Em nghe nhạc vàng đã lâu, nhưng nhiều lúc ko hiểu vì sao có người bẩu nhạc vàng là nhạc sến(nếu ko nói có nhiều người nói nhạc sến để chỉ nhạc vàng). Bác nào thấy cái sến thì chỉ dùm em để em còn biết ạ. Bữa trước em còn thấy mod nào bẩu nhạc của Trần Thiện Thanh là sến nữa mới kinh chứ, ko biết có phải vì nó lãng mạn quá, đẹp quá hay xa rời thực tại quá mà thấy nó sến ko. Em thấy ai nghe 1 câu chuyện hài mà mình ko có óc hài hước thì thấy nó rất chi là sến. Ko biết có phải các bác ấy nghe nhạc vàng mà ko ... nên thấy nó sến chăng.
Theo cá nhân em nghĩ nhạc vàng bị mang tiếng là nhạc sến là do người hát. Cùng một bài hát nếu được trình bày bởi các giọng ca như: Thanh Thúy, Hoàng Oanh, Phương Dung, Hương Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh... nói chung là các giọng ca trước 75, em nghe lại cảm thấy nhạc vàng có cái hay, cái mộc mạc và chất trữ tình trong đó. Nhưng những bản nhạc đó do các ca sỹ trẻ thời nay hát lại, em thấy đa số có cách xử lý bài hát là: ém giọng nghe như kiểu éo éo, rồi còn cố tình luyến dài câu hát lê thê thêm 1 nhịp nữa , thành ra nghe thấy sến (giống như nghệ sỹ cải lương hát tân nhạc vậy đó). Điều này thấy rõ nhất ở các chương trình ca nhạc của Trung tâm Asia. Trung tâm này cũng có đầy đủ các giọng ca thế hệ trước và hiện nay. Các bác thử nghe Y Phụng hay Ngọc Huyền hát nhạc vàng rồi so sánh với Thanh Thúy, Phương Dung hay Trúc Mai thử xem (Asia thường để người cũ và mới hát chung 1 bài), mặc dù các giọng ca thời trước thì nay đã ít nhiều không còn khỏe như xưa do tuổi tác, nhưng em thấy vẫn dễ cảm hơn là các giọng ca trẻ thời nay. Sến chịu không nổi. Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi. Nếu kg phải cũng mong các bác đừng bận tâm mà bỏ qua nhé. Tks
Em cũng cùng quan điểm với hai bác Sonus Sonny và Huy_av. Nhạc vàng bị một số ca sĩ sau này làm cho mang tên là sến (như Chế Linh, Tuấn Vũ, Trường Vũ, Phi Nhung...) Nhưng một số bài nhạc trước 75 cũng thực sự là nhạc sến vì lời và nhạc nghe rất "sến" (em nghĩ số lượng không nhiều so với những nhạc phẩm hay) Trường hợp ca sĩ Nhật Trường hát một số nhạc Trần Thiện Thanh cũng làm cho thành nhạc sến :mrgreen: Nhưng khi 1 bài nhạc Trần Thiện Thanh được hoà âm hay và người ca sĩ thực sự yêu thích bài nhạc đó thì quá tuyệt vời. Quả thật khi nghe những chương trình của Asia thì em vẫn thấy ca sĩ cũ hát vẫn hay hơn nhiều. Em thì thích nhạc sĩ Trần Thiện Thanh hơn ca sĩ Nhật Trường dù 2 người là một :lol:
Em thì không biết nhiều, nhưng bản thân nhạc vàng nghe dịu nhẹ, lâm li (nhưng không bi đát nhé!!) như ru mình vào một cõi khác (Thật sự nếu nhập tâm khi nghe nhạc vàng thì em luôn có cảm giác này). Có lẽ chính vì vậy mà nó mang tính "sến" chăng!!
Em cũng có suy nghĩ giống như Bác về trường hợp của Trần Thiện Thanh-Nhật Trường. Như bài hát Biển Mặn, nghe Phương Dung và Giao Linh hát hay bao nhiêu, nhưng khi nghe chính tác giả trình bày trong 1 chương trình của Asia cách đây mười mấy năm, do cách hát quá điệu làm cho bài hát trở nên sến. Bởi vậy em mới nói, các bản nhạc vàng cứ trình bày một cách mộc mạc, đừng sa lầy vào cách hát điệu đà, luyến láy 1 cách lê thê quá sẽ làm bài hát trở thành sến, mang nặng chất cải lương hơn là tân nhạc. Thôi, em xem bóng đá tiếp đây.
Em cũng có suy nghĩ giống như Bác về trường hợp của Trần Thiện Thanh-Nhật Trường. Như bài hát Biển Mặn, nghe Phương Dung và Giao Linh hát hay bao nhiêu, nhưng khi nghe chính tác giả trình bày trong 1 chương trình của Asia cách đây mười mấy năm, do cách hát quá điệu làm cho bài hát trở nên sến. Bởi vậy em mới nói, các bản nhạc vàng cứ trình bày một cách mộc mạc, đừng sa lầy vào cách hát điệu đà, luyến láy 1 cách lê thê quá sẽ làm bài hát trở thành sến, mang nặng chất cải lương hơn là tân nhạc. Thôi, em xem bóng đá tiếp đây.
Em đã từng đọc ở đâu đó là nhạc của Trần Thiện Thanh thì ca sĩ Nhật Trường hát hay nhất , vì phong cách của ông rất điệu nên tạo ấn tượng nhiều cho bài hát. Tuy nhiên nếu dựa vào cách hát của ca sĩ là quá điệu hay quá lê thê mà bảo là nhạc sến thì cũng chưa chính xác. Nếu bác nghe Tuấn Vũ hát thì rõ ràng là rất mộc, mà vẫn là nhạc sến đó
Nhưng chất giọng của Tuấn Vũ là sến đó Bác , thuộc trường phái các kiểu giọng hơi éo như Mạnh Quỳnh, Tuấn Cảnh
Ơ...sao các bác lại đổ vạ cho Chế Linh , Tuấn Vũ làm cho nhạc vàng " sến " nhể... :roll: Mà " sến " theo em hiểu có nghĩa là điệu đà , màu mè , hoa lá cành...1 ca khúc được các nghệ sỹ làm cho điệu đà hơn , nhiều màu sắc hơn , đâm trồi nảy lộc như mùa xuân thế thì phải hay chứ sao lại dở được ? Chắc các bác thích những ca khúc mộc , khô khan nên trách yêu Tuấn Vũ , Chế Linh rồi
Thậm chí, đến cái định nghĩa lãng mạn mà bác còn nhầm lẫn với sến, thì sorry bác, bác đừng đem ba cái lý thuyết vớ vẩn ra mà thuyết giáo, mệt!!!!!
Dạ chắc là do gu nghe của em rồi, thôi em cho là Mạnh Quỳnh ca sến cho chính xác hơn, hy vọng là kết quả 100 người thì em được khoảng 80 điểm là mừng rồi Nhưng cũng nói thêm cho đến thời điểm gần đây thì em thấy hai ca sĩ này lại hát không sến nữa, chắc là do không còn nhiều hơi để luyến láy như xưa và lúc này em nghe lại thấy hay.
Lúc đầu em nghe bài lâu đài tình ái thấy nó hơi sến sến nên em bẩu vậy thôi, chừ lý thiết gì đâu ạ . Nhưng càng nghe càng thấy nó lãng mạn, em thích nhất là cái bài Tình thư của lính, hix sao tình yêu nó trong sáng thế chả bù cho mấy chú bộ đội . Các bác nói đúng ý em quá, em thấy nhạc sến thì chỉ có Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Tuấn Vũ, Chế Linh,... nhưng em hông dám nói ra vì sợ bị cho ăn tạ. Mà nói tới PN hay MQ thì dòng nhạc của 2 ca sĩ này cũng khá khác so với nhạc vàng ạ nên ghép vào nhạc vàng thì hông ổn .
Như em đã nói, bài hát bị cho là sến là do cách hát của ca sỹ (mà cũng do chất giọng nữa). Em ví dụ các giọng ca như Thanh Phong, Thái Châu, Duy Quang khi hát nhạc vàng không hề sến tí nào. Duy Quang có cả một series rất nhiều bài nhạc vàng hát cùng Hương Lan như: Trúc Đào, Đồi thông hai mộ, Những đồi hoa Sim và rất nhiều bài khác trong các CD Lan và Điệp 1,2,3 mà em thấy rất hay. Đặc biệt, Duy Quang còn cover lại các bài hát về lính của Duy Khánh trong album Tình Anh Lính Chiến mà em rất mê và đã nghe cách đây 20 năm, giờ tìm mãi cũng không được. Tương tự, Thái Châu hát 1 số bài vừa 1 mình, vừa hát cùng Hương Lan cũng rất hay. Mời các bác nghe thử http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ebLVsBoz3r http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4hdn7c9YTE http://1280.com/music/song/id_6255/
Nhất trí với bác nhưng xin gọi các kiểu hát của mấy thợ hét được teen thần tượng bây giờ là nhạc ển ển hoặc tên gì khác chứ đừng đánh đồng nó với nhạc sến kẻo làm vấy bẩn một thể loại nhạc rất hay, rất đời, rất tâm tư...
Em xin phép các bác,cho em quá lời chút!mấy ông ca sĩ teen hát nhạc vàng thì tạm gọi"VOI hú,CHUỘT TRÙ nhẩy sếch"thôi.chán chẳng buồn viết.
Em gửi thêm cho các bác 1 số bài hát qua 2 trường phái trình bày khác nhau http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chu ... BA780.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iY4bHEOF7z http://nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/bien-man-44977.vgt http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e2Bhytvt8G http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=n72Ak9Y-Zl
Em thấy hay đấy chứ bác huy_av Bác làm em nhớ đến ca khúc đỉnh của Mạnh Quỳnh mà em cực thích http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lon ... WB68E.html
trời ! nghe các bác toàn bàn đến các ca khúc kinh điển trong lòng mọi người không hà - mấy bài đó đâu có sến - mấy ông bà ca sĩ kia hát uốn éo , kéo dài ẻo lả ..thì người ta gọi họ là người hát sến thôi theo em thì những bài ca có nội dung mang tính kể lể ,lải nhải tới lui . thất vọng bi quan với các tiết tấu na ná nhau, ( mà điệu bolero là tiết tâu bị lợi dụng nhiều nhất ) gây ấn tượng với số đông những anh chàng , bà chị đang ...thất tình :mrgreen:đang chớm yêu , ... thì đó người ta gọi là nhạc sến ví dụ câu ca " đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn ... , rồi cũng không thành ..." rất nhiều người thích và hay hát nhạy những lúc vui đùa - nhạc sến là cái chắc . khóc than miết , chẳng hiểu tại sao mình cô đơn : cái bài này mà đưa cái nhà ông đang nổi tiếng ca thì nuber one sến phải biết - he he các bác muốn hiểu rỏ nhạc sến hơn thì chịu khó... núp nghe mấy anh dân phòng trực đêm quanh nồi cháo với cây đàn ghitar nghêu ngao tới sáng :lol: hay mấy anh" ..." trình diển ở các điểm có.. tang gia bối rối . em nghĩ có khoảng 50% nhạc sến chính cống , 50% còn lại là những bài tình ca bất hủ , những tình khúc vượt thời gian bị ..lôi về qua tuyệt chiêu của các danh ca phường ta biến thành sến hết :mrgreen: 8)
Bác Dũng nói rất đúng. Nhưng mấy ca khúc nhạc vàng kinh điển trong lòng mọi người mà bị mấy ông bà ca sĩ kia hát uốn éo , kéo dài ẻo lả ..thì thành sến hết luôn Bác
Muốn bàn về dòng nhạc VN trước '75, trước hết các khái niệm, định nghĩa phải thông cái đã: - Nhạc vàng là nhạc gì? - Nhạc sến là gì? - Nhạc vàng có phải là nhạc sến? - Nhạc sến có phải là nhạc vàng? - Sến do nhạc sĩ hay do ca sĩ? - Tất cả nhạc trước '75 có phải là nhạc vàng? nhạc sến? - ......
Nếu chưa đủ sến em tìm người khác hát sến nặng hơn cho bác nghe à nhe :lol: Mạnh Quỳnh mà ca cải lương thì là tủ của chàng rồi. Em biết sao bác cực thích bài này rồi, gãi đúng tâm trạng hận đàn bà của Bác phải kg?! :lol: Công nhận bài này Mạnh Quỳnh hát hay. Em nghe hơi giống giọng Minh Cảnh ngày xưa.
Túm lại là nhạc gì thì gọi là nhạc sến ạ ? Có nhất thiết phải là dòng nhạc cụ thể nào đó hay chỉ " sến " khi bị ca sỹ bóp méo :mrgreen: Em thấy mấy chị mấy em cứ xem mấy bộ phim Hàn là mắt mũi cay xè , đỏ hoe..mấy anh , mấy chú nói...Sến quá Vậy tóm lại là : Người xem sến hay bộ phim sến ? Người nghe sến hay nhạc sến ?