Ngày hôm qua trong lúc 2 vợ chồng đang làm việc ở công ty thì ở nhà mấy thằng khốn nạn đã phá khóa nhà em dinh hết đồ đi rồi .huhuhu Ối rời ơi khi mở cửa nhà nhìn những đồ đạc yêu quý không cánh mà bay .Bộ máy tính HP em rất yêu thích thì chỉ còn lại có cái bàn !khốn nạn thay chúng lấy cả bộ quần áo vest của em , vòng vàng nhẫn cưới chúng cũng vơ sạch cùng rất nhiều thứ có giá trị khác . tổng thiệt hại 2400$ em buồn quá các Bác ạ .Đây là ngày mất mát lớn nhất trong đời em .Mong nhận được những lời động viên của cộng đồng VNAV .
Re: Em buồn quá các Bác ơi ! Xin chia buồn cùng AudioTo ! Năm 95 mình cũng bị tương tự, của mất đã buồn, nhưng cái buồn hơn là chỗ riêng tư của mình bị nó giày xéo , xem như công cộng . Một lần nữa xin gởi lời chia buồn cùng bạn .
Xin chia buồn cùng bác AudioTo Bộ dàn âm thanh còn chứ bác? Cái EL34 Single-ended còn chứ? bộ head phone nữa?... Thân
AudioTo ơi ! Thôi thì lại phải tự an ủi: của đi thay người. Mong bạn và gia đình luôn vững vàng. Thân mến,
Nhà em cũng mới bị bọn nó leo lên ban công vơ vét sạch quần áo đang phơi, được cái tổng thiệt hại chỉ khoảng 200$ thôi bác ạ. May mà mấy thằng này nó dốt về audio. Thành thật chia buồn!
Xin chia buồn cùng bạn Audioto Năm ngoái chính mình cũng bị một vụ tương tự nên hiểu được tâm trạng của bạn. Mất của thì tiếc một phần nhưng bực 10 phần. Thôi thì chỉ biết tự an ủi "của đi thay người" bạn à.
Em cảm ơn các Bác rất nhiều . Cái đáng tiếc nhất là chiếc nhẫn cưới (kỷ niệm vô giá ) không có tiền nào mua lại được .Cái đáng tiếc thứ hai là thủ phạm lại là người quen đồng hương .Qua xác minh của cảnh sát Hàn những vật dụng bị mất thì không người nào khác chính là ...! Bộ máy tính trong đó chứa rất nhiều thông tin cũng là điều em ân hận .Chiếc máy camera 8mm cũ dùng để xem băng thằng cu tí trong đó vẫn còn một cái băng vừa mới gửi sang xem được vài lần cũng là điều em hối tiếc .Những thứ thiệt hại này thì chẳng tiến nào mua lại được . theo suy đoán của em thì thằng này chủ ý vào nhà em là để chôm bộ máy tính ,và chắc thời gian quá vội cộng thêm không hiểu biết lên chúng vẫn để lại những thứ có giá trị khác Cái máy nghe nhạc MP3 iaudio 250$ chúng khinh không lấy ,Cái đầu DVD SONY NS915V 460$ chúng cũng khinh nốt ,bộ sưu tập gồm 01 máy casset ,01 máy từ điển ,01máy CD ,01 máy ghi âm cùng bộ Headphon chúng để lại ,01 máy cạo râu Braul chúng cũng khinh nốt .Còn bộ giàn âm thanh chắc là cổ quá chúng không đụng trạm tới .TRONG ĐÓ CHÚNG LẠI LẤY 01 BỘ ĐỒ VEST CŨ ,MỘT MÁY CAMERA CŨ 60$ ,MỘT ÁO GIA CŨ ,+ mấy cái cà rà vạt . Điều may mắn nhất là số tiền phòng thân không nhỏ chúng không tìm thấy .Từ sáng tới giờ phải hầu chuyên cảnh sát buồn quá Cá Bác ạ .Bây giờ em không biết phải làm sao lấy gì để online cùng các Bác đây ?
Em rất hiểu tâm trạng bác lúc này, xin thành thật chia sẻ cùng bác và gia đình. Hãy cố gắng lên bác nhé. Chúc bác sớm ổn định trong cuộc sống và không ai gặp phải hoàn cảnh tương tự nữa. Sau mỗi cơn mưa trời sẽ quang và đẹp hơn rất nhiều
Rất buồn và thông cảm với nỗi đau của Bác AudioTo !!! Mong bác sớm phục hồi tâm lý, và cũng sớm thu hồi được của cải quý gía đã bị mất... Cũng mừng là thằng lấy đồ của bác không phải là dân khoái nghe nhạc, nếu không dân Audio mình bị mang tiếng chết !!!...
Kính thưa các Bác .Từ sáng tới giờ nhận được những lời động viên của các Bác em cũng vơi đi phấn nào .Một lần nữa em xin trân thành cảm ơn những lời động viên của các Bác .Và cũng qua sự việc này em cảm thấy cộng đồng VNAV không chỉ là một trang web về kỹ thuật mà còn là nơi tin cậy để sẻ chia những nỗi buồn khác trong cuộc sống .Chúc toàn thể thành viên của VNAV luôn luôn đoàn kết nắm vững bàn tay cùng vượt qua những thử thách của cuộc sống . Và cũng qua đây em muốn gửii tới các Bác mấy điều . - Hãy kiểm tra lại toàn bộ cửa cánh nhà mình . - Lên sắm một két sắt thật nặng cho hết những đồ vô giá vào . - Không lên giao du với những người thiếu đứng đắn . - Những vật dụng đắt tiền lên dùng một kháo dây khóa lại . Mong rằng tất cả thành viên của VNAV không ai gặp phài hoàn cảnh như em nữa .Kính chúc .
Thêm nữa nè bạn: - Sắm một bộ camera quan sát ghi lại hình ảnh trong vòng 24 tiếng hoặc hơn. - sắm hoặc chế một máy báo động, khi có động tĩnh , tự động kết nối với điện thoại di động của mình, và có thể nghe được toàn bộ tiếng động trong nhà, hay hơn nữa là bạn có thế nạt nộ, nói chuyện với chúng qua loa phóng thanh gắn trong nhà . ..... còn gì không nhỉ ....
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cái quan trọng nhất chua mất đó là sức khỏe và ý trí Bác ạ. Chúc Bác và gia đình sớm ổn định và lại phát triển nhé.
Camera không ăn thua bác ơi !.Ông cơ quan em nhà buôn đá quý, gắn 4 camera thế mà nó vào vặt sạch, còn một cái nó không biết nhưng cũng chẳng thu được gì vì trúng trộm cao thủ ,nó trùm kín mặt. Xin chia buồn cùng bác nhé !
Thế mới biết người ta bị mất hết tài sản thì người ta sẽ sống như thế nào .hụt hỡng ,nuối tiếc ,biết thế ,nếu như ,cay cú ,rời ơi ,chủ quan,tại sao mình lại ,nếu biết trước thì .., tao mà bắt được mày thì .........Nhiêu suy nghĩ đó thôi cũng đủ rằn vặt đến ngã bệnh rồi .Các Bác hãy jô sim (cẩn thận ) chứ không mà dính ỨC lắm ạh , - Dự án mới cấn làm ngay của em : Chề tạo một bộ báo động bằng tia hồng ngoại ,hoặc bằng hệ thống cơ ,gắn với một còi báo động .(hệ thống này bên em nhiều lắm có điều em chủ quan không trang bị ) bây giờ mất bò mới no làm chuồng .Khi hệ thống này được lắp bí mật thì chỉ cấn con mèo chạy qua là hệ thống còi cũng la inh lên rồi .Nhiêu đó thôi cũng đủ để mấy tay Thô Tung Lôm (chộm) ngồi xà lim Hàn rồi .Và có lẽ cũng phải học Bác Ongvove sắm bộ còm phiêu thờ se còi hen chơi thôi ạh .Em cám ơn các Bác đã quan tâm ,quả thực là mấy ngày qua em chẳng nói chuyên này với ai vì hai vợ chồng đang bàn kế (nghi binh) xem ai ở khu vực này biết nhà em mất đồ .Vì thế không có các Bác chia sẻ thì em buồn lắm .Kính các Bác .
Thành thật chia buồn cùng bác, đáng tiếc kẻ trộm lại là người đồng hương ở nơi xa xứ . Năm ngoái em cũng bị mất trộm hai lần ngay tại nhà mình đấy bác ạ, nhưng mà do lỗi chủ quan của em, chứ không phải đi vắng nhà như bác. Theo em tiền bạc và vật dụng quý giá bác nên sắm một cái két sắt hoặc gửi ngân hàng cho nó chắc. Cuộc đời ai cũng vài lần gặp vận rủi, miễn sao mình còn khỏe mạnh còn làm ra được, chúc bác sớm vui vẻ trở lại!