Tối qua (11/2) để trả lời một câu hỏi trong chương trình Con Đường Âm Nhạc nhạc sỹ Phạm Tuyên có mượn câu nói của Lê Quý Đôn: "Nghe nhạc bằng tai là nghe ngoài da, nghe bằng tâm là nghe trong máu mà phải nghe bằng Thần là cái siêu tưởng (sic) .... " Tôi không nghe kịp đoạn sau, có bác nào nghe kịp xin ghi lại giúp. Bác nào biết nguyên văn bằng tiếng Hán nôm thì quý quá. Cảm ơn.
hê hê . ông bạn đồng môn lê quý đôn ơi , em có hỏi ông bô cựu HS Chasseloup Laubat, cả ông chú dăng dắc rút xô( Jean zacqes Rouseau) cho tới bà chị lê quý đôn ... hổng ai biết cả :lol:
Em hỏi Mr. Google thì hình như Ông Lê Quý Đôn từng nói thế này: “Nghe bằng nhĩ thường chỉ ở ngoài da, nghe bằng tâm thì nó vào máu thịt, nghe bằng thần thì nó vào xương tủy”. Bài của NS Phạm Tuyên tại: http://health.vnn.vn/tintuc/chitiet.cfm ... enmuc=kdvc
Xem ra cụ Lê quí Đôn ngày xưa cũng nghiện Audio chắc cũng chăm đi hát ả đào lăm đây :lol: Đôi tai chỉ là công cụ nghe, còn khả năng phân tích nhạc lại do bộ não, vậy cái gọi là âm hình, trường âm...vv đều do óc sáng tạo mà ra :lol: :roll: Cứ suy diễn thế này thì chết...