Số là nhà em có con tivi Sony chỉ có 1 hệ NTSC 100Hz Xem được đài cáp cũng là cả vấn đề, còn xem đĩa DVD hệ Pal không qua chuyển hệ còn phê hơn nhiều Kiếm tới, kiếm lui rồi em cũng tìm được cái đầu DVD cũ, nhỏ nhắn, hình ảnh thì không đến nổi nào. được cái đút cái đĩa DVD hệ Pal vào thì nó hát được cả hình và tiếng trên tivi chỉ có 1 hệ NTSC, mấy cái đầu DVD đắt tiền thì bó tay chỉ hát được đĩa NTSC thôi. Rồi thời gian qua đi, con mắt nó cũng muốn cận thị. Nghe phông phanh có chỗ thay mắt zin, giá cả có hơi đắt nhưng không thành vấn đề. Nhưng......nó đã ra đi vĩnh viễn đến giờ chưa tìm thấy xác :mrgreen: Mấy cái đĩa DVD như : xác ướp Ai Cập phần 3, bộ đĩa Yoga của sư phụ Kamal thì thu toàn hệ Pal làm em bó tay, không xem được. Buồn thật. Hôm qua, tình cờ có người quen nhờ em mua dùm cái đầu DVD của California rẻ tiền thôi chỉ 800K. Tối về nhà gắn thử vào cái tivi mình thì thấy có mấy cái logo quen quen của đầu máy hiện lên màn hình, quen thật đấy và đã gặp ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ 1 hồi thì .....À ! giống y chang cái đầu cũ đã bị hư. Lụt tung cái tủ phim tìm mấy cái đĩa DVD hệ Pal đút vào phát thử xem thế nào đây, hy vọng sẽ được. Mừng quá các bác ạ ! nó hát bình thường giống y như cái đầu cũ của em vậy, nghĩa là nó phát được đĩa DVD hệ Pal cho tivi chỉ có 1 hệ duy nhất là NTSC. Chiều nay chắc em cũng đi lụm 1 cái về nhà thôi, để dành hát mấy cái đĩa hệ Pal. Chúc các bác đêm Noel vui vẽ !
Em cho cả đống đĩa VCD, DVD Karaoke vào trong máy hủy tài liệu từ cách đây nửa năm rồi. Hát hò thì có khoảng 50GB Karaoke, định dạng DAT, trong ổ cứng. Em load miễn phí từ trên mạng đó 800K của bác, để dành mua thứ khác đi bác ơi. Cái đầu DVD Karaoke + đĩa DVD Karaoke chỉ tổ chật nhà
Em bổ sung là nếu vứt đi, chỉ vứt đầu DVD Karaoke và đĩa Karaoke thôi nhé. Ko phải là đầu DVD và đĩa DVD chứa nhạc và phim. Bác nào thích xem phim, nghe nhạc 5.1 thì cứ giữ đầu DVD với đĩa DVD phim mà dùng Em ko dám xúi dại đâu :lol: Ngoài quán Karaoke bây giờ, người ta cũng dùng Karaoke chạy PC cả rồi. Vì sức đâu mà tìm 1 bài trong cả chồng đĩa nữa. Tìm xong thì hổng muốn hát nữa rồi.
Chúc mừng bác tìm lại được niềm vui cuối năm, nếu đúng như mong muốn của mình, bác cứ thực hiện. No star where!!
Ồ ! Các bác lại hiểu sai ý em rồi Ở đây em hoàn toàn không đề cập đến máy hát và đĩa karaoke ( có lẽ nói đến california các bác lại liên tưởng đến karaoke rồi ) Có 1 số đĩa phim hoặc linh tinh gì đấy chống thu, không thể đọc được trên máy vi tính hoặc dùng máy thu sang đĩa khác được mà chỉ có thể đọc bình thường trên đầu DVD thôi. Em chỉ chia sẽ với các bác có tivi gửi từ Mỹ hoặc Nhật về VN ( hệ NTSC ) nhưng không thể xem được các đĩa hệ Pal trên đầu máy đa hệ mặc dầu cái đầu đấy rất đắt tiền. Sở thích các bác thích dùng PC thì các bác cứ dùng tự nhiên Một số bác lại yêu thích cái màu sắc long lanh của tivi 1 hệ NTSC và muốn đút đĩa vào thưởng thức lúc rảnh rổi nhưng ngặt không đúng hệ. Đây là điều em muốn chia sẽ Chúc các bác 1 ngày vui vẽ !