Tomorrow,when the war began - Một phim không nên bỏ lỡ!

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo_2005, 4/5/11.

  1. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Phim này em download lâu rồi, lúc chưa có sub Việt, rồi để đến cả mấy tháng trời không xem. Đêm qua lọ mọ thế nào, xem xong, thấy thú vị…không chịu được! Em xin phép không review nội dung cụ thể, để các bác xem cho hấp dẫn.

    Phải nói là phim gây cho em 1 sự bất ngờ,thích thú vì sự độc đáo của kịch bản (nguyên gốc của John Marsden). Cứ ngỡ rằng sẽ là 1 câu chuyện về Teen đơn thuần như bao phim khác,nhưng hoá ra không chỉ thế. Bác nào đã thích Kick Ass vì sự thú vị do phong cách pha trộn của nó mang lại,thì chắc cũng sẽ khoái phim này bởi sự kết hợp của các thể loại Teen movie, Adventure movie, Action-thirller movie. Em quả thật khâm phục “khoai Tây”, khâm phục cái thế giới khắc nghiệt,đòi hỏi cao giữa cung và cầu của họ,là 1 sức ép lớn để nảy sinh tính sang tạo trong cái ngành công nghiệp điện ảnh,giải trí nói riêng này.
    Bỏ qua những đòi hỏi “khắt khe” của các bác “xem và phê bình điện ảnh chuyên nghiệp” cũng bởi vì có quá nhiều điều trong bộ phim muốn chuyển tải, cá nhân em thấy bộ phim hoàn toàn có những điểm thú vị rất riêng mà khó có thể quên được : Sự cân bằng mong manh của thế giới kinh tế-chính trị-quân sự,một cơ sự của thế chiến thứ 3 được lồng ghép trong những màn hành động sung ống rượt đuổi kiểu Hollywood, với nhân vật là các teenager có tính cách quá điển hình thường thấy trong hàng series phim vui quậy về teen mà ta vẫn xem, sẽ bước vào 1 cuộc chiến thực sự như thế nào; 1 câu chuyện nghiêm túc về tình bạn,tình yêu,tình người nhưng lại được gài trong những tình huống đối thoại hài hước đến bật cười sẽ ra làm sao v.v… Tất cả những điều đó đã gây cho em những cảm xúc thật khó tả sau khi xem,vừa khúc khích cười trong cổ,lại vừa nhớ đến sự cảm động nho nhỏ sau khi trải qua 1 đoạn truy kích đầy phấn khích và nghẹt thở.

    Phim cũng có những clip ngắn về phong cảnh rất đẹp,phê, chắc quay ở địa danh thật ở Úc (vì em cũng chằng được đến đó bao giờ mà biết :D ) Nhạc nghe cũng rất “vào”. Diễn viên tuy không nổi nhưng lại được chọn và đóng rất đạt. Em thích em diễn viên chính Caitlin Stasey quá đi mất. Trông mảnh,nhưng thông minh và vào vai nhanh nhẹn ra phết. Các màn rượt đuổi,sung ống,xe cộ,máy bay,khói lửa đầy đủ và khá công phu,kỹ lưỡng. Tạo hình nhân vật, đạo cụ cũng rất đạt, đặc biệt với mấy chú lính (không biết nước nào,chỉ biết châu Á nhà mình-cái “bọn” Hollywood này thâm thật! :lol: ) và quả xe nho nhỏ gắn sung máy đuổi nhau với con xe ủi to vật rất ấn tượng.

    Phim của Paramount Picture, đạo diễn và kịch bản điện ảnh Stuart Beattie (chú này có tham gia viết kịch bản điện ảnh của series cướp biển Carribe quen thuộc). Phần lớn diễn viên là người Australia.

    ps : Em nhớ nhất câu của nhân vật chính với đại ý :"Tớ thấy thật hoang mang.Khi còn nhỏ,chúng ta đã từng tin và những điều kỳ lạ như ông già Noen.Rồi chúng ta lớn lên,chúng ta không còn tin nữa bởi chúng ta biết rằng điều đó không có thật.Và giờ đây,điều kỳ lạ lại là chính sự an toàn mà chúng ta đang có" - Thế giới thật mong manh,điều gì cũng có thể xảy ra!
     

    Attached Files:

    Tags:

Share This Page

Loading...