Chạy đêm trên quốc lộ 1 mà đoạn nào vẫn là đường 2 chiều thì đúng là phải thật dũng cảm kiểu như vận chuyển vũ khí thời chiến tranh.Mấy bác chuyên chạy đường dài thường lắp thêm đèn nóc,đèn gầm,mỗi lần tránh nhau thì thôi rồi như kiểu mình vừa được chụp ảnh ở trong phòng tối.Lúc đó chỉ còn kịp nhìn mấy cái cọc trắng đầu sơn đỏ,hoặc gốc cây để căn xe mình với ruộng thôi.Mới chạy thì cứ giảm tốc độ cho an toàn,quen rồi thì kệ,nhắm mắt nhắm mũi mà phi :mrgreen:
Em đang tính chế vài cái đèn Flass của máy ảnh lên nóc xe, gặp thằng nào vô ý thức, mình đã nháy đèn nhắc mà chưa cụp thì bấm 1 phát cho nó xuống ruộng lun :mrgreen:
Cũng liên quan đến giao thông, em thấy có diễn đàn nói đến bảo hiểm Liberty, bác nào có xe, có ý định mua bảo hiểm ... thì nghiên cứu nhé : http://psc.vn/forum/showthread.php?t=631
có khi nào nó không xuống ruộng mà lại vô mình không ạh! em hỏi cho chắc trước khi lắp cái Fl của bác
Bên này khi dừng đèn đỏ có cái sướng không cần canh đèn, khi còn vài giây đến đèn xanh đã nghe kèn còi đủ loại sau lưng xe...... :mrgreen:
Mình xin trao đổi cùng các bác. Khi tham gia giao thông nhất là xe hon da, khi rẽ trái,phải ta nhớ bật đèn xin nhan để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người vì đèn đỏ hoặc vàng có bước sóng ngắn rất dễ nhìn thấy và theo phản xạ tự nhiên của mắt chúng ta nhận đc cảnh báo mà có hướng xử lí phù hợp cho dù gặp tình huống lơ đãng hay phóng nhanh vượt ẩu...Mong các bác hưởng ứng. Tks
Có thể với một số người việc bật đèn xin nhan là k quan trọng hoặc bình thường. Nhưng với mình sau nhiều lần tham gia giao thông và suy ngẫm. Việc bật đèn xin nhan là đặc biệt quan trọng.
-Gặp tình huống này cần phải tư duy thêm bác ạ. mình từng gặp người đi xe máy khi rẽ trái lại bật xin nhan phải phù hợp với tình huống khi rẽ, một động tác mà mình thấy thật là tinh tế....
Em thấy dân mình đi lại vô tư lắm, nhất là mấy bác ở tỉnh ngoài về HN hoặc TP.HCM tham gia giao thông. Mới ra thì lơ ngơ vì chưa thuộc đường, đi đến ngã tư hồn nhiên phanh két giữa đường móc bản đồ ra tra. Hoặc có bác cái đầu nghênh nghênh tìm biển số nhà, chợt thấy là tạt vào tắp lự, mặc kệ đám đi đằng sau kêu la oai oái....Ra một thời gian lâu lâu thông thổ rồi thì các bác ấy lại thả con tùy tiện ra áp đảo dân bản xứ. Vẫn những động tác đỗ giữa đường hoặc tạt đầu người khác....nhưng ko còn mang tính vô tư, hồn nhiên như ngày đầu mà thay vào đó là sự ngông nghênh, thách thức có chủ ý. Hình như trong sâu thẳm họ cảm thấy đi như thế mới là sành điệu, mới là dân chơi phố thị.... :wink:
Bác Cai Thang kiếm đâu cái ảnh độc quá Có trào lưu treo áo công an, để mũ công an trong xe. Giờ còn thêm trò treo bảng "Tổ Quốc Ghi Công" trong xe nữa :lol:
Có gì đâu bác, thời buổi nhiễu nhương, ma quỷ lộng hành nên họ phải chơi bùa hộ thân đó. Mà có lẽ mấy cái bùa này lỗi thời rồi, bây giờ ma quỷ quyền phép cao lắm, chúng nó coi khinh.
E vừa xem xong trên trang 24h.com.vn ,vào vnav đã thấy Bác cho lên thớt rồi.kekeke nhanh thế. Xem xong clip em vãi mấy bác giao thông quá, đã đuối rồi còn làm cố. Còn bác chủ xe thì quá bình tĩnh và cao tay... Clip hơn 9phút bổ xung phần còn thiếu
Cái này không phải là phân biệt vùng miền nhưng rất đúng, cứ thấy xe phóng nhanh, tạt đầu vô tổ chức thì một là lũ choai choai tóc xanh tóc đỏ, hai là biển ngoại tỉnh. Đó là một thực tế đang diễn ra tại Hà Nội và SG, em cũng đã đi xe máy ở SG và thấy cũng chả khác Hà Nội là mấy, đến khiếp...