Trong cuộc sống, chúng ta hay bắt gặp cụm từ "vượt ngưỡng". Khi khởi sự làm một điều gì, bạn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều sức ép. Nhưng chúng ta dũng cảm vượt qua và thành công sẽ đến. Một lúc nào đó, kết quả đạt được sẽ làm chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình đã vượt ngưỡng, thành công và tương lai rộng mở trước mặt. Cũng giống như khi bạn hoàn thành một sản phẩm DIY đầu tay, đó chính là sự vượt ngưỡng. Qua bao trải nghiệm, bạn đã set up được một bộ dàn ưng ý và tự tin rằng bộ dàn của mình hay hơn bộ dàn nhà... hàng xóm, đó cũng chính là sự vượt ngưỡng trong một cuộc chơi đòi hỏi người chơi phải có bản lĩnh. Vân vân và vân vân. Ngày hôm qua (20/02/2006), VNAV đã đạt được sự vượt ngưỡng. Bài viết thứ 10.000 trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau hơn 2 tháng mạng VNAV chính thức đi vào hoạt động đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của diễn đàn. Ngày hôm qua, tính đến lúc 23h59', có 177 thành viên truy cập diễn đàn và vào 11h07' trưa, số thành viên cùng lúc online đã đạt kỷ lục là 42 người! Cũng vào ngày này 3 tháng trước đây (20/11/2005), VNAV lần đầu tiên được public nhưng ngay sau đó gặp phải lỗi kỹ thuật và phải đóng cửa để sửa chữa. 3 tháng với rất nhiều khó khăn, biến động nhưng cũng đầy ắp niềm vui đối với những người điều hành diễn đàn khi chứng kiến sự lớn mạnh từng ngày, từng giờ của cộng đồng thành viên VNAV. Trong một vài ngày tới, chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận nhiều cái "ngưỡng" mới của VNAV. Cộng đồng VNAV chuẩn bị chào đón sự gia nhập của thành viên thứ 500. Với sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, Ban quản trị VNAV đang xúc tiến nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động của cộng đồng VNAV. Mong tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu vì một mục tiêu chung: xây dựng một sân chơi nghiêm túc, hấp dẫn, lành mạnh và trí tuệ! Trân trọng.
Xin Chúc mừng forum, tình hình này thì tháng sau chúng ta lại chúc mừng bài viết thứ 20,000 và thành viên thứ 1000
Em đọc lại cái này thấy hay phết. Cứ như giở album ra thấy 1 bức ảnh đen trắng ngồ ngộ ,lưu lại 1 kỷ niệm nào đó mà mình chưa biết vậy.
Hồi đấy những cụ như 1 số cụ....hì hì k tiện nêu tên,chắc có khi sau 1 ngày là vào đựoc rao vặt ngay ý nhỉ