e ko tham gia 4r nhiều, 1 phần vì còn nhỏ tuổi, 2 là ko hiểu biết về kỹ thuật, 3 là ko có cơ hội để giao lưu gặp gỡ với các bác, 4 là e ko muốn bị hiểu nhầm và hiểu nhầm do rất nh các bác ở đây nhạy cảm với từ ngữ nên e cũng ko biết phải nói sao :?: e chỉ là newbie, nhờ vnav mà e cũng học đc rất nh điều. mấy đợt này thấy tinh thần có vẻ căng thẳng quá, e mạo muội post lại bài sau đây. bài này e tìm thấy trên mạng và post trong fb của e. hnay ngồi loay hoay thế nào e thấy có lẽ cần thiết post nó vào thời điểm này. e xin nhấn mạnh Đây Không Phải Là Bài Em Viết và Tìm Thấy Trên Mạng :wink: để các bác tránh hiểu nhầm e ạ. Bài này ko nhắm vào bất kỳ ai, cá nhân, nhóm hay tổ chức nào, mà chỉ là nói lên 1 tiếng nói nhỏ bé trong việc cư xử có văn hóa hơn nơi công cộng thôi ạ. nguyên văn: Văn hóa không phải ở lời nói mà luôn luôn ở hành động. Văn hóa không phải là nhãn mác tự gắn hay gắn cho nhau bên ngoài, mà là lòng tự trọng và lương tâm bên trong. Nên ra đường, thấy một người làm phiền một người khác mà không biết xin lỗi, không khỏi ngạc nhiên; thấy một người làm phiền nhiều người mà không biết xin lỗi thì sửng sốt; thấy một người làm phiền rất nhiều người khác mà không biết xin lỗi thì không thể nào hiểu được. Tầm văn hóa cao thấp của mỗi con người hiện ra thường giản đơn như thế, ở hành vi cụ thể, không phải ở ghế ngồi hay nơi ngồi, hoàn toàn không. Trường hợp cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun là một ví dụ tiêu biểu nữa. Dư luận cho rằng, ông dính líu tới tham nhũng, dù khi cầm quyền ông quyết liệt chống tham nhũng. Trong một tuyên bố trên đài truyền hình, ông nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn”. Ông để lại một lá thư tuyệt mệnh và tự tử, đổi mạng sống của mình để chuộc lỗi lầm đã “làm phiền” người khác. Thật là những nhân cách lớn, văn hóa cao. Ví như, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trước đây phải từ chức vì câu phát biểu “việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki là cách không thể tránh khỏi để kết thúc chiến tranh”. Sau đó, chính ông này giải thích: “Tôi đã làm người dân Nagasaki phiền lòng... Tôi xin từ chức để nhận trách nhiệm này”. Như vậy, chức vụ càng cao, quyền lực càng lớn, nếu muốn thể hiện tầm văn hóa cao thì càng phải tránh xa đặc quyền đặc lợi. Chức quyền càng cao càng dễ gây áp lực với người khác, để tránh làm phiền người khác phải nỗ lực rất lớn. Ở nhiều xã hội hiện đại văn minh đã có nhiều con người chứng minh rất sinh động và cụ thể điều này. Do đó, càng ngày càng thấy, cố gắng bớt làm phiền người khác là một nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao văn hóa cho bản thân, góp phần nâng cao văn hóa cho xã hội. Một xã hội có văn hóa cao, mọi người ít làm phiền nhau, biết tôn trọng quyền tự do của nhau, cũng là xã hội có chất lượng dịch vụ cao để giúp mọi người sống thoải mái mà không phải làm phiền người khác. Nghĩ theo khía cạnh này sẽ thấy, xã hội hiện đại là xã hội phát triển dịch vụ để ít làm phiền nhau, xã hội có nhiều văn hóa, chứ không phải có nhiều tiện nghi đắt tiền, càng không phải có tầng lớp đặc quyền đặc lợi. Làm phiền người khác, trong cuộc sống nhiều lúc không thể tránh. Chẳng hạn, đến nơi xa lạ muốn hỏi đường đi, vào cơ quan xa lạ muốn tìm cửa cần vào, lắm lúc muốn mượn ai cái gì đó hay nhờ cậy điều gì đó. Hy vọng giảm bớt sự làm phiền, người có văn hóa mở lời bằng tiếng xin lỗi, kết thúc bằng lời cảm ơn. Cũng có thời, tâm lý xã hội nước ta quan niệm hơi khác. Một vị “cán bộ” có thể xen vào bất cứ chuyện gì, của bất cứ ai, càng xen vào nhiều càng được đánh giá là người có tinh thần làm chủ tập thể cao, tương tự người có văn hóa cao. Quên rằng, cha ông xưa đã gọi những người như thế là người “lắm chuyện”, chỉ làm phiền nhiễu người khác. Đặc quyền đặc lợi, một thời được coi như “tiêu chuẩn” của thứ bậc trong xã hội, ngày nay đã thấy, chỉ tổ làm phiền người khác. Những hành vi như thế diễn ra muôn hình vạn trạng trong cuộc sống, xét bề nào cũng thấy thiếu văn hóa nhưng khi xét nhiều bề thì thường có nhiều lý lẽ biện hộ bao che. Nếu xét sâu sắc và giản dị hơn, thấy có một điểm chung mà nhiều người chưa quen nghĩ, đó là làm phiền người khác. Hành vi rất xấu là do làm phiền nhiều người, hành vi xấu ít là do làm phiền ít người. Như thế, làm phiền người khác là một biểu hiện, và chắc chắn là biểu hiện rõ nhất, của sự kém văn hóa. Chẳng hạn, có vị quan chức phát biểu ở diễn đàn nào đó nói rông dài “không có lối ra”. Hay không phải nguyên thủ quốc gia nhưng đi đâu là đòi có đèn quay còi hụ dẫn đường. Hơn thế, vi phạm pháp luật lại trưng nhân thân hay công lao quá khứ ra để cò cưa xin giảm hình phạt. Có quyền thế là hung hăng cậy quyền thế, đòi hối lộ không muối mặt, nhậu nhẹt bê tha, ngoại tình trác táng .v.v. Dường như không ít người ở nước ta chưa nhận thức được văn hóa sợ làm phiền người khác là gì, nhất là những người có chức quyền. Sáu Nghệ (Tamnhin) E mong sao tất cả các bác sẽ vui vẻ trở lại và tiếp tục giúp đỡ cho những newbie đầy mê muội như e ạ. chúc tất cả các bác cuối tuần vui vẻ!
Cám ơn bác điều này thì hầu như ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng nhiều người lại không xử như vậy. Xã hội bây giờ kể cả trên diễn đàn này nếu ai cúng hành xử như thế nhiều khi bị cho là có vấn đề và thích gây rối thậm chí còn nhận được PM nhắc nhở. Em không dám nhận mình là người có văn hoá nhưng em là người có học nên chí ít thấy những chuyện bất bình em cũng cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Nhiều khi lực bất tòng tâm nên cũng cảm thấy rất buồn
Vậy chúng ta phải hành xử như thế nào để được coi là có văn hóa trong cộng đồng mạng , có phải trước hết đó là có trách nhiệm trước cộng đồng qua những bài viết hay không ? Xin lỗi , em thấy có câu khen người ở đâu đó thanh lịch ... nhưng có vẻ như từ này chỉ phản ánh cái vẻ bên ngoài chứ hoàn toàn không lột tả được gì cái bản chất bên trong . Nghe chuyện người dân Nhật bản gặp nạn vừa qua mới giật mình ngẫm nghĩ nhiều cái .Như vậy mệnh đề bác đưa ra em xin góp ý nên chỉnh lại cho đúng hơn rằng " Văn hóa không phải chỉ ở lời nói mà phải luôn ở cả hành động "
Đúng với chủ đề này,nhiều khi em nghĩ khi mình hành động điều gì thì cần phải tôn trọng người khác,coi như mình tôn trọng chính mình. Đơn cử như trường hợp của em và còn ...nhiều trường hợp khác nữa,Cách đây vài ngày chữ ký của em bị ghi là phạm quy và đã xóa.thật sự em chẳng hiểu tại sao mình phạm quy,vì chữ ký của em tồn tại từ lúc em tham gia diễn đàn này cho đến giờ.đến khi em lập topic hỏi thì dc trả lời rằng:"có rất nhiều bác lên bị lọt 1 vài bác là chuyện bình thường" . Theo em trước khi xóa chữ ký của em MIN,MÓT nào đó chỉ cần PM vào hộp thư của em nói lý do tại sao mà bị xóa thì có phải là vui vẻ đôi đường ko? xử sự như vậy nhiều khi các members ko hiểu vì sao mình bị lỗi dẫn đến bức xúc và ko phục là chuyện ko thể tránh dc.
Cám ơn bài post của bác chủ, đọc xong em nghĩ thế này: - Văn hóa thể hiện ở mọi khía cạnh của cuộc sống, ở lời nói, việc làm và cả trong ý nghĩ. - Nhận trách nhiệm và sửa chữa sai lầm thể hiện sự dũng cảm, còn tự tử thể hiện sự hèn nhát và thiếu trách nhiệm Em rất thích 1 câu trong bài viết, em xin trích lại "Nếu xét sâu sắc và giản dị hơn, thấy có một điểm chung mà nhiều người chưa quen nghĩ, đó là làm phiền người khác. Hành vi rất xấu là do làm phiền nhiều người, hành vi xấu ít là do làm phiền ít người." Bác kính mến, nội qui được xây dựng để các bác tham khảo và thực hiện. Mỗi ngày có hàng ngàn bài post mới, diễn đàn có hơn 2 vạn thành viên, Mod tuy nhiều nhưng ai cũng làm full time ở đâu đó nên nhiều khi còn thiếu sót khi xử lý, không giải thích đầy đủ cho các bác vi phạm (ngay cả em nhiều khi cũng sai sót vì muốn nhanh gọn và cũng hy vọng các bác đã đọc và hiểu nội qui). Cám ơn bác đã góp ý, việc này em tin là sẽ được BQT rút kinh nghiệm. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Trân trọng.
Thực ra lúc đưa bài này lên e cũng ko biết lấy tên cho nó là j cả và để là "..............." nếu bác nào xem từ đầu sẽ rõ, có lẽ Mod đã sửa lại tiêu đề cho nó rõ ràng v phù hợp hơn. Còn chuyện gần đây e ko tham gia cũng như đại đa số các member khác mà chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Thực ra thì chuyện cũng ko có j nếu mỗi ng biết kiềm chế, tự chủ và bớt cái tôi v cái tài giỏi của mình đi 1 chút có lẽ đã ko đến nỗi. Trong audio nói riêng v khoa học nói chung có nh ý kiến khác nhau, thậm chí bất đồng quan điểm là hết sức bt. Chuyện đó đc chấp nhận như 1 lẽ ngẫu nhiên. Nhưng e đọc và cảm thấy rằng có sự ko đồng ý với ý kiến khác rồi bắt đầu căng thẳng, hiềm khích rồi sao đó mà dẫn đến xúc xiểm mạt sát khau. Bên cạnh đó là sự quá nhạy cảm với ngôn từ cũng như lạm dụng ngôn từ cũng như phô diễn sở học quá mức cũng dẫn đến tình trạng căng thẳng, nhàm chán rồi đâm ra mất tôn trọng lẫn nhau. Điều quan trọng nữa là có rất nh sự chọc ngoáy, bênh vực hay bao che ở nh phía khiến cho mọi chuyện đáng nhẽ đc giải quyết đơn giản thì lại trở nên phức tạp hơn rồi cuối cùng là mất hòa khí v chẳng đi đến đâu. E ko dám nói đến cụ thể bất kỳ ai nhưng đó là sự thực xảy ra. Đọc lại những bài post trước kia thấy từng cá nhân đã có đóng góp v đc ghi nhận trên 4r rất nh. Thế mà đến lúc có chuyện như đợt vừa rồi thì...khổ quá vì quả thực theo e thấy chuyện bắt nguồn từ những cái rất bt. E mong các bác bình tĩnh lại vì e nghĩ nh bác ở tuổi cha tuổi chú e thì sao lại dễ mất bình tĩnh như vậy chỉ vì những ý kiến v lời nói ko hợp với quan điểm của mình, vì chuyện này quá...bt phải ko ạ? Nếu tất cả cư xử trên tinh thần đúng mực và tôn trọng nhau thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp ạ.
Thành viên mới bao giờ cũng năng nổ .... càng tham gia VNAV lâu ngày thì con người mình sẽ tự gia nhập chủ nghĩa MAKENO hồi nào không hay, mặc dù mình không cố ý không muốn gia nhập chủ nghĩa MAKENO , để dành hơi cho ấm bụng... Bằng chứng các Bác xem lại đa số các Mem củ của VNAV đều thế cả...
ban đầu e cũng ko định có bất kỳ 1 ý kiến nào đâu ạ , ko phải vì MAKENO mà e nghĩ cũng ko đi đến đâu cả. chỉ vì bài e tìm thấy nó rất hợp trong hoàn cảnh hiện tại nên viết để cho mọi ng cùng suy ngẫm vì những j đã qua thôi ạ :!: e cũng hy vọng các Mods sẽ xử lý tốt hơn các việc này về sau. như ở chỗ e, trong phần rao vặt quảng cáo thì tuyệt nhiên ko có bàn luận hay thảo luận j cả, nếu có Mods sẽ xóa ngay mà ko cần báo. Bên cạnh đó việc đưa ra giá là của ng chủ, còn việc mua hay ko là của ng mua. Trước khi mua thì chắc chắn ng mua đã tìm hiểu rất kỹ rồi, thậm chí kể cả mở threads riêng để hỏi về sp nên ko có chuyện là vào nói giá này đắt rẻ, hay chỗ này đắt rẻ...Chỉ có thể đưa ra đề nghị giá với ng chủ xem có đồng ý thuận mua vừa bán ko. còn các mục kỹ thuật hay các món khác thì tranh luận cũng rất khiếp, nhưng nếu mà có vấn đề về ngôn ngữ hay bắt đầu thiếu tôn trọng giữa các thành viên, tình hình mất kiểm soát là Mods sẽ xóa ngay lập tức và để dưới cái post bị del đó là vi phạm nội quy post bài của 4r... e nghĩ đây là nơi giao lưu học hỏi, ko phải là nơi thể hiện của 1 vài cá nhân hay 1 nhóm nào cả - kể cả Mods vì quả thực các bác ấy cũng ko sung sướng j cái việc này cho lắm theo ý kiến cá nhân e là thế :wink: . mong vnav sẽ đc nh các member lâu năm, có tâm huyết và hiểu biết quay lại để làm cho 4r ngày càng chất lg hơn :idea:
Đâu chả có người thế này thế kia bác ơi. Em cũng dân phố "hàng" nhưng cũng chỉ chơi được với vài ông có tuổi thôi, vì họ có cái nền nã, sâu sắc của sự từng trả̉i, chơi với họ mình học tập và hoàn thiện bản thân được rất nhiều. Mấy thằng bạn của thằng em em thì chán chết, suốt ngày tụ bạ bàn chuyện ăn chơi, cách xử xự thì lỗ mãng, nông choèn. Ba mấy tuổi đầu rồi mà ăn nói vô tư như trẻ ranh, xưng hô với bậc trên toàn trống không, lấc cấc, nói chuyện với mọi người thì nhạt toét, hợm hĩnh, khoe khoang, khoác lác một tấc lên giời...
Ấy chết , em đâu có nói thanh lịch là xấu , nó chỉ ở vẻ bên ngoài ,còn những người như bác giao lưu thì còn tiềm ẩn nhiều tố chất bên trong mà từ thanh lịch không phản ánh hết được đấy thôi :lol: Có vẻ bác cũng ghét thói lỗ mãng ,xô bồ .Em cũng vậy thôi và rất sợ cả sự giả dối nữa , nên rất cảnh giác với câu "Lời nói không mất tiền mua ....... Lựa lời .......cho vừa lòng nhau " Câu tục ngữ này không hoàn toàn hay đâu ,nó cũng đúng cho tiêu đề topic này luôn
Chỉ nói văn hóa thôi thì chưa đủ nghĩa, văn hóa thì nó rộng lớn lắm. Người cho là tốt người cho là xấu bàn mãi cũng thế thôi không thể cụ thể được. Quan điểm của tôi đã lên diễn đàn thì chấp nhận bị ném đá, bác nào ăn nói linh tinh thì bị các thành viên khác ném đá, không chịu nổi thì khỏi lên diễn đàn cũng như sợ người khác đá vào chân mình thì đừng bao giờ đi đá bóng. Thôi thì quy định diễn đàn này nó vậy thích thì vào mà không thì thôi, cái gì nó cũng theo quy luật tự nhiên không nên can thiệp vào nhiều kiểu như nhiều sói quá thì hết cừu :lol: :lol:
Cụ nói chí lý quá. Có những diễn đàn em vào 1 lần rồi lượn luôn. Có những diễn đàn em vào góp không ít công sức (tất nhiên là nhỏ so với vô vàn đóng góp của tất cả mọi thành viên khác) nhưng do mình không chấp nhận được hay nói đúng hơn mình không chịu được cách điều hành của họ nên mình biến và không bao giờ trở lại. Có diễn đàn mình cảm thấy đôi lúc cũng có bức xúc, khó chịu nhưng cơ bản là tốt, là phù hợp thì thế là OK rồi. Chả có gì thập toàn thập mỹ cả đâu các bác ạ. Nhất là khi tham gia ta thấy có rất nhiều cái lợi và ta chả mất mát cái gì cả, free toàn phần. Vậy ta còn đòi hỏi gì thêm nữa???
Bác ơi, muare.vn có gì là xấu hở bác??? Họ cũng có tình người hơn khối người giàu có nhưng chỉ bo bo cho mình đó bác.
Cám ơn bác chủ vì bài post vnav ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia, trong đó có em, trẻ thì có tinh thần hăng hái, hay nói hay làm, đôi khi cũng phạm nhiều "nhầm nhọt và trồng chọt" hjjj. Sau mấy năm tham gia 4Rum và sinh hoạt cùng cộng đồng em và các bạn đã học hỏi được từ các bậc tiền bối rất nhiều điều, tiến bộ hơn nữa. Nhân bài post này em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả! xin mượn 1 câu khẩu hiệu của bác NVL ( hình như là viết tắt của từ Nói và làm ) mà em rất thích: Đổi mới để tiến lên! Sắp đc nghỉ lễ 30/4 rồi, chúc các bác và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc! xin cảm ơn, CafeNovember
Bác hiểu nhầm ý em rồi ! Về xâu xa bác lại càng nhầm vì cái sự che đậy mà bác chả bao giờ biết cho hết
Nhiều lúc cũng muốn tham gia cái hội MAKENO nhưng thấy họ múa rối thì lại tưởng họ diễn xiếc đâm ra ngứa cái tay
Tôi mới đưa ra ý kiến thank mấy bác ủng hộ và không có phiếu chống, Các bác phải hiểu thế này để thông cảm với BQT, đáng lẽ ra mục này phải nằm ở mục góp ý nhưng thôi tiện có nhiều bác bức xúc quá tôi cũng nói luôn. Những người quản trị ở các mục tôi thấy rằng một họ rất có kiến thức về âm thanh và không có nghĩa rằng họ có mọi kiến thức nói thẳng ra là kém luôn, thế cho nên âm thanh và KT thì không nói làm gì còn các mục khác nhạy cảm thì BQT nên chọn những người có khả năng điều hành về mục này không đơn giản đâu nhé, còn không thì đừng mở ra cãi nhau nát diễn đàn. Này các bác xem một anh quản trị ở một mục nào đó cái gì anh ta cũng biết gọi là biết "biết tuốt" nào từ thiết bị HE, nào là đấu nối, khoa học KT, âm nhac, tranh ảnh, hội họa, rồi lại con kiến thúc xã hội sâu rộng nữa chứ >> đó là nhưng điều !!!!!!!. Những người có kiến thức , trí thức cao thì họ cười không thèm chấp còn không thì ở lại cãi nhau đúng là những điều vớ vẩn. Theo tôi thì thế này tiện cũng góp ý vơi BQT luôn. Cái mục về thiêt bị kinh nghiêm về Audio thì OK đi, còn các mục khác thì nên : Chủ thớt tạo ra Topic thì sẽ có những ngươi cùng quan điểm hoạc quan tâm tham gia có thể là 10-20 người chẳng hạn, tự nhiên có một anh chí phèo ở đâu nhảy vào làm loạn hết cả lên thế là đóng Topic. BQT làm thế nào có một cái nút trong 20 người tham gia vào cái mục nào đó mà có quá phân nửa phản đối anh chí phèo thì coi như anh đó bị out ra khỏi tham gia, như vậy người điều hành cũng nhàn. Như vậy sẽ khách quan hơn vì người điều hành trí tuệ không phải là cuốn bách khoa toàn thư. Nhớ lại Sài Gòn Xưa có những quán cà phê của SV, văn nghệ sỹ, nhà doanh nghiệp chẳng có anh chí phèo nào dám bước chân vào , có ai đuổi đâu " Khoảng cách giữa con người được đo bằng văn hóa" Hãy lấy văn hóa làm rào cản vô hình là hiệu quả nhất. BQT thấy không ổn thì xóa bài của tôi đi. Đầu tuần chúc các bác vui vẻ.
Xã hội ảo thì làm sao mà đo được, trong cuộc sống phải biết chấp nhận thôi bác ! (em xin phép bôi đỏ đoạn bác viết) Xã hội nói chung và cuộc sống riêng của mỗi người đều có nguyên tắc và chuẩn mực riêng, chính vì thế có những sự khác biệt ..... Ban quản trị mạng cũng là con người, mà đã là con người thì có ai hoàn thiện đâu. các bác cứ nghĩ đơn giản đi cho nhẹ lòng (vui thì online mà ko vui thì thôi). Bác Mr Reel là người khá bận rộn, thời gian cho công việc nghĩ thêm gì việc nên hay ko những topic chỉ cần 20 người tham gia là đủ, để ông chí phèo đỡ phá ngang. Bác Mr Reel thử nghĩ , nếu có 10 ông chí phéo cùng vào topic mà bác tâm đắc thì khi đó ai là chí phèo ạ ??? vì vậy em vẫn nói các bác nên suy nghĩ đơn giản thôi ạ , để tâm trí cho các việc khác
Trong mỗi con người VN luôn ẩn chứa một ông Chí Phèo. Khi có dịp thuận lợi ông ấy sẽ xuất hiện. Hãy tạo môi trường để ông ấy không có cơ hội ló đầu ra...