Tuyển : những chuyện khó tin.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ThuyLT, 3/4/08.

  1. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
    Truyện quá khó tin :
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-so ... /3BA00E0E/

    Liệt dương vì dùng roi đánh 'của quý' để trị bệnh

    Chấp nhận cho thầy lang dùng roi quật vào dương vật để trị bệnh mệt mỏi, Thanh Dũng, 21 tuổi, quê ở Bình Thuận không ngờ cách chữa trị trên đã khiến mình bị liệt dương vĩnh viễn.

    Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, người trực tiếp điều trị Dũng cho biết, bệnh nhân sẽ liệt dương mãi mãi vì thể hang gây cương đã bị đòn roi hủy hoại đến xơ vữa và chai cứng.

    Dũng nhập viện giữa tháng 3, trong tình trạng dương vật bầm dập, da bị bong tróc do vết roi để lại. Khi Bệnh viện Bình Dân chữa trị phần da lành lặn thì cũng là lúc Dũng phát hiện mình trở nên "trơ trơ" khi nhìn thấy tấm ảnh gợi cảm, điều này khác hẳn so với trước đây.

    Dũng cho biết, vài tháng gần đây anh cảm thấy mỏi mệt. Nghe lời giới thiệu của người quen, anh tìm đến thầy lang ở gần nhà. Đến nơi, thầy bảo cởi quần, để dương vật lên bàn rồi dùng roi đánh tới tấp với cách lí giải "đánh cho con quỷ nó ra khỏi người mới có thể hết bệnh".

    "Đau lắm nhưng do nghe mọi người bảo thầy này trị bệnh rất hay nên cắn răng chịu đựng. Sau đó, vì quá đau nên em đến bệnh viện Bình Dân để khám", Dũng ủ rũ nói.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như, khả năng phục hồi chức năng cho "cậu nhỏ" của Dũng gần như không thể vì chi phí thay thể hang giả rất đắt lại đòi hỏi kỹ thuật cao.
     
    Tags:
  2. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
    Lý do lãng xẹt
    :lol:
    Nguyên tác :
    http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/200 ... 05.laodong

    Trích đoạn :

    Sáng 31.3, chúng tôi đã tìm đến khoa Phẫu thuật tiết niệu, BV Việt Đức - nơi nạn nhân bị bắn đang nằm điều trị (ảnh). Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng - Phó khoa - cho biết: Vào lúc 18h30, BV Việt Đức đã tiếp nhận một ca cấp cứu, người được cấp cứu là Tạ Quang Anh - 28 tuổi, trú tại số 5 ngõ 34 Kim Ngưu, vào viện trong tình trạng có vết thương giập nát mặt trong đùi phải và có 2 lỗ ở mặt phía ngoài đùi, bong, tróc da và giập nát đầu dương vật.

    Xác định vết thương trên đùi phải là do bị 2 phát đạn bắn xuyên từ mặt trong ra mặt sau. Bác sĩ Hồng cũng cho biết: May mà vết đạn đi hoàn toàn trong phần mềm, không chạm vào xương, không làm đứt động mạch nên không đáng ngại lắm.

    Sau khi làm xong các xét nghiệm vào lúc 23h30, các bác sĩ BV Việt Đức đã tiến hành mổ phẫu thuật, cắt lọc các tổ chức giập nát, tạo hình che phủ dương vật và vết thương đùi. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, thở êm, huyết áp đều ở mức 110/70.
     
  3. freshaudio

    freshaudio Advanced Member

    Joined:
    16/6/07
    Messages:
    587
    Likes Received:
    453
    (Dân trí) - Cách đây 3 năm, thân hình của Hayley Wilde giống hệt một bộ xương không hơn không kém, đến nỗi các bác sĩ đã cảnh báo cô chỉ có thể sống được hơn một tuần.

    Nhưng 3 năm qua đi và sau 8 năm chiến đấu với căn bệnh chán ăn, Wilde đã hồi sinh kỳ lạ mà không ai có thể nghĩ tới một kết cục có hậu như vậy. Người phụ nữ 20 tuổi giờ đây đúng là một “gái một trông mòn con mắt”.
    ...
     
  4. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/03/3BA00B8D/

    Trẻ có thể thủ dâm từ 3 tuổi

    Bé Gấu 'say sưa' dùng tay sờ chỗ ấy của mình, miệng lầm bầm: 'Sao mày xinh thế, sao mày không giống bạn Hoa'... Hơn 1 lần phát hiện hành vi lạ trên của cậu con trai 5 tuổi , chị Phương, ở quận 7, TP HCM, hoảng hốt đưa con đi khám.
    Chị Phương kể: "Từ 4 tuổi, sau mỗi lần đi vệ sinh hay đi tắm, cháu thường đưa tay tự sờ mó chỗ ấy. Tôi vừa ngượng vừa giận nên đã đánh cháu và không cho làm thế nữa. Từ đó cháu không dám công khai mà lén lút chui vào nhà vệ sinh để hành động, tôi nhiều lần rình xem và bắt gặp". Chồng chị Phương cũng tỏ ra lo lắng không kém vì cho rằng con mình hư hỏng quá sớm nên mang đến bệnh viện để chữa trị.

    Tương tự, vợ chồng anh Dũng chị Lý nhà ở quận 1, cũng bấn loạn tinh thần khi phát hiện ra cậu con trai 4 tuổi, đứa con đầu mà anh chị chăm chút từng tí một có dấu hiệu lạ.

    Anh Dũng cho biết, cả nhà đã phát hoảng cho rằng thằng Tí bị "biến thái" khi thấy bé thường khoe bộ phận sinh dục với mọi người. Chưa hết, mỗi khi tắm, Tí thích tự tay xoa chỗ ấy cho cương cứng lên rồi khoe với mẹ: "Chị Thủy con bác Hai không có cái này giống con"

    "Tôi đã dùng mọi biện pháp răn đe con. Lúc đầu Tí nghiêm túc nghe theo nhưng thi thoảng cháu vẫn lén hành động", anh Dũng than thở với các bác sĩ.

    Theo nghiên cứu mới nhất tại Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM do bác sĩ Phạm Ngọc Thanh và chuyên gia tâm lý người Mỹ, Audrey Hauchecorne đảm trách, thủ dâm (tự sờ mó bộ phận sinh dục) ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi được xem như một nhu cầu tò mò khám phá giới tính đầu đời. "Hành vi này thường không kéo dài, mức độ cảm giác đạt được cũng không giống với thủ dâm ở người lớn", bác sĩ Thanh khẳng định.

    Theo bác sĩ Ngọc Thanh, sự thăm dò thường xuất hiện từ khi trẻ 3 tuổi kéo dài đến hơn 5 tuổi. Trong giai đoạn này, trẻ cũng bắt đầu biết phát hiện và thấy có khác biệt với trẻ khác phái.

    Đối với bản thân, trẻ thường khám phá cơ thể tại một số vùng có cảm giác mạnh như hậu môn, cảm giác của bộ phận niệu và sinh dục. Những thử nghiệm này ban đầu chỉ là vô tình ngẫu nhiên, nhưng sau đó trẻ thường có khuynh hướng tìm kiếm hoặc tái tạo lại cảm giác đó.

    Phụ huynh không nên mắng hoặc phạt trẻ bởi việc kết án chỉ khiến trẻ có cảm giác phần thân thể này dơ bẩn hoặc cấm kỵ hoặc sợ hãi, gây rối loạn phát triển.

    Một nguyên nhân khác khiến trẻ thủ dâm là để trấn an mình trước sợ hãi. Theo bác sĩ Thanh, khi sợ hãi trước bóng đêm; trước một cảnh phim gay cấn hay chứng kiến cảnh cha mẹ đánh nhau, một số trẻ cũng thường dùng tay thủ dâm; cọ quậy trên giường liên hồi hoặc chà thân người lên vải trải giường.

    "Phụ huynh vì thế cần phân biệt để tránh hiểu nhầm con mình bị hư hỏng. Trong trường hợp này, phụ huynh cần đưa đến các bác sĩ tâm lý để hiểu nguồn gốc nhằm sớm trấn an trẻ thoát khỏi cơn sợ hãi", bác sĩ Thanh nói.

    Tuy nhiên cũng theo bác sĩ Thanh, nguy hiểm hơn cả là những trường hợp trẻ thủ dâm do tác động của gia đình hoặc bị lạm dụng tình dục.

    Việc bị người lớn thường xuyên âu yếm hôn vào bộ phận sinh dục hoặc chứng kiến cảnh bố mẹ ân ái, dễ khiến trẻ bị tò mò, ám ảnh, sau đó tự thủ dâm hoặc áp dụng ngay với mẹ, bố trong tư thế kích thích.

    Đối với trường hợp này, ngoài việc điều chỉnh lối sinh hoạt, nếu phát hiện trẻ thủ dâm thường xuyên kèm theo biểu hiện buồn bực, hung bạo, quyến rũ quá mức với người lớn, sa sút học tập, thì phụ huynh cần đưa đến các chuyên gia tâm lý khám ngay vì có thể trẻ đã bị rối loạn tâm lý do tác động từ ngoại cảnh.

    Phương Nghi
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Các bác cấn thận khi sửa ăng ten TV nhá:

    Ngày 2/4, thấy đường truyền ăng-ten của tivi có vấn đề, anh Tâm (33 tuổi) leo lên mái nhà sửa lại. Do vô ý, anh trượt chân ngã làm "thằng nhỏ" bị đập vào thành lan can.

    Anh Tâm được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), trong tình trạng nguy kịch do tinh hoàn bị dập nát, trương phồng.

    Theo chẩn đoán của các bác sĩ Khoa Nam học, nửa tinh hoàn phải của anh Tâm bị dập, vỡ mạch máu bên trong, tụ máu cục. Tuy nhiên, anh Tâm không cần phải cắt bỏ tinh hoàn. Các bác sĩ đã cắt lọc phần dập nát, khâu lại tinh hoàn. Hiện anh Tâm đã được chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi.

    Các bác sĩ cho biết, "dập bi" là một trong những trường hợp cấp cứu nam khoa thường gặp ở bệnh viện. Nếu phẫu thuật tốt, các chức năng sinh lý khác vẫn hoạt động bình thường.

    Nguồn: Ngôi sao chấm nét
     
  6. Cubat

    Cubat Advanced Member

    Joined:
    28/9/07
    Messages:
    161
    Likes Received:
    6
    Location:
    Vĩnh phúc
    Đọc thấy hay hay !!!
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Các bác cẩn thận giúp em nhá:

    Ngày 27/7, từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, em Trương Hữu Hùng, 17 tuổi vào TP HCM tìm việc làm. Qua giới thiệu, Hùng đã đến nhà ông L. (ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để phụ việc. Ông L. từng hành nghề thầy cúng, chữa bệnh cho nhiều người...

    Theo tường trình của mẹ em Hùng, sau khi làm việc được hai tuần, Hùng được ông L. báo động: Hùng đã bị ốm, sắp chết. Muốn được ông L. chữa khỏi bệnh, Hùng phải ở lại phục vụ ông suốt đời...”. Từ khoảng 0h đến 1h, ông L. đã chữa bệnh “tà nhập” cho Hùng bằng cách dùng cây, tay, miệng... đánh đập, cắn, cấu vào bộ phận sinh dục của Hùng khiến nó bị trầy trụa, lở loét nặng. Thấy vậy, ông Lẹ dừng chữa bệnh và đi mua cho Hùng thuốc bôi và thuốc uống với cam đoan “chỉ vài ngày là vết thương sẽ lành”.

    Ngay sau đó, ông tiếp tục chữa trị cho Hùng theo kiểu “tra tấn” nêu trên trong hai đợt nữa với mức độ ngày càng mạnh bạo hơn khiến Hùng bị nhiễm trùng nặng và đau nhức dữ dội. Sau đó, ông L. cho Hùng biết những cái mụn sưng đỏ quanh dương vật em là “con tà” và các con này “quá cứng đầu, không chịu chui ra, cần phải cắt bỏ mới mong hết bệnh”. Ông thuyết phục Hùng hãy tự tay cắt bỏ vì nếu biết ông cắt thì công an sẽ gây khó dễ cho ông. Trong lúc Hùng tuyệt vọng, chưa biết tính sao thì người nhà của Hùng vô tình đến rước em về. Bốn ngày sau, gia đình Hùng đã đưa em vào Bệnh viện Bình Dân chữa trị... Mẹ của Hùng đề nghị các cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm khắc ông L. về hành vi bậy bạ nêu trên, buộc ông L. phải bồi thường chi phí điều trị cho em, cả thảy là 30 triệu đồng.

    Mới đây, Hùng cho biết em đến ở và làm việc trong nhà ông L. được gần bốn tháng. Người giới thiệu em đến nhà ông L. là một người “đồng tính” và chính người này đã lạm dụng tình dục em tại nhà ông L.. Cũng người này hay chở những em trai trạc tuổi Hùng về nhà của ông L. để cùng “hành sự” trong phòng kín sau lưng gian nhà thờ. Ông L. rất vui vẻ tiếp đón các em và thường rủ rê các em ở lại đêm cho vui. Hùng còn nghe kể trước khi em đến nhà ông L., đã có nhiều em trai khác bị ông L. lạm dụng tình dục rồi tìm cách đuổi đi.

    Phóng viên đến Hóc Môn, chứng kiến ông L. đang tụng kinh gõ mõ chữa bệnh cho một bà cụ và vài người khác. Ông L. phủ nhận các thông tin nêu trên từ phía Hùng: “Hùng có đến ở nhà tôi để làm việc vào cuối tháng 7/2007 nhưng tôi không trình báo cho địa phương vì không biết em muốn ở trong bao lâu. Giữa tháng 9/2007, Hùng cho biết dương vật của nó có nổi mụn nhọt. Thấy tội nghiệp, tôi đã đi mua thuốc uống, thuốc thoa cho nó. Tôi còn đưa năm triệu đồng cho nó chữa bệnh. Đến cuối tháng 11/2007 thì nó bỏ đi...”. Ông L. khẳng định không hề chữa bệnh cho Hùng bằng cách dùng cây, tay, miệng... đánh đập, cắn, cấu vào dương vật của Hùng. Ông L. không hài lòng: “Không cám ơn tôi thì thôi, sao gia đình nó còn đi thưa và tống tiền tôi?”.

    Một cán bộ ấp cho biết, do ông L. không khai báo tạm trú nên không ai biết em Hùng đã ở trong nhà ông L.. Khi mẹ em đến báo tin, nhờ can thiệp để đưa em về nhà thì địa phương mới hay.

    Tìm hiểu thêm về công việc hàng ngày của ông L., phóng viên được những người sống lâu năm ở khu vực cho hay ông L. có hành nghề mê tín dị đoan, có cúng kiến để chữa bệnh cho khách thập phương nhưng không thường xuyên. Ông L. thường giao du với những thanh niên có biểu hiện mắc bệnh “đồng tính” nên hàng xóm ngại giao tiếp với ông...

    Ông Mai Văn Lập, Trưởng Công an xã Tân Thới Nhì, cho biết, ông L. đã nhiều lần bị chính quyền xử phạt hành chính về việc tổ chức “đồng bóng” cho nhiều người từ các địa phương khác đến cúng bái, chữa bệnh. Có người còn bị ông L. hù dọa “bị bệnh nặng sắp chết”, rồi sau đó phải bỏ tiền ra cho ông bốc thuốc chữa bệnh. Đôi khi ông còn lợi dụng sự tin tưởng của bà con để mượn tiền rồi không trả... Công an xã chưa nhận được tố giác của gia đình em Hùng.

    Thượng tá Trần Minh Chất, Trưởng Công an huyện Hóc Môn, cũng cho biết: “Theo nội dung trình bày của gia đình Hùng, ông L. đã có hành vi cố ý gây thương tích. Công an huyện sẽ chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương làm rõ vụ việc để có thể xử lý người vi phạm theo đúng luật định”.

    Thương tổn của em Hùng không đáng lo ngại

    Theo bác sĩ Đào Quang Oánh, Trưởng khoa Niệu Bệnh viện Bình Dân, thương tổn ban đầu khi em Hùng nhập viện chỉ là thiếu da bên ngoài, cấu trúc chính của dương vật gồm các thể xốp và hang không bị ảnh hưởng. Bệnh viện đã phẫu thuật ghép da cho phần thiếu và vết thương đã lành hẳn. Các chức năng tiểu tiện và sinh dục vẫn bình thường.


    Nguồn: http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2008/04/3B9C4369/
     
  8. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Tại sao những chuyện khó tin toàn liên quan tới..."thằng nhỏ" vậy các bác? :mrgreen:
     
  9. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  10. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
  11. VITIEUBAO

    VITIEUBAO Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    445
    Likes Received:
    14
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Các bác ơi em đọc báo thấy ở bên Tung Của có nhà chị sinh viên khỏa thân để gây quỹ từ thiện.
    Sau khi ngẫm nghĩ em muốn hỏi các bác là nếu thành viên VNAV (trong đó có em) cũng khỏa thân chụp ảnh để gây quỹ có được không ạ?
    Các bác ủng hộ em sẽ ...làm luôn.

    Link: http://dantri.com.vn/chuyenla/u-sinh-kh ... 237487.vip
     
  13. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Bác cho xin cái hình Demo :lol:
     
  14. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Làm sao tôi hiểu nổi?


    TT- Tháng 5-2007, do mắt quá mờ, tôi đến hiệu kính thuốc định mua kính viễn thị. Tại đây, sau khi đo thị lực, bác sĩ xác định mắt tôi bị cườm (mắt phải chỉ còn 2/10 và mắt trái 3/10).

    Nghĩ mình bị cườm mắt thì phải đi chữa, tôi đến khám tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) bằng thẻ bảo hiểm y tế.

    Vào phòng khám mắt, bác sĩ hỏi tôi: "Mắt ông sao rồi?", tôi trả lời: "Dạ, bị cườm ạ”. Nghe tôi trả lời thế, nữ bác sĩ hét lên: "Cái gì? Cườm?" và tôi lại trả lời một lần nữa: "Vâng, tôi bị cườm!".

    Tôi vừa dứt lời, bác sĩ quát lớn: "Cườm là để bác sĩ nói, để tôi nói chứ không phải ông. Bệnh nhân chỉ được nói mắt tôi bị đau, bị mờ thôi. Tôi đã nhiều năm trong nghề, tôi đã từng ra nước ngoài, tôi biết ai cườm, ai không cườm. Đó là chuyện của tôi!".

    Tôi là cán bộ hưu trí, bị bà bác sĩ mắng xối xả trước mặt các bệnh nhân khác trong phòng khiến tôi bị sốc nặng. Sau khi khám cho tôi, bà bác sĩ chỉ định tôi phải mổ mắt trái trước vì mắt trái bị nặng hơn. Thật lòng tôi thấy mắt phải mờ hơn mắt trái rất nhiều, nhưng tôi không dám thắc mắc với bác sĩ vì biết sức mình không thể chịu nổi bị quát mắng một lần nữa!

    Đúng ngày hẹn mổ, sau khi làm thủ tục và kiểm tra mắt lần nữa, cô y tá báo tôi sẽ mổ mắt phải trước. Tôi hỏi cô y tá sau hôm trước bác sĩ bảo mổ mắt trái trước thì nhận được câu trả lời gọn lỏn: "Vô gặp bác sĩ mà hỏi!".

    Cô y tá bỏ đi ra khỏi phòng, còn tôi không hiểu sự tình thế nào nhưng làm sao có can đảm để vô gặp bác sĩ mà hỏi! Khoảng 15 phút sau, một cô y tá khác cầm một xấp giấy tờ vào và gọi: "Ai là Đức, theo tôi!". Trong phòng lúc ấy có tôi và một người đàn ông nữa cùng có tên là Đức nhưng khác họ nên tôi hỏi lại cô y tá: "Ở đây có hai người tên Đức, cô cho gọi Đức nào ạ?".

    Cô y tá chưa trả lời tôi thì ông Nguyễn V. Đức đứng gần cửa phòng lên tiếng: "Tôi là Đức đây!". Cô y tá bước đến gần ông Nguyễn V. Đức và nói: "Đúng rồi, tôi biết anh mà!" rồi dẫn ông Nguyễn V. Đức đi.

    Khoảng 10 phút sau, cô y tá quay lại và gọi: "Ông Nguyễn V. Đức, theo tôi!". Tôi bảo với cô y tá là ông Nguyễn V. Đức cô đã dẫn đi hồi nãy, còn tôi là Trần A. Đức nhưng cô y tá vẫn khẳng định: "Ông Trần A. Đức đang ở ngoài kia". Tôi bắt buộc phải cãi lại: "Không, chính tôi mới là Trần A. Đức". Tôi thấy cô y tá lặng người trong tích tắc nhưng vẫn ra lệnh cho tôi: "Đi!".

    Tôi đi theo cô y tá đến chỗ thẩm tra lần cuối trước khi vào phòng mổ. Khi đi ngang bàn làm việc của một ông bác sĩ, liếc nhìn tôi thấy ông đang xem bệnh án của tôi và ngồi bên cạnh là ông Nguyễn V. Đức. Không thể như thế được, tôi dừng lại và mạnh dạn nói với ông bác sĩ: "Thưa bác sĩ, đây là hồ sơ của tôi, tôi chính là Trần A. Đức".

    Lúc này, ông Nguyễn V. Đức cũng lên tiếng nói họ tên của mình. Ông bác sĩ ngạc nhiên nhìn ông Nguyễn V. Đức rồi nhìn tôi hỏi: "Anh là Trần A. Đức à?", tôi xác nhận: "Vâng". Ông bác sĩ gấp tập hồ sơ bệnh án của tôi lại và kêu lên: "Trời ơi! Sao thế này?".

    Bác sĩ còn không hiểu nổi thì tôi làm sao hiểu nổi mình đi khám bệnh mà bị thế này?!

    TRẦN A. ĐỨC

    Nguon: tuoitre
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
    Thế mới có chuyện hôm nọ em thấy trên báo đăng có bác còn bị cắt nhầm cả chym. Nghĩ sợ các bác nhể. Biết đâu có ngày mình cần nhổ răng, họ lại nhổ củ cải thì chít....
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
  17. Bradpitt2

    Bradpitt2 Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    641
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hố Lai
  18. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    9
    Location:
    hanoi
    nếu chưa bầm dập tí nào thì ko vấn đề j, em ủng hộ bác :D
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.503
    Likes Received:
    4.810
    Location:
    Hà Nội
  20. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Re:

    Nếu bác có đọc về thuyết Tính dục ấu thời của Sigmund Freud thì sẽ không thấy lạ đâu ạ.

    Em không nghiên cứu sâu nhưng nhớ là bài thơ Lá Diêu Bông của bác Hoàng Cầm - được giải thích theo kiểu phân tâm học - rất vui :lol:
     
  21. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    79
  22. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Khó tin đối với con người thôi. Còn những con thú thì chuyện gì chúng cũng dám làm.
     
  23. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  24. dongsongbac

    dongsongbac Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    591
    Likes Received:
    0
  25. quocthai

    quocthai Advanced Member

    Joined:
    20/7/06
    Messages:
    635
    Likes Received:
    2
    càng ngày em càng thấy em lộ rõ thành......
    giống cái giề mà giống :D
     

Share This Page

Loading...