Văn hóa giao thông

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tochau, 17/3/11.

  1. vuthehoa

    vuthehoa Advanced Member

    Joined:
    9/2/11
    Messages:
    368
    Likes Received:
    0
    Location:
    HÀ NỘI - ĐUN RƠM
    Văn hóa kiểu này mới là văn hóa các bác ạ.
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4544 ... p-can.html
    Em cố gắng cho con em học thành tài đặng thi đỗ vào trường cảnh sát mai này còn đi làm cảnh sát giao thông kiếm tiền về cho em chơi au đi ồ
     
  2. miuzic

    miuzic Advanced Member

    Joined:
    26/9/10
    Messages:
    262
    Likes Received:
    1
    Nền văn minh của Madein VN.Không biết đến bao giờ người dân Vn mới được sử dụng những phương tiện giao thông an toàn hơn?Có những trường hợp bố mẹ cho con ngồi trước xe máy đi chơi bị chết vì rét và ngạt.
     
  3. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Ông này nói hay quá mà không biết có làm được không đây.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/ ... u-quai-xe/

    Em còn đề nghị phạt thêm lao động công ích. Với bọn đua xe này phải cho bọn nó quét rác, cắt cỏ, nạo vét lòng sông bọn nó mới sợ
     
  4. ntd1081

    ntd1081 Advanced Member

    Joined:
    1/4/11
    Messages:
    612
    Likes Received:
    271

    Cứ mỗi lần qua ngã ba, ngã tư bị ùn tắc em lại nhớ lại bài học về câu chuyện hai con dê qua cầu hồi cấp 1 :)
     
  5. dammeamthanh

    dammeamthanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/10
    Messages:
    181
    Likes Received:
    54
    cái này đúng, vì nhiều người xi đường mà có để người sau cho đâu, cứ thế là phóng,thậm chí người được xin không đủ điều kiện để cho, vậy là..... uỳnh
    như vậy lá cướp đường chứ không phải xin đường
     
  6. miuzic

    miuzic Advanced Member

    Joined:
    26/9/10
    Messages:
    262
    Likes Received:
    1
    Đã dùng từ xin thì biết mình đang ở tình huống nào rồi,biết người ta kô thể cho được mà vẫn xin nghĩa là vô duyên,người ta kô cho thì phải dừng lại bao giờ thấy thực sự an toàn mới được đi :lol:
     
  7. vuthehoa

    vuthehoa Advanced Member

    Joined:
    9/2/11
    Messages:
    368
    Likes Received:
    0
    Location:
    HÀ NỘI - ĐUN RƠM
    Văn hóa giao thông Việt,công an ,dân phòng,113, giao thông dẹp thì không sợ, sợ mỗi anh mặc quần đùi đỏ tay cầm điếu cày điều khiển giao thông
     
  8. miuzic

    miuzic Advanced Member

    Joined:
    26/9/10
    Messages:
    262
    Likes Received:
    1
    Chỗ này vì khó thu tiền luật lá nên mấy a chức năng kô có mặt.Còn các sếp thì lúc nào chả kêu''lực lượng quá mỏng''.Văn hóa giao thông Việt là kết quả điều hành bao nhiêu năm của ngành chức năng phải kô các bác?Luật thì có đấy,rất nghiêm là đằng khác,nhưng chỉ nghiêm với người kô có tiền,vậy biết đến bao giờ nạn ùn tắc ở Vn mới kết.....thúc...... :(
    Có thêm nhiều a quần đùi đỏ cầm điếu cày lại hay.
     
  9. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  10. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/11/ ... -canh-sat/

    bài báo nhìn title thì có vẻ chỉ trích lái xe nhưng nội dung thì lại móc mấy ông cảnh sát lạm quyền ??
    chẹp, không biết ông này gọi người thân kiểu gì mà bị cảnh sát cướp điện thoại ???
    mà cảnh sát tước điện thoại của lái xe dù là say thì liệu có ổn ??
     
  11. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Không bênh CSGT. Nhưng hành động gọi điện thoại trong lúc làm việc với Cảnh Sát là không đúng, thiếu tôn trọng nhau. Uống rượu lái xe, cần phạt nặng gấp đôi, hoặc tạm thu bằng lái cho chừa.
     
  12. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    gọi điện trong lúc lái xe -> sai
    uống rượu rồi lái xe -> sai
    gọi điện trong lúc làm việc với CS -> ??? sao biết là gọi cho người thân đến ăn vạ ???
    trong bài báo em thấy có nói chú lx rút điện thoại ra quay nên mới bị giật đt ?
    Em nói thế vì cũng có lần em đang đi thì có chú CSGT chỉ mặt em bắt dừng xe :wink: em biết chỗ này các chú hay bẫy nhưng em ứ có lỗi nên em rút điện thoại ra quay rồi mới nói chuyện ... --> các chú ú ớ đuối lý và cũng đòi giật đt của em :lol:
     
  13. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Một vài trường hợp em nhảy xuống phụ tài xế cãi rồi mở điện thoai ghi âm. Các chú cũng nói chuyện rất thận trọng. Đôi khi được ...đuổi cả người lẫn xe đi cho khuất mắt! :lol:
     
  14. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  15. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    100k thì chỉ đủ 2 chú ăn sáng. :)
    :lol:
     
  16. thoa

    thoa Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    122
    Likes Received:
    0
    Khi ngừng đèn đỏ cảnh sát không thổi còi chỉ đi đến thò tay rút chìa khóa của người điều khiển xe gắn máy thì phạt ai, thu bằng công an ah,
     
  17. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Kụ đọc không kỹ gì cả.
    Bao nhiêu cũng chả sao, mỗi chú cầm theo chục bọc niêm phong, hàng về đến đâu, niêm phong đến đó là được :lol:
     
  18. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    ND ra đường cần mang theo tiền lẻ vì CS kô có xiền thúi :mrgreen:
     
  19. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Treo trên xe 1 cái bảng này nè! :lol:
     

    Attached Files:

  20. miuzic

    miuzic Advanced Member

    Joined:
    26/9/10
    Messages:
    262
    Likes Received:
    1
    Lố bịch,cái trò mị dân,mấy cái ''tối kiến'' này chỉ có ở VN.Các Ngài mà kô có phần trong đó thì chỉ 3 ngày là tệ nạn này bị diệt sạch.
     
  21. Binhtn99

    Binhtn99 Advanced Member

    Joined:
    11/4/09
    Messages:
    396
    Likes Received:
    20
    Location:
    Hà nội
    với vấn nạn giao thông hiện nay, theo em ta nên hát... câu này:
    "Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn và .... Đinh La Thăng "
     
  22. miuzic

    miuzic Advanced Member

    Joined:
    26/9/10
    Messages:
    262
    Likes Received:
    1
    Thống kê sơ sơ còn bác nhẩm tính hộ e:Trạm thu vé cầu người ta thu 10 -20 ngàn 1 xe oto với tất cả các xe chạy qua trạm(trừ những xe ưu tiên)còn mấy ô CSGT đứng đường thì thu từ 50 ngàn đến 1-2 tr đồng với tất cả những xe tải có hàng(trừ những lúc CSGT ngủ gật hoặc những lúc lưu lượng xe quá đông kô kịp thu vì nếu tuýt thì xe đỗ dài hàng cây số)và còn một số xe con và xe tải kô có hàng thỉnh thoảng cũng bị tuýt mà đã tuýt thì cứ nộp tiền cho nhanh nếu kô muốn mât tiền triệu "mấy ô CSGT toàn tuổi gà nên bới giỏi lắm" :oops:
    Và mấy chú làm việc rất tận tụy chia ca ra làm 24/24.Theo các bác thì sau hết ca thì số tiền sẽ là bao nhiêu???..Lưu ý là số tiền mà các bác tài nộp đều là tiền mặt và kô có biên lai.
     
  23. GRF

    GRF Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    647
    Likes Received:
    52
    ngã tư này khù khoằm tn ạ, bác mô tả để anh em còn tránh với
     
  24. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Chỗ này là đi theo hướng đại cồ việt, trần khát chân. Có 2 cái đèn đỏ. Các bác không để ý cứ đi theo cái đèn đỏ chỗ ngã tư, quên mệ mất cái đèn đỏ trước, thế là dính thôi. Hôm nào đông người thì nhìn nhau mà dừng, còn không đường vắng cứ thế là tèo thôi.
     
  25. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22

Share This Page

Loading...