Phim này mai chính thức ra mắt tại Việt Nam, em mới xem hôm nay. Chả biết nói thế nào. Chà chà. Vì đây cũng là một trong những phim được kỳ vọng nhất năm 2010, được so sánh với Avatar, nên cảm giác của em lúc bước chân vào rạp là trông đợi 1 điều gì đó ghê gớm, kinh khủng lắm, nhưng lúc đèn bật lên rồi cũng thấy hơi có tí hẫng hụt. Thực ra, nếu Tron: Legacy ra mắt vào năm ngoái thay cho Avatar thì có lẽ sự hẫng hụt đã bị thay thế bởi cảm giác choáng ngợp, nhưng cả một năm qua, những vết sẹo do né đồ trong phim 3D không kịp trên mặt em còn chưa lên hết da non, ấn tượng về những Avatar, How To Train Your Dragon, Shrek 4, Alice, Despicable Me... còn chưa dứt hẳn, thì việc phim này bị em dìm hàng tí đỉnh cũng chẳng có gì là lạ. Nói nó không hay thì hoàn toàn không đúng, mà nói nó chưa đạt đến đẳng cấp của Avatar thì hoàn toàn không sai. He he, cái mở đầu này loằng ngoằng quá các bác nhỉ. Bác nào theo dõi tình hình phim ảnh nhiều chắc cũng biết, phần đầu của Tron: Legacy tên là Tron đã ra mắt từ năm 1982, tức là thời gian giữa 2 tập phim lên đến 28 năm, dài khủng khiếp luôn. Tron, cũng như Stars Wars hay Star Trek hay Predator hay Aliens, từ lâu đã được xếp vào dạng biểu tượng của văn hóa Mỹ, cũng kha khá videogame hay TV series ăn theo nó rồi, chẳng qua chúng ta ít biết đến mà thôi. Vì cách tận 28 năm nên khán giả xem Legacy khỏi cần tìm xem lại Tron cho mệt, phim này rất độc lập, các nhân vật của phần trước, bối cảnh, câu chuyện sẽ được giới thiệu lại hết. Tron: Legacy là phim 3D, nhưng theo em, xem 2D cũng chẳng sao, vì phim hoàn toàn không có hiệu ứng nổi, thậm chí đoạn đầu phim lúc còn ở thế giới thực, nó được quay hoàn toàn bằng máy 2D, đến lúc chuyển sang Mạng lưới (tức thế giới ảo) thì mới chuyển thành 3D. Nội dung của nó cũng đơn giản lắm, 1 ông con chui vào thế giới ảo tìm ông bố, có vậy thôi, bác nào trông đợi vào giá trị nhân văn, nhiều thông điệp kêu gọi hòa bình thế giới, người yêu mến người, cướp giàu giúp nghèo thì tốt nhất không nên xem làm gì. Chưa hết, kịch bản của phim cũng còn khá nhiều chi tiết sơ hở, nhưng em cũng chả buồn kể ra làm gì, các bác đi xem chắc chắn sẽ nhận ra. Có điều, đã xác định đây là phim giải trí 100% nên em cũng rộng lượng mà bỏ qua hết :lol: Cái em thích nhất ở Tron: Legacy chính là ánh sáng. Có thể gọi đây là bữa tiệc ánh sáng cũng không sai. Đoạn mở đầu phim, các tia sáng lan dần đi từ trái qua phải, từ chỗ không có gì cho tới tạo nên một thành phố làm cho em cực kỳ ấn tượng. Đoạn còn ở thế giới thực, lúc chú nhân vật chính đứng trên cần cẩu với thành phố sáng rực trong đêm dưới chân cũng đẹp mê hồn. Khác hẳn với vẻ đẹp mướt mát mê hồn của thiên nhiên hoang dã trong Avatar, thế giới ảo trong Tron: Legacy gây ấn tượng về mặt thị giác bằng vẻ đẹp rực rỡ của một không gian siêu hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời, các thiết bị công nghệ tối tân nhất.Các cư dân trong không gian ảo đó giải trí bằng cách xem những cuộc chiến với đĩa laze hoặc gậy, dõi các những cuộc đua xe ánh sáng trong sân vận động lớn có nhiều tầng lớp đường đua khác nhau. Kỹ xảo của phim theo em cũng chả có gì để chê cả. Các bác từng ấn tượng với mấy màn lắp ghép trong Transformers bảo đám choáng sau khi xem màn lắp ghép trong Legacy, he he, theo kiểu "vô trung sinh hữu", từ không có gì lắp ghép thành hẳn 1 cái xe đua, 1 cái máy bay. Cái xe máy trong phim này nó hay ở chỗ làm cho người lái và xe liền thành 1 khối, chạy thì tạo ra vệt sáng dài ngoẵng sau đít - em cũng xin bật mí luôn quân ta toàn có vệt xanh, quân nó vệt đỏ. Ông nào đâm đầu vào vệt sáng sau xe ông khác cũng toi mạng như thường. Cái màn đua xe trong phim nhìn rất videogame nhưng em vẫn thấy nó hấp dẫn như thường, bởi nó khai thác cực tốt hiệu quả thị giác. Đoạn vật nhau bằng máy bay ở đoạn cuối cũng thế. Xem phê phê là... Màn chiến nhau bằng cái vòng cũng hay, khá sáng tạo - đặc biệt là cái đấu trường lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên mấy màn cận chiến khác thì đánh nhau giống võ tàu quá, mà động tác lại xấu, nên giảm hẳn độ ép phê. Thôi cũng đành... Nhân nói đến kỹ xảo, với Tron Legacy, Jeff Bridges đã trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử điện ảnh diễn xuất cùng phiên bản trẻ hơn của chính mình trong một bộ phim. Cũng độc đáo đấy ạ. Phim này ngoài Jeff Bridges ra còn lại toàn diễn viên trẻ, còn vô danh. Ngoài em Olivia Wilde vai Quorra phim xinh ngoài đời xấu ra còn em Beau Garrett, vai phụ thôi nhưng đẹp nõn, nhìn rất chi là đảm đang, em hi vọng em này sẽ trở nên nổi tiếng để còn được soi thêm... Túm váy, phim này theo em sẽ có bác thích, bác không thích, cảm nhận tin chắc rất trái chiều. Cơ mà để giải trí thì chắc cũng ổn, và không nhất thiết phải xem 3D các bác nhé... PS: trong cái ảnh đầu tiên ở dưới, các bác thấy dải sáng màu vàng là do bọn khoai tây nó photoshop quá tay đấy ợ. Không có màu đấy đâu, chỉ xanh với đỏ thôi... :lol:
Hầy, em rì-viu hoàn toàn theo góc nhìn cũng như quan điểm, tiêu chí của riêng em thôi mờ :lol: Đã nói là phim giải trí 100% nên em rộng lượng bỏ qua hết mờ...