Cô là một trong những giọng ca mà em mê đắm lúc còn thời đi học.... thấy lòng buồn buồn.... http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/02 ... o-tuoi-48/ Vĩnh biệt nhé cô diva của tôi.
Dường như các nghệ sỹ nổi tiếng luôn có cách ra đi làm cho mọi người bất ngờ và tiếc nuối... Cầu mong Whitney an nghỉ! Gone too soon...
Shocked thật, gần đây làng âm nhạc TG liên tục mất những tài năng và các đại thụ một cách bất ngờ thế này là sao!?!
Thật bất ngờ với tin Whitney Houston đã ra đi vì đột tử. Tuổi trẻ của em (thời đại học) luôn đồng hành với những bản nhạc quốc tế mà I will always love you và All the men that I need của Whitney là nhiều kỷ niệm nhất. Em nhớ rất rõ bài hát All the men that I need ngày đó còn được lồng vào clip quảng cáo xe Bonus của VMEP. Xin vĩnh biệt và cầu chúc cho Whitney được an nghĩ nơi vĩnh hằng! Whitney, we will always love you !
đây là 1 trong 3 bài mà em đích thân chọn để phát trong đám cưới của em. giờ thì ... R.I.P, chị Whitney !
Trưa nay xem bản tin thời sự mới biết tin buồn này. Cảm thấy shock quá Yêu thích WH từ khi nghe ca khúc One Moment In Time tại thế vận hội 1988, Seoul. Cô là giọng ca mà em yêu thích bậc nhất trong thế giới âm nhạc. Thật sự buồn, nhưng chắc chắn giọng ca của WH sẽ sống mãi trong lòng những người yêu mến cô.
Giờ em mới biết tin này! Thật sự thấy sốc và hụt hẫng! Whitney là một trong những ca sỹ đầu tiên mà em thật sự nghe từ thời còn học cấp 2! 3 bài mà bác Bluebird đưa ở trên mới thật sự là những bài em thích ở Whitney! Nó khác hẳn các bài hit ở giai đoạn sau này của cô!
Đọc topic này mới chợt nhớ mình còn món đồ lưu niệm mang hình ảnh Whitney Houston. Khoe với mấy bác chút.
Liệu có cơn sốt săn lùng các đĩa nhạc của WH giống như MJ không các bác ? Dù sao thì cũng...vĩnh biệt BodyGuard !!!
Bị sốc khi nghe tin Whitney Houston đột tử! Giọng ca của chị làm em mê mẫn từ thời sinh viên. Thời còn nghèo khó, sáng thứ 7-CN em canh nghe qua đài radio trong mục "chương trình ca nhạc theo yêu cầu" để mong được nghe giọng ca của chị. Vĩnh biệt chị Whitney Houston - giọng ca xuất sắc đương đại.
Cũng đã khá lâu rồi em không còn nghe dòng nhạc của chị, nhưng những ai đã từng nghe nhạc của chị đều dễ dàng cảm nhận được những rung cảm mãnh liệt da diết, nó như đi vào sâu thẳm trong ký ức người nghe mà không phải ca sỹ nào cũng có thể làm được. Xin vĩnh biệt một thần tượng của thời trai trẻ - God Bless You
Em cũng thích cô ca sỹ song ca cùng với Mariah Carey bài: When you believe. Chúc chị yên nghĩ nơi chín suối.