Không biết có kiếm nổi vé để đi coi không... Hy vọng cô sẽ mở nhiều đêm diễn với giá dễ chịu như giọng hát vậy Làm quách ở SVĐ QK7 hay Lan Anh chứ phòng trà thì nhỏ quá...
Thì cứ phải từ từ, hát trước ở chỗ nhỏ xem chân cẳng làm sao chứ hát chỗ đông KL phát biểu lung tung thì chít :?
Quả thật là tin vui, hy vọng giá vé đừng quá mắc chứ như phòng trà WE thường giá vé toàn là 1,2 triệu/ người trở lên mà âm thanh ở đó nghe rất chán.
Em thì không thích nghe KL lắm khi bác này đã có tuổi. Giọng cứng đơ mặc dù vẫn khỏe. Cái gì cũng có thời của nó, giờ nghe lại các cụ bà như Thanh Tuyền, KL, Thanh Thúy....thấy ái ngại quá.
Em nghĩ là vẫn đỡ hơn Elvis Phương... Cô KL mà đi nghe live chắc chủ yếu người ta muốn nhìn thấy 1 mẫu hình của hoài niệm một thời. Điều đó còn quan trọng hơn là giọng hát hiện tại. Em cũng hy vọng không phát biểu gì, hát "nơi em về ngày vui không em" là đủ roài
Thấy căn-tin bên em có hay mở 1 Cds của bác Thanh Tuyền hát tại VN. Đúng là nghe khg vào. Bác Elvis Phương thì còn chán nữa :mrgreen:
Nói chung nghe mấy giọng ca cựu trào này để hoài cổ thôi, chứ hay thì phải xem lại , ngay cả mấy cái cd Việt Nam mình tái bản lại bán với giá ngày xưa 35-45 nghìn chất lượng phôi cũng thua xa lắc
Kụ này xôi thịt quá - vs nhiều người chỉ cần nhìn thấy thần tượng 1 thời = xương thịt cũng đã là đủ :wink:
Em chỉ thấy hơi xót xa.. cũng chẳng biết phải nói thế nào. Tại sao tới tận bây giờ, người Việt mới được về quê hương, người Việt mới được nhìn thấy nhau. Chợt nhớ mấy câu thơ: Tổ quốc là nơi tỏa bóng yên vui Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát Xin Người đừng trách giận, Việt Nam ơi
Cụ 777 khéo lo xa quá, BTC người ta tính kỹ hết rùi. Đã phân công hẳn một anh Di-Ri chuyên phụ trách điện đóm, trực 24/24 tại cầu dao điện rùi, hễ có động thái manh động là cúp cầu dao cái rụp. OK? :lol: Em cũng hi vọng giá vé được bán rẻ rẻ tý để còn có cơ hội đi xem thần thượng bằng da bằng thịt hát! “….. Buồn dâng lên đôi môi Buồn đau hoen ướt mi ai rồi Buồn đi trong đêm khuya Buồn rơi theo đêm mưa…..” Em rất tâm đắc ý kiến bác Biên nói trên báo Tuổi trẻ sáng nay. “…..chúng ta đi là để nuôi kỷ niệm, để nhìn tận mắt, nghe tận tai ca sĩ mình ngưỡng mộ. Còn thì phải chấp nhận một sự thật: thời kỳ đỉnh cao của họ đã qua rồi, tuổi tác lớn rồi. Quý là quý cái tinh thần thôi”.
http://tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/20 ... trinh.html bác này nhận xét rất chính xác , nhạc TCS giai điệu thì hay nhưng tư tưởng trong ca từ không ổn mạc dù e cũng là fan nhac TCS
Không hề không ổn 1 tẹo nào đâu bác ạ, mà là rất ổn đấy. Nói đến TCS, vì lý do này hay lý do khác "người ta" cứ cố tình lờ đi rằng mảng nhạc phản chiến mới là kho báu quý giá nhất, là cống hiến to lớn nhất của TCS cho xã hội loài người, nhữngng bài hát chống chiến tranh, xót thương cho thân phận con người của ông mà đỉnh cao là ca từ phản chiến em coi như là kim cương thì dòng nhạc đỏ cách mạng của các bác CS em coi như là rơm, cỏ thôi.
ko ổn ở chỗ , TCS sáng tác cho ca ngợi cả 2 bên QUỐC , CỘNG VNAV ko bàn về chính trị , e ko muốn nói rõ , bác làm e lại phải nói ra
TCS không ca ngợi bên nào cả, em hơi shốc khi nghe bác nói vậy.TCS là người bị cả 2 phe lùng đuổi, bắt bớ. Ông là một người Việt nam bác ạ. Tỉnh lại đi Bác!
vậy bác giải thích giùm e bài : Hat Cho Mot Nguoi Nam Xuong là dành cho bên nào bài : huỳen thoại mẹ là dành cho bên nào
Anh nằm xuống, cho hận thù, vào lãng quên, tiễn đưa nhau trong một ngày buồn, đất ôm anh đưa về cội nguồn.. Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.. Những ca từ này mà bác cũng bảo là viết cho bên nào thì... Ôi, em không biết nói gì với bác nữa, em xin lui ạ.
Viết cho ai không quan trọng, mà là người ta viết cái gì, bác có thấy 1 ca từ nào cổ súy cho chiến tranh, cho thắng lợi của bên nào không, mà chỉ là sự xót xa cho thân phận một con người. Trong cái thời gió tanh mưa máu đó, có ngày nào mà xung quanh ông không đầy xác chết, không đầy những người bạn nằm xuống không?
Tôi đồng ý với bác tai.Nhưng có thêm một vài ý kiến nhỏ: - Tôi nghe các giọng ca ngày xưa trên băng đĩa cũng chỉ nhớ lại thời đi học,nhớ bạn bè,nhớ các biến cố xảy ra trong đời.(Người già thì hay hoài niệm).Do đó các giọng ca Việt trở về trình diễn tôi chưa một lần đến tham dự.Tuy trong đó có người tôi và các bạn tôi rất mến mộ ngày xưa như ca sĩ Lệ Thu chẵng hạn (chắc là vì sợ thần tượng sụp đổ). - Khánh Ly bây giờ cũng trên 60 tuổi rồi.Đối với người phụ nữ đã đi gần trọn đời người ca hát cho mọi người khen chê.Nay được nhà nước cho phép về quê hương với hơi sức còn lại để hát(không lấy tiên cash sê) những bài ca được phép phổ biến,được duyệt thì chúng ta (dầu là người hâm mộ hay không?) cũng nên rộng lòng với một con người.Suy cho cùng có hại gì cho ai đâu?
Bác Sanh Trang nói thế nào ấy chứ : Khánh Ly không rộng lòng hát cho bác Tai nghe thì thôi, chứ lại khuyên bác Tai rộng lòng nghe Khánh Ly hát thì cứ dư lào ý ạ.
-Bác Sanhtrang cứ đi nghe đi . Ta suy ra họ yếu là do tuổi tác thôi ! Chứ thực tế họ cũng không đến nỗi yếu đến mức bị ta chê đâu ạ . Mình ngồi Đồng Dao nghe Elvis Phương hát liên tục 3 giờ vẫn tốt Bác ạ ; trẻ có cái hay của trẻ , già vẫn có cái hay của già đó Bác .