Em thấy bên Nhật bản lái xe taxi chỉ có những người nghỉ hưu mới lái! còn người trẻ họ đi làm nhưng công việc khác! Bởi vậy cách đi đứng, giao tiếp khách rất nhã nhặn! Chứ ở VN ra đường em sợ nhất là tacxi! Em còn nhớ hồi trước còn 3 ngày nữa là em đi hỏi vợ! trên đường đi thì gặp 1 chiếc tacxi Mai linh rẽ ngay trước mặt không thèm bật xi nhan, vì phanh gấp quá nên bị ngã xe trầy hết đầu gối, tay chân! May mà còn đội cái mũ BH tốt nên mặt mũi không sao! mấy ngày sau tập tễnh lê chân trước họ nhà ngoại mà em ngại ngùng quá!
Bác này phán câu có lẽ đúng. 7 năm trước khi em ở TP Hồ Chí Minh chuyển về quê tx Sơn Tây công tác khi dừng đèn đỏ bị mọi người nhìn và bảo là đồ nhà quê. Hôm qua khi có việc vội về nên phóng hơi nhanh một tí nhưng đến đèn đỏ vẫn dừng lại thì bị xe sau đâm vào đít và bị chửi là mù hả,đang đi tự nhiên phanh gấp,phanh mà không xin hả. Có lẽ em tham gia giao thông không theo được như người thành thị như mọi người chửi ấy nhỉ.
Các bác cứ nộp đủ các loại phí lưu hành và sở hữu phương tiện đi, có kinh phí sẽ giải quyết nạn kẹt xe tắc đường, chống đế quốc thực dân còn được nữa là chống tắc đường. Quan trọng là phải toàn dân đoàn kết (nộp phí)
Em thấy khó ở quá, nên chém gió mấy dòng.... Tiên đoán cái chuyện của năm nay Sư sãi chắc cũng phải đi ăn vay Cái bang lại thêm phần đông đúc Tay làm hàm ngơi thế mới gay Đinh tặc bỗng dưng thấy ào ào La lối om xòm đòi sưu cao Thăng lên là giá cả ngất ngưởng Là đà mặt đất kiếm từng hào Đồ rằng xe pháo lại nai lưng xxx thì phải trả phí tưng tưng Hơn cả đế quốc sài lang ấy Lợn gà trâu chó bán, vào rừng Bố khỉ cái thời khốn khó này Mà sao lắm kẻ nói vẫn hay Gặp thời phải đóng phí “yêu nước” Sẽ vượt năm châu số ăn mày Tát vào dân đen, dân tát ai? Sưng má mà vạ thì còn dài Mặt mũi hung hăng tay chém gió Cho thấy một tên đang diễn hài Đây đó người ta kêu lắm rồi Thấy xxx thì im miệng đi thôi Bõ bèn gì làm quân xanh ấy Ghét ở bia miệng có phai phôi?
Thơ Bác hay quá ,vô đây phan cho nó vài bài còn không Em gửi link với bài này quá đó cho nó đọc nha http://dinhlathang.net/tom-tat-tieu-su/
Có kẻ đang căn tát nó đơi. Nhưng khg chắc tèo đêu. http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012 ... -dung-dau/
Em vừa lượn qua trang này chịu ko nổi nên phải bịt mũi chạy ra ngay. Thế mới biết VN mình bây giờ nhiều người trọng miếng ăn quá
Bởi zậy mới cần mấy người như các Bác như Bác tai,,,vô đó ném đá, ném bom chứ vô đó nịnh hót như mấy người kia nó cứ tưởng nó sống trên mây coi dân đen chả ra zì :twisted:
Va chạm giữa chủ và tớ.Chỉ tiếc là chủ chắc đi xe 1.0 còn đầy tớ lại đi xe V8 4.5. Nhắm đúng chỗ rồi,nhưng phải dùng loại 20 lốp thì mới ăn thua.
Bài thơ này đem thi quốc tế kiểu gì cũng giải nhất,còn ở VN thì giải...về đồn ### Cảm ơn bác t_tr đã cho ae một liều thuốc giảm - đau buồn - là quan chức họ lại bị lờn thuốc.
Land Cruiser 4.5 V8 thì mấy quả sedan bình thường ăn thua gì bác? Nhìn vết đâm và góc đâm thế kia là thấy Land Cruiser là "bị hại" rồi. Mấy dòng này đâm trực diện cùng lắm là phạm đến anh lái xe, còn #` # thì muốt mùa. Đi xe oto an toàn là thế mà cứ "hạn chế phương tiện oto". Quả đấy mà #` # đi xe máy thì ...
Một bài thơ quá hay, nói lên được nỗi bức xúc của những người dân nghèo. Ai lại cả nhà có khi chỉ có cái xe lấy làm phương tiện làm ăn, đi lại, cuộc sống vốn luôn vận động, người dân luôn có nhu cầu đi lại, mà # định oánh các loại phí chồng lên phí thế thì cuối cung người chịu thiệt thòi lại chính là những người dân nghèo, còn các bác ấy thì....