Năm ngoái, Disney/Pixar đã có một Wall-E thống trị thế giới hoạt hình, vượt qua cả chú gấu trúc giỏi võ của hãng Dreamworks, và năm nay, họ lại làm cả thế giới bàng hoàng bằng Up - một câu chuyện phiêu lưu hoang dại nhất nhưng cũng giàu cảm xúc nhất và dễ thương nhất từ trước tới nay. Up được tất cả giới phê bình nhiệt liệt tán dương, đồng thời cũng hết sức thành công về mặt doanh thu với gần 400 triệu USD tiền vé sau hơn một tháng công chiếu. Phải thừa nhận một điều, những ai từng biết đến Up trước khi ra rạp đều ít nhiều không có cảm hứng xem phim, bởi nhân vật chính là một ông già cáu bẳn và một cậu nhóc ngờ nghệch thì khó mà thu hút được khán giả, chưa kể các trailer đều không nêu bật được sức hấp dẫn tuyệt vời của nó. Như lời Giám đốc sản xuất John Lasseter nói thì "nhân vật chính - Carl Fredricksen - chắc chắn là mẫu người hùng bạn ít nghĩ đến nhất trong một bộ phim hành động". Quả là như vậy. Nhưng Up không phải là tác phẩm điện ảnh chinh phục người xem bằng những kỹ xảo ngoạn mục, những khuôn hình bắt mắt, mà còn bằng cách làm lay động từng con tim. Với Up - tất cả sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và tin chắc rằng, khi đèn trong rạp bật sáng, ai cũng phải thừa nhận đây là một bộ phim tuyệt vời. Nội dung chính của Up khá đơn giản, chỉ là cuộc viễn du của ông già 78 tuổi ương bướng Carl Fredricksen và người đồng hành tí hon Russell trên căn nhà buộc hàng ngàn quả bóng bay, từ Mỹ sang một thế giới đã mất ở Nam Mỹ - nơi có ngọn thác thiên đường và nhiều nhân vật quái dị khác. Đây không đơn thuần là một chuyến đi, sâu xa hơn, đây là hành trình để Carl Fredricksen tìm lại chính bản thân và hiểu ra rằng, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn với những người dám bỏ tất cả để thực hiện ước mơ của mình... Có thể nói, Up có hai đoạn mở. Đoạn thứ nhất là lúc Carl Fredricksen còn nhỏ, với rất nhiều mộng tưởng và mơ ước lớn nhất của cậu bé là được như thần tượng của mình - nhà thám hiểm Charles F.Muntz. Và Carl đã gặp được một người giống mình - cô bé Ellie táo tợn, người luôn muốn bay đến những vùng đất xa xôi, tận mắt chứng kiến những điều mới lạ. Đôi bạn trẻ lớn lên cùng nhau, và trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc. Trong đoạn mở thứ hai, Carl và Ellie dù vẫn ôm trong mình những mơ ước thuở nhỏ, nhưng cuộc sống đời thường với những bộn bề lo toan, tất bật cơm áo đã không cho phép họ nghĩ đến chúng nữa. Cuộc sống cứ thế buồn rầu trôi qua và Ellie đã từ bỏ Carl về bên kia thế giới. Một vòng đời trôi qua thật nhanh, tính cách của hai người đã được khắc họa rõ nét, sinh động. Có lẽ trong lòng bất kỳ người lớn nào cũng dạt dào cảm xúc khi xem đoạn phim này - về hai người cùng nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường. Không phải ngẫu nhiên mà Ellie đã viết "Cảm ơn anh vì cuộc phiêu lưu này" - với bà, cuộc sống cũng chính là cuộc phiêu lưu lớn nhất (tiếc là đã bị dịch thành "cảm ơn anh vì đã ở bên em" - làm mất hẳn ý nghĩa mà Ellie muốn gửi gắm). Khi những kỷ vật của quá khứ sắp sửa bị cướp đi, Carl mới nhận ra mình vẫn còn mắc nợ người bạn đầu gối tay ấp, và chỉ trong một đêm, ông già (nghề chính là bán bóng bay) đã kịp bơm căng hàng ngàn quả bóng bay để chúng cất cánh, đưa ông và căn nhà đến tận Nam Mỹ xa xôi. Oái oăm thay, trên căn nhà đó không chỉ có Carl mà còn cả Russell - nhà thám hiểm nhí tự phong, người chưa bao giờ ra khỏi thành phố và chỉ biết cắm trại trong nhà, đang muốn tìm kiếm chiếc huy hiệu cuối cùng để bước lên cấp bậc cao nhất của nghề thám hiểm... Về kỹ xảo hình ảnh, Up có lẽ đã vượt qua Wall-E. Các nhà sản xuất lên tục cho người xem chứng kiến những khuôn hình đẹp tuyệt vời, đó là căn nhà được kéo bằng hàng ngàn quả bóng bay lơ lửng giữa không trung, trên là mây trắng, dưới là thành phố sầm uất với hàng trăm tòa nhà cao tầng. Vùng đất thất lạc cũng được xây dựng thật hoàn hảo, những ngọn núi nâu xám đỉnh bằng phẳng (tepui) hùng vĩ, nhấp nhô chạy dài, thác thiên đường cao như đổ xuống từ lưng chừng trời. Đội ngũ thiết kế đã phải bỏ công sang tận Nam Mỹ, đến thăm đỉnh núi Matawi Tepui và thác Angel (thác nước cao nhất thế giới) ở Venezuela, chụp hàng ngàn tấm ảnh, quay hàng ngàn thước phim tư liệu và kết quả là đã có một "miền đất thất lạc" vừa giống ngoài đời lại vừa có màu sắc thần thoại, huyền bí đáng kinh ngạc. Các trường đoạn hành động trong phim tuy không quá hoành tráng nhưng đều thực tế, đẹp mắt và gây hồi hộp cao độ cho người xem. Cảnh bầy chó rượt theo Carl, Russell và nàng chim Kevin và "kẻ phản bội Doug" từ trong hang động ra những gờ đá quanh co, rồi nhảy qua những cột đá cao muôn trượng rất hấp dẫn, ngoạn mục, vô cùng sôi động. Trận chiến cuối cùng từ trong khinh khí cầu của "kẻ xấu" Charles F.Muntz ra ngoài không trung thực sự cuốn hút, nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo và vui nhộn. Không thể bỏ qua yếu tố hài hước. Những câu thoại kiểu "Nam Mỹ giống hệt nước Mỹ nhưng... ở phía Nam" có rất nhiều, những trò nghịch ngợm, thắc mắc kiểu trẻ con cũng như các tật xấu của ông già Carl Fredricksen đều được thể hiện bằng nhiều thủ pháp độc đáo, mang lại nhiều tràng cười thú vị cho khán giả. Cũng không thể nhắc đến bầy chó trung thành của Charles F.Muntz, nàng chim "lạ" Kevin, chó Doug, tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh Up phong phú, lôi cuốn, mới lạ và đầy tính nhân văn... Vâng, Up gắn liền với một câu chuyện xúc động, đầy tính nhân văn mà không phải ai cũng biết. ở California có một cô bé đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư máu. Ước nguyện cuối cùng của cô là được xem Up. Nhưng do bệnh tình quá nặng nên không thể đến rạp, và người nhà của cô đành liên lạc cầu may với Disney/Pixar. Ngay lập tức, các nhân viên của hãng phim đã đến tận nhà cô bé, tổ chức một buổi chiếu phim đặc biệt. Và mặc dù không thể mở mắt ra vì quá đau đớn, cô bé vẫn "xem" được phim qua lời kể của mẹ - từng cảnh từng cảnh một. Bảy tiếng sau buổi chiếu phim đặc biệt đó, cô bé đã trút hơi thở cuối cùng... Còn quá nhiều điều hay ho để viết thêm về Up - nhưng với các bác, cách thưởng thức hay nhất vẫn là ra rạp. Một trong không nhiều phim "phải xem" vào mùa hè này, bởi bỏ qua quả là một thiệt thòi rất lớn. Ice Age 3 mặc dù cũng rất ăn khách nhưng xét một cách tổng thể, nó vẫn thuộc hàng "chiếu dưới" của Up. Không còn nghi ngờ gì, Up chắc chắn sẽ là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2009.
Phim có chiếu ở rạp hả Bác? em phải đi xem cái đã. Nghe bác nói đã thấy hay rồi. Bác nào muốn đi xem cùng thì đăng ký nhé ! ( em khao tiền bỏng ngô) :roll:
Cám ơn Bác Loving đã có 1 bài review thật hay về "UP". Nó đã nói lên được những cảm xúc của em sao khi xem film này - mà không thể diễn tả bằng lời được. Một bộ film có nội dung rất vui với những tình tiết hài hước rất đời thường, và những tình cảm vô cùng sâu lắng, xúc động. Một bộ film nên xem, và lưu trữ. Một lần nữa xin cám ơn Bác Loving!!!
Em đăng ký. Thấy nói phim này hình ảnh là tuyệt xì là vời. Trên Megastar đang chiếu nhưng em đang hết xiền nên chưa xem được đây. Bác nhớ mang tiền mua vé giùm em nhá. Lão Loving toàn được mời đi, âm thầm xem. Ghét quá.
Sao bác cứ cầm tinh con giả vờ thế nhỉ? em chỉ khao tiền bỏng ngô thôi... Mà các bác review phim rõ là hay. Hèn chi được làm Mod. Em thì chắc mơ đến kiếp sau mới được làm Mod... Mà lạ lắm cơ...dạo này đêm nào em cũng mơ được offer làm Mod...mà với em được quen với Mod còn ....chả dám nghĩ đến...nữa là... hì hì Mà sao bộ phim tên đơn giản nhỉ? dịch sang Tiếng Việt thì nên thế nào? chẳng nhẽ lại dịch là "Bay lên nào em bay lên nào"?
Em thấy tựa phim dịch thành "Vút Bay" là quá hay rồi, chứ vào tay em thì sẽ thành là "Lên, lên đi..."
Hix, phim này nó cảm động lắm bác ạ, em có thằng bạn nó coi xong phim. Nó liền điện cho em, hức hức, nó điện mà giọng nó run run(lúc đó nó đang khóc, thật đấy ): Mày ra tiệm kiếm đĩa về coi liền đi, ko coi là uổng cả một đời đó. Sau khi xem xong em lần mò coi lại các siêu phẩm của Pixar studio như The Car, Wall-E. Rồi vài tuần trước được coi một đoạn phim nói về pixar. Thật sự hoạt hình đang làm 1 cuộc cách mạng mà theo như Diệp Phi(dẫn chuơng trình thế giời điện ảnh VTV2): "Hoạt hình bay giờ ko chỉ dành cho trẻ em nữa", nó mang đầy tính nhân văn và giáo dục. Nó là một chất liệu hoàn toàn mới để các nhà làm phim khai thác, truyền tải những cảm xúc của mình. Nếu bác nào còn nghĩ hoạt hình chỉ dành cho con nít thì nên coi lại đoá. Còn cái tên cũng thật ấn tường, để bữa nào rãnh em bô la ba la tiếp ...
Để coi Vút Bay em lại phải Vút Bay vào tận SG á. Bằng những 70 chiếc vé vào rạp đó. Nhưng em nhận lời mời của bác. Nhớ nhá. :mrgreen:
Hôm nay em mới thấy. Bác cứ tự nhiên ợ... :lol: Vì em cũng đang đăng bài này trên facebook roài mà...
Từ hôm đó đến hôm nay em mới đi xem được bộ phim bác Loving review. Phim hay thật đấy. Nội dung đơn giản nhưng làm cho người xem nghẹt thở về những tình cảm sâu sắc mà các nhân vật chính dành cho nhau. Ông già đó đâu có cáu bẳn nhỉ? em thấy ông ấy quả là người hiếm có đấy...yêu và chiều vợ dã man. Em xúc động nhất là đoạn ông già quăng bỏ đồ đạc ra khỏi ngôi nhà để nó nhẹ nhất có thể mà bay lên, đi cứu bé Russel nàng chim Kevin. (trong đó có cận cảnh hai cái ghế mà ông và bà Ellie thường ngồi...một sự hy sinh quá lớn lao.) Hình ảnh của bộ phim quả thật là rất đẹp. Các bác nên đi xem!
Úi xời, đúng là model của những kẻ.... trọc phú :lol: :lol: P/S: mà a đã bủn đĩa cho em chưa đấy? Đừng để em cáu tiết lên đấy nhé!
Bác đi Up mà chẳng hú em đi Up cùng bác. Chí ít cũng đỡ được gói bắp bơ rang. Em đành đợi đĩa lậu vậy, chứ tính ra thấy tốn kém lắm.
Hì hì!!! só rì nhé. Tại mấy ông trên diễn đàn cứ bảo là đi xem một mình mới là mode nên em..mặc tội chạy theo mode. (chứ ko phải chạy theo Mod nhá!!!) Vẫn còn cơ hội này...đi xem Proposal đi, có Sandra Bullock đấy ( em có nhớ nhầm tên ko?) :lol:
Tối hôm qua e mới xem...hay đến nổi,bx e cũng xem hết luôn mới ghê chứ,bình thường thì e mở phin quạt quạ...là bả khò khò ngay...
phim có nhưng khoảng lặng kết hợp với những note piano chậm rãi....làm người xem phải lặng người suy nghĩ về cái triết lý đơn giản mà sâu sắc của phim