Em vừa dọn một số bài. Các bác nhẹ tay giúp em không thì topic này lại lên cột điện sớm thì hết chỗ chém, phí lắm.
Tin này cũ rồi , tay phóng viên ghi nhầm , nạn nhân là thiếu úy công an đang trên đường làm nhiệm vụ :wink: :evil: trở về nhà :mrgreen:
Tặng các bác mấy cái ảnh xem đầu h làm , em mới thoát được từ đấy sau 30 phút vật lộn, ngã tư Thái hà và con đường mới mở sang Thái Thịnh, 1 tuần thì đến 4 ngày ở đây tắc, vui lắm cơ
Gần đây trong SG em đi thấy có vẻ ít kẹt xe hơn năm trước. Chắc nhiều công ty đóng cửa quá nên mọi người về quê bớt :roll:
Nhưng chỗ mới phân luồng thì kẹt nhìu hơn chút (trường Chinh). chắc do dân chưa quen. Cần phải 1 thời gian nữa nó thành văn hóa rùi sẽ hết kẹt thui! Chợt nhớ năm nay không thiếu điện, nên không cúp cắt điện linh tinh. Chắc do nhiều công ty giải tán quá nên đủ điện cấp cho dân xài. Dạo này nghe nhạc cũng không cần dùng biến thế cách ly nữa. Do nhiều cty khg sản xuất nữa. Các tiệm cửa sắt cũng tạm nghỉ,... nên không có nhiễu gì. :lol: :mrgreen:
Re: Văn hóa giao thông - Định nghĩa Em cập nhật định nghĩa mới nhất cho các Bác học hỏi nè!!! Riêng em thì Bó...tay luôn.
Vina"SIN" chưa qua,Vina"LAI" đã tới : Nợ khó thu hồi 23.000 tỉ. Chi 23.000 tỉ nữa để mua toàn tàu cũ + kinh doanh thua lỗ hơn 2.000 tỉ nữa. Linh tinh lặt vặt thêm mấy trăm tỉ... http://tuoitre.vn/Kinh-te/490344/Vinali ... au-cu.html
Số người chết vì tai nạn giao thông ở Mỹ gấp 3 lần VN :shock: : http://bee.net.vn/channel/1987/201205/M ... y-1835297/ Theo các cụ con số này có đáng tin ko ạ ?
Em nghĩ là đúng đấy cụ ạ. Anh em ở VN cứ đua xe bét nhè đi,bọn Mỹ văn minh thế mà nó còn chết ngang mình nữa là! :mrgreen:
Tại em thấy UBATGTQG đưa ra KL nước mình có số người chết vì TNGT cao nhất TG, còn hơn cả số người chết trong chiến tranh nên mới thắc mắc. Nên tin ông nào đây hở giời.... :roll:
À,em hiểu ý cuj rồi Em lại cứ đi check thông tin về con số của Mỹ mà bỏ qua con số của VN mới chết chứ
http://vnexpress.net/gl/cuoi/video/2012 ... -tren-dau/ Em nghĩ làm xiếc thì cũng chỉ đến thế này là cùng.
Mời các bác xem pha vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng của một xe Ferrari tại Singapore. Tài xế là người TQ, có lẽ không có thói quen tự động dừng đèn đỏ vào lúc 4h sáng. Quay được cảnh này là một người VN và clip này đang rất hot trên Internet. Cảnh tai nạn: http://www.youtube.com/watch?v=8JfAaOABk4g Hiện trường sau tai nạn: http://www.youtube.com/watch?feature=en ... uegmRIvoeQ (Tài xế Ferrari và hành khách trên taxi chết. Tài xế taxi và hành khách trên Ferrari chấn thương sọ não. Người lái mô tô chấn thương cột sống.)
http://dantri.com.vn/c20/s20-602170/gap ... xe-tai.htm Khổ thân bác tài 58 tuổi và chú Ford Everest quá. Các bác đi đường gặp nhiều tình huống bị xe đi ngược chiều để chế độ chiếu xa, chiếu thẳng vào mặt mình kiểu này không ạ? Gặp tình huống ấy, các bác xử lý thế nào ạ?
Thấy xe đối diện bật pha mà còn kịp hơi cúi xuống để lấy mũ lưỡi trai che, lại đang tầm mát ga 80km thì nhanh đi hơn, cụ thanhchi ơi Em thường xử lý bằng nháy pha 2 phát, rồi cụp xuống cốt. Nếu xe đối diện vẫn tiếp tục để pha, em cũng ... để pha Các cụ chạy đường HN lên cầu cạn Pháp Vân đều thấy gần như 100% xe đi ngược chiều để đèn rọi vào mắt xe đối diện. Bảo là xe tải chở nặng bồng đầu lên đã đành, nhiều ông sedan đi đường mà cứ như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy xe mình cũng có pha, mà là pha bi-xenon :shock:
Ai chạy xe đường dài cũng xử lý như bác hết. Tài xế có lương tâm khi nhận tín hiệu của bác cũng đều hạ cốt. Tuy nhiên khi còn cách bác khoảng 5-10m là họ lại bắn pha lại để nhìn rõ đường. Lúc đó buộc bác phải chịu đèn. Còn gặp cái ngữ mà đường ta ta cứ pha thì buộc mình cũng phải pha lại thôi (dù pha mình hơi yếu). :mrgreen: Trước đây em hay chửi thề vì cái vụ này. Sau này quen rồi thì kệ nó vì "xe nó cháy cốt rồi". :mrgreen:
Theo em, cứ nháy đèn và xuống cos trước, hầu hết xe đi ngược sẽ xuống cos. Trừ các bác mới học lái và mới ra đường trường lần đầu chưa có kinh nghiệm thôi. Đi đường dài thì xuống cos để xe đi ngược chiều đỡ chói là kinh nghiệm tối thiểu. Trong thành phố thì cấm đèn chiếu xa. Chủ đề này thì sang otufun.net đầy đủ, topic chuyên về kinh nghiệm lái xe ở mọi miền tổ quốc : http://www.otofun.net/
Em vào Phú Quốc thấy dân chạy xe rất lịch, chắc chắn hơn dân sống ở thủ đô bọn em Xe máy, ôtô, xe ôm, taxi hay xe tải gần như ít khi thấy dựng pha mặc dù đường du lịch khá vắng về đêm. Có hôm em có hỏi bác tài lý do sao không chạy fa thì bác ấy bảo : để fa dân chửi chết :lol: