Đúng là hút thuốc là quyền tự do cá nhân, nhưng quyền này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến những người xung quanh Có thể bác ko hút thuốc nên bác ko để ý, nước VN hơi bị thoáng hơn rất nhiều nước khác trong việc hạn chế cái quyền được hút này Bác chưa thấy cảnh khổ nhục khi nghiện thuốc đâu. Ví dụ như khi uống cafe ngoài quán vỉa hè (em xin nhắc lại là vỉa hè chứ ko phải trong phòng máy lạnh) ở 1 nước nọ, tất cả các bàn có dù che nắng đều cấm hút thuốc, quán chỉ có duy nhất 1 bàn có cái gạt tàn nhưng lại ......ko có dù. :evil: . Và dĩ nhiên là em lặng lẽ ngồi ở bàn này dưới cái nắng mùa hè cũng khá chói chang :evil: Em là người nghiện hút nặng, 1 ngày hút gần 2 gói. Em đang trên đường đấu tranh rất vật vã để bỏ thuốc lá :cry:
Em không hút thuốc và cũng không thích hút thuốc. Vậy mà mỗi lần off với anh em VNAV về, người em từ đầu đến chân toàn mùi thuốc lá. @Zui cưng nói bỏ thuốc là phải làm đó nghen.
Em đã nghỉ chơi tạm thời với các bác con nghiện :lol: . Hiện giờ em đang ưu tiên ăn nhậu chung với các tấm gương sáng ko hút thuốc, điển hình là Tét kưng :lol: .
He he, cái này mà thi hành được thì tuyệt vời. Mà đơn giản nhất là tăng lên 100K-200K/ gói Viantaba hoặc Craven A là giảm người hút ngay. Quê mình thuốc rẻ quá mà. Phần lớn các nước thì họ thường cấm hút thuốc nơi công cộng, nói chung là hoặc hút ngoài zời hoặc hút trong toa lét. Bù lại dạo này phong cách hút thuốc của các anh cũng đã đẹp hơn trước rất nhiều. Vào phòng có phụ nữ hoặc trẻ em, các anh rất tôn trọng thường ra ban công hút thuốc hoặc xuống đường hút chứ không còn hút trong nhà như ngày xưa nữa. Mấy ông anh vợ em toàn chửi em vì nhà em không có gạt tàn, hehe, em toàn phải bù bằng riệu.
Theo em biết thì ngành công nghiệp thuốc lá & bia rượu là 1 trong những ngành sinh lợi về mặt kinh tế khá lớn nên đến nay trên thế giới chẳng có nước nào có thể bỏ được. Nới 1 cách khác là anh em chơi audio 10 ông thì chắc có đến 7-8 ông nghẹo (Trong đó có em)nên chính họ là những người đóng góp kinh tế cho xã hội phát triển mặc dù họ biết phải hy sinh cái quí nhất của mình là sức khỏe. Có điều em ủng hộ là khi hút thuốc phải văn minh để biết chỗ nào có thể hút được, thế thôi
Từ nhỏ tới lớn mà khg hút thì khg sao. lỡ nghiện mà bỏ sau 1 thời gian (ngoài việc cơ thể tăng cân - do ăn ngủ tốt :lol: ) sẽ rất dễ bị viêm họng và chuyển wa mạn tính. :lol: :lol: Cái này có tay BS bạn em xác nhận là khi hút thuốc thì mấy con vi khuẩn gây viêm nhiễm nó khg thể sống được ở cổ họng ợh! :lol: Kính Báo!
Hix, bác nói vậy, làm e sợ rúm ró, đang tính bỏ thuốc mà hãi quá. Mà theo e nhẩm tính, bỏ thuốc có rất nhiều cái lợi. - Khỏi lo làm phiền vợ con, hàng xóm, khỏi lo bị nhìn xéo khi ngồi cafe,... - Tiết kiệm được tiền bạc (trung bình 1 tháng 1T/thuốc lá chẳng hạn) + thêm các thứ phụ kiện đi cùng như kem đánh răng cho người hút thuốc, nước súc miệng, kẹo cao su,.... - Ăn uống đúng giờ giấc hơn hẳn, không thức đêm khuya, không ăn khuya,.... - Bổ sung năng lượng, giúp năng suất làm việc hiệu quả hơn --> $ lương tăng --> tiết kiệm đc nhiều $ mua đồ. .... Nhưng cái quan trọng nhất là làm thế nào để kiềm chế cơn thèm khi lên cơn sau khi ăn, khi uống coffee, khi chè chén với bạn bè? Đặc biệt là pin vào cái đầu mình bất kể lúc vui, buồn, say, tỉnh ý thức "Ko hút thuốc"?
Các cụ ấy đóng thuế nhiều nhất ấy :lol: :lol: :lol: http://www.vnchannel.net/news/kinh-te/2 ... 29423.html và họ còn muốn trở thành tập đoàn KT mạnh nữa : http://www.tapchicongnghiep.vn/News/Pri ... x?ID=19271
Nghe nhạc mà thiếu khói thuốc thì đúng thiệt hơi...bất hạnh )..em đã từng bỏ 6 lần rồi mà không thể có thêm lần thứ 7 được nữa, vắng em nó chịu không nổi nhất là mỗi khi nghe nhạc
Nhân tiện các bác quyết tâm bỏ thuốc thì cũng 1 công bỏ nốt cho nhẹ người :lol: Em vửa thi công xong, thiếu cái gì các bác bổ xung giúp em Cái biển XXX em chưa dám làm
[quote="hamzui Đúng là hút thuốc là quyền tự do cá nhân, nhưng quyền này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến những người xung quanh Có thể bác ko hút thuốc nên bác ko để ý, nước VN hơi bị thoáng hơn rất nhiều nước khác trong việc hạn chế cái quyền được hút này Bác chưa thấy cảnh khổ nhục khi nghiện thuốc đâu. Ví dụ như khi uống cafe ngoài quán vỉa hè (em xin nhắc lại là vỉa hè chứ ko phải trong phòng máy lạnh) ở 1 nước nọ, tất cả các bàn có dù che nắng đều cấm hút thuốc, quán chỉ có duy nhất 1 bàn có cái gạt tàn nhưng lại ......ko có dù. :evil: . Và dĩ nhiên là em lặng lẽ ngồi ở bàn này dưới cái nắng mùa hè cũng khá chói chang :evil: Em là người nghiện hút nặng, 1 ngày hút gần 2 gói. Em đang trên đường đấu tranh rất vật vã để bỏ thuốc lá :cry: [/quote] Em mà như Bác thì có quỳ lạy em cũng chả thèm vào cái quán ấy ! Khách hàng là Thượng đế mà ! :lol:
Mấy bác nam giới (có chiêm :mrgreen: ) lúc nào cũng vỗ ngực ta là phái mạnh nhưng thực tế rất đáng để suy nghĩ: Được suy tôn là phái mạnh nhưng chưa thực sự đúng như vậy vì muốn mạnh luôn phải rèn luyện thể thao cho cơ bắp cứng rắn hơn, phải dùng chất kích thích (rượu, bia, thuốc lá ...) cho đủ can đảm hơn :?: với chị em thì không cần như vậy, nếu cần luôn hơn anh em về các khoản này nhất là bia, rượu..., phần lớn các bác phải phụ thuộc vào sự quản lý chăm sóc của mẹ, vợ của mình. Có một điểm cần quan tâm là khi các cụ ông đi trước rồi thì các cụ bà thường sống rất thọ, còn nếu cụ bà đi trước thì cụ ông đi theo sau đó khoảng 2-5 năm thôi chứng tỏ phái nam rất đa sầu đa cảm và...yếu . Vậy nên các cụ nhớ giữ sức khỏe đừng phung phí quá, nên bỏ thuốc đi thôi, bia rượu thì điều độ để còn nhiều thời gian vui chơi với loa đài ...
Em từng bỏ thuốc 6 tháng. Em ko chỉ vật vã trong lúc nghe nhạc mà còn trong nhiều lúc khác như lúc sau khi ăn, lúc nhậu, lúc cafe, lúc mới ....... xx xong. Em nghiện đến nỗi 5,6 tháng sau vẫn cứ thèm thuốc khi nghe mùi khói. Công bằng mà nói thì hút thuốc cũng có cái rất là hay :mrgreen: . Nếu 1 ngày em chỉ hút khoảng 4,5 điếu thì em sẽ chẳng bao giờ có ý định bỏ thuốc lá đâu..........hì...hì...... @bác Đông Gioăng: Cái đất nước này lạ lắm, kiếm cái quán nào đó cho hút thuốc thì khó cực, có quán cho hút là may lắm rùi. Đã bảo nghiện hút rất khổ mà lị
Em xin tặng các Bác 1 vài tấm hình trong 1 buổi Off chai của các thành viên VNAV :shock: Xin mời các bác đặt tên giúp em :cry:
Chưa chắc giảm đc đâu bác ơi, lúc đó người ta sẽ chuyển sang....hít hoặc nuốt các món khác, mà toàn món quốc cấm cả, lúc đó lợi bất cập hại :mrgreen:
@Khi: Em tin chắc là sẽ tăng đấy. Tăng lên giá đấy chắc chắn thanh niên, sinh viên sẽ hút ít đi. Các bác già có thu nhập ổn định thì không nói nhưng giới thanh niên mà giảm hút thì chắc chắn tầng lớp sau này số người nghiện thuốc sẽ ít hơn bây giờ. Đơn giản là qua Sing thôi, các bác sẽ thấy thuốc đắt thế nào so với thu nhập của người dân. Mạ lạ cái, mấy tay manager hay director rất ít hút thuốc nhưng mấy chú Mã, Indo hút rất kinh!!! Hic hic, mấy ông bạn em muốn hút toàn phải ra Mustafa mua thuốc lá lậu về hút cho rẻ.
Điều này chắc là đúng đấy Bác, thời gian trước Em hút thuốc nghiện cũng khá nặng thời gian Em hút CAPSTAN và RUBY 5 đồng tiền một ngày Em hút 2,5-3 gói thuốc vì loại CAPSTAN này cháy rất nhanh và cháy cho đến hết thuốc thì thôi...Thế mà nói bỏ là Em bỏ ngay cũng không khó khăn lắm...Sau khi bỏ người mập lên vì buồn miệng ăn nhiều hơn, miệng cứ nhai hoài, và vấn đề viêm họng rất hay thường xuyên lúc còn hút thuốc uống đá lạnh cở nào cũng không sao, nhưng ngưng hút hơi uống lạnh xíu là bị viêm họng ngay chắc bị mãn tính phải kiêng uống lạnh và xúc muối thường xuyên mới giảm viêm rỏ cũng khổ thật...
Hi các cụ ! Em thì không hút thuốc, không hay rượu bia ! chỉ mỗi audio, thời gian tới mà nhà nước cấm luốn audio thì hỏng thì hỏng