tay vào ti vi, mỗi ngày chỉ được xem từ 7h đến 9h thôi, sau đó đi ngủ, điện đóm biết gì đâu :lol:

    Ku kậu này giỏi phết!
     
  8. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hồi 11 tuổi em làm được pin nước , tra dầu quạt (con cóc) , lau đầu từ + thay băng (cối) , canh sút-von-tơ , thay cầu chì , nối dây may-so bếp điện ... câu dây loa truyền thanh (nghe khỏi cần đăng ký) :lol:
     
  9. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.046
    Likes Received:
    1.685
    Thành viên VNAV chúng ta nên bàn đến việc giúp đỡ em phát triển tài năng. 11 tuổi đã tự học và thực hành sửa điện tử, thật đáng khen.
     
  10. Quangteo

    Quangteo Advanced Member

    Joined:
    13/2/06
    Messages:
    500
    Likes Received:
    35
    Location:
    Hà Nội
    Khoảng 11 tuổi E đã tháo được đồng hồ để bàn ra nhưng..... không lắp được vào đành cho vào khăn gói lại mang ra tiệm hoàn thành nốt công đoạn còn lại. Nhưng đến năm học cấp II thì đã là "thợ" chuyên thay đầu từ cát-sét cho cả xóm và đến bây giờ "trình độ" vẫn ở mức thay được ..đầu từ cát-sét :D
     
  11. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    21
    Location:
    HCM
    Ý này của mod Mẫn cũng hay.
    Nếu cậu này theo học nghề với em,em free học phí.
    Coi như là cách để ươm mầm tài năng.
    Chủ tịch của hãng BTA ráp radio đèn năm 9 tuổi,em nghĩ cậu này giống giống như vậy.
    Nhưng chắc phải test lại 1 chút cho chắc ăn về khả năng của cậu bé.
    Thân.
    P/S Các bác khác hổ trợ tài chính để cậu này thành thiên tài điện tử Việt Nam đê. :lol:
     
  12. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.046
    Likes Received:
    1.685
    BTA chưa lập hãng Hiền ơi, chỉ phát hành CD Búp Sen Hồng để ủng hộ từ thiện thôi :)
     
  13. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    21
    Location:
    HCM
    Sorry.
    BAT
    Em đánh nhầm mừ. :lol:
     
  14. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    9
    Location:
    hanoi
    3 năm nữa Máy bay của bầu Đức có hỏng cũng yên tâm sửa chữa ở VN rồi :D
     
  15. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nhớ năm 12 tuổi, ông hàng xóm thấy em chỉnh chọt cho cái đài nó kêu được(Đứt sợi dây nguồn, nối lại phát là xong! :wink: ), bèn tin tưởng giao cho cái cat-set bị đứt cua-ro, sau mấy ngày hì hục tháo lắp, thì em đã trả lại cho khổ chủ cái máy và 1 bịch....ốc vít các loại, còn máy thì được ưu ái quấn 2 vòng băng keo! Cũng may chỉ bị đứt cua-ro nên thay sợi thun vào, nó mà hư thứ khác, chắc khổ chủ sẽ nhận được một bịch...xác linh kiện chứ chẳng chơi! :mrgreen: :lol:
     
  16. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Làm được điều này và rủ rê "bố cháu" vào diễn đàn của chúng ta được thì phê quá các cụ nhỉ, chẳng mấy chốc mà "bố cháu" sửa được ráo.

    Ác cái hình như diễn đàn ta không có lấy một mống từ Thanh Hóa đổ vào tới cố đô làm răng mà liên lạc với bác ta được :lol:

    Bố này mà nghiện amly đèn nữa thì mới gọi là éo le đây
     
  17. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Em nhớ ko nhầm thì DĐ có bác Coi ở vùng nớ bác hè. :)
     
  18. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Anh em VNAV mình tập hợp linh kiện và gửi tặng cậu bé ráp 1 cái ampli cũng hay các bác nhẩy !
     
  19. vua_luoi

    vua_luoi Advanced Member

    Joined:
    29/6/07
    Messages:
    181
    Likes Received:
    1
    11 tuổi em giúp ông già em bẻ cái nhọn nhọn thừa ra ở đáy ruột phích Trung Quốc, ông già em sướng quá thưởng cho 3 đá đít :)
     
  20. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Anh ơi,
    em muốn học nghề điện tử thì chỗ anh có nhận không ạ. Em rãnh buổi tối thôi (vì ban ngày em phải đi kiếm cơm). Em nói nghiêm túc chứ không đùa, vì em rất yêu thích làm ampli. Mong anh quan tâm và reply.

    Kính!
    SLmutmut.
     
  21. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.892
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    :D Hay là bác hien.t.nguyen nhận cu cậu ấy làm đệ tử đi, năng khiếu bẩm sinh trời cho đó.
     
  22. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Không có member nảo ở bên nớ, đợt tới em làm dự án gần, em vào thăm ông nhỏ này xem sao. Các bác có gì tặng thì để dành đê :wink:
     
  23. hien.t.nguyen

    hien.t.nguyen Advanced Member

    Joined:
    6/3/08
    Messages:
    1.101
    Likes Received:
    21
    Location:
    HCM
    Em thì luôn rất rất sẳn lòng mừ.
    Nhưng vấn đề về học văn hóa,ăn ở...thì em bó tay.
    :lol:
     
  24. MinhPT

    MinhPT Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    490
    Likes Received:
    47
    11 tuổi thế này giỏi thật! nếu có cơ bản về kỹ thuật có lẽ khác hơn nhiều.

    Khi học lớp 4 em mới biết bơm vá xe đạp, cầm đúng đồ nghề cho bố sửa xe máy! Lớp 11 mới biết cầm mỏ hàn.

    Khâm phục.
     
  25. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Con em mới một tuổi rưỡi mà khoái bậc tắt tivi, đầu cd, amply ... Cầm mỏ hàn, ốc vít, tá lả ...Em toàn chạy theo để dọn. Hy vọng cu cậu 11 tuổi ráp được cái rề đèn :D :D
     

Share This Page

Loading...