VNAV - DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Steelman, 18/6/09.

  1. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Em thấy các bác có đủ thứ FAN CLUB,từ hãng loa,hãng amp,nhạc Nga,nhạc Việt...rồi thì âm thanh mộc,âm thanh nịnh(tai)...nhưng chẳng thấy ai nhắc đến chính VNAV ta cả,em thấy nó rất lãng mạn,chứa đủ mọi thứ,nên mạo muội lập Topic này xem sao,các bác có kỉ niệm gì với VNAV,cơ duyên nào đưa các bác đến với VNAV..v...v thì mời cùng vào đây chia sẻ.
     
    Tags:
  2. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em thích câu này: VNAV - DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Có lãng mạn thì mới có Trên những nẻo đường đồng nát hay Chuyện tình anh bán loa ...

    Sự tìm tòi cái đẹp trong giai điệu và hình ảnh dẫn dắt chúng ta tới những tưởng tượng phong phú - nơi đầy ắp sự lãng mạn và lãng quên thực tại. Những người yêu audio-visual đều có tố chất lãng mạn, chỉ khác nhau về mức độ và cách thể hiện mà thôi.

    Sự lãng mạn không có ích đối với các bác đã có gia đình :mrgreen: nhưng rất có ích khi tham gia một cộng đồng ảo - nơi chúng ta có thể tự do, thoải mái bày tỏ cảm xúc và chìm đắm trong biển cả của trí tưởng tượng.

    Có 1 điều buồn cười: khi là member thì nhiều bác viết rất hay. Thế rồi, đùng 1 cái phải làm Mod., chẳng viết lách được gì nữa, hết lãng mạn, hết cảm xúc và hay cáu sườn :mrgreen:
     
  3. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em chưa lãng mạn ... :D
    Nhưng dòng chữ Em bôi đỏ ở trên có vẻ chưa đúng lắm :oops:

    Thôi Em chốn đây :mrgreen:
     
  4. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Anh Kiên,

    Đúng ra em nên viết là: Sự lãng mạn đôi khi gây phiền toái đối với các bác đã có gia đình

    Thanks,
     
  5. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN


    Em buồn suốt cả đêm qua,chẳng biết phải nói sao,sáng dậy,thấy bác lôi Topic này lên,vui ghê..hê hê.

    Lãng mạn?Phiền toái?Chẳng có gì phiền đâu các bác,cứ sống thật lãng mạn với chính gia đình của mình,lãng mạn nhưng nhớ đúng lúc,đúng chổ và giữ nguyên tắc,thế là ok :)
     
  6. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    phiền là thế nào bác A rì ét ?

    lãng mạn là 1 đặc tính của loài vật sống nói chung. nó tiềm ẩn trong cơ thể, trong tâm linh của mỗi cơ thể. từ loài cá, đến loài chim... loài nào cũng có cách bày tỏ cái lãng mạn của mình. cá thì gồng mình khoe vây, chim thì rùng mình khoe bộ lông vũ với kẻ khác giới. cái lãng mạn này có khi chả ai dạy ai, thế mà ai cũng biết. có nhiều cái lãng mạn phải cần học mới biết.

    ngày xưa thời các cụ, ông bà ta làm gì biết ngày sinh nhật do vậy chẳng ai làm sinh nhật cả. có chăng là ngày mừng thọ :D . ngày nay sinh nhật là phải có bánh kem, phải có nến, có quà lưu niệm, có nhạc chúc mừng và không thể thiếu mấy tấm ảnh kỷ niệm. chúng ta đang học cách làm cuộc sống lãng mạn hơn, nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn.

    rồi ngày Valentine cũng thế. rất đẹp phải không các bác nhể :!:

    hãy làm " cuộc sống lãng mạn " hơn. tại sao không ?
     
  7. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em ti toe trộm nghĩ là do sự lãng mạn đó vào 1 đối tượng khác âm ly vô địch mới gây phiền toái thôi. :wink:
     
  8. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN


    Bác Aries,

    Em không có ý gì đâu ạ.
    Tại vì cách đây mấy ngày là sinh nhật lần thứ 50 của Em, con lớn Em đi công tác, con bé thì cháu đang đi học ở xa không về được. Chỉ còn lại mỗi hai vợ chồng già, nhưng bà lão nhà Em cũng chuẩn bị sinh nhật cho em đầy đủ. Chúng Em ngồi nhâm nhi ly rượu vang, bên ánh nến đung đưa, ôn lại quá khứ. Tranh thủ con cái vắng nhà nhắc lại chuyện tình yêu ngày ấy, thấy cũng lãng mạn lắm :oops:
    Nên Em mới cãi lại Bác một chút cho vui thôi ạ. Mong Bác thông cảm bỏ quá cho.

    Regards,
     
  9. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN


    lãng mạn không chỉ là đơn thuần những cử chỉ yêu đương, cử chỉ âu yếm của 2 người khác giới. nó chỉ đôi khi là những cái rất đỗi bình thường.

    - có vẻ anh bị sốt. nhà còn mấy viên Panadol, em lấy nước anh uống nhá :wink:

    các bác có thấy bớt sốt hơn không ?

    thay vì :

    - sốt hả ? làm gì ghê vậy, xuống bếp lấy mấy viên Panadol trong tủ uống là hết ngay. hừm :evil:

    ....
     
  10. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em đọc 1 lúc mới chợt nhận ra 1 điều: "À, các bác ý đang định nghĩa thế nào là lãng mạn"
    Bác sắt thép đang muốn cả nhà ta thấy sự lãn mạn của VNAV cơ muh.
     
  11. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Nói đến sự lãng mạn:
    Sáng nay e để cái sờ ta tút: đau đầu + mệt mỏi thì cô bạn gái em cho e luôn 1 câu: đêm thì thức luyện Farm bây h lại còn kêu đau đầu, mệt mỏi. Đấm cho 1 phát vỡ đâu luôn ý chứ!
    Thế mà e cũng hết đau đầu mới lạ, mà cái này có thấy lãng mạn đâu :lol: :lol:
     
  12. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Định nghĩa 1 : Lãng mạn là bạo lực :lol:
     
  13. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Thì có ... đây :lol:

    [​IMG]
     
  14. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    lãng mạn chứ bác

    em thấy như vầy cũng rất lãng mạn đây

    nếu bạn gái bác nhắn

    bác nhắn lại

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nie ... W7II0.html
     
  15. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Mong bác vui lòng kể tiếp cho chúng em nghe cái đoạn lãng mạn tiếp sau đó... :mrgreen:
     
  16. kienaudio

    kienaudio Advanced Member

    Joined:
    22/9/06
    Messages:
    740
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hải Phòng
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Hi hi ...

    Bác cứ trêu Em :oops:
    Em mà kể ... thì có ... thì có mà ... lộ hết à :lol:
    Bác cứ tưởng tượng ra ... cũng lãng mạn lắm đấy ạ :mrgreen:
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em đang tưởng tượng, chẹp chẹp. Bác có muốn em tả hai bác trong cái sự tưởng tượng của em kô? :mrgreen:
     
  18. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Ngày trước, khi còn trai tráng thì em cuốc đất khỏe lắm (em ở nhà quê). Nay hì hục mãi chẳng xong miếng ruộng.

    Cũng như chơi âm thanh. Trước đây to là khoái, giờ thì phải thêm nhiều gia vị nữa mới thấy hay.

    Mỗi thời mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Người thì lãng mạn, người thì cộc cằn, người thì thanh cao tinh tế.... Hết thảy chập một thì hay lắm ạ.
     
  19. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Em thì thấy vào sinh hoạt với cộng đồng "vờ náp" này có thêm nhiều bạn bè, mà tuyền là bạn bè tốt, lịch lãm, nhiệt tình, chân thành...Trong thời buổi này mà tìm kiếm đc một môi trường sinh hoạt tốt như vậy còn mong gì hơn.
     
  20. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.396
    Likes Received:
    52
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    ái chà ! Anh Kiên trốn sn à ??? ( em biết muộn , có lỗi quá nhưng cũng xin chúc mừng sn anh )mấy hôm nữa bọn em xuống hp anh phải tổ chức sinh nhật đấy .... nhưng mà phải thật lãng mạn thì bọn e mới xuống !
    @tai trâu : èo ơi , cái sự tưởng tượng của ông thật là... :D
     
  21. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere

    Attached Files:

  22. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Bác Tai để em:
    ============================================================================

    Nâng ly rượu vang lên môi, Đỗ ông chợt thẫn thờ như nhìn vào vô định. Ký ức những năm tháng rượu lạt, râu tôm nấu với ruột bầu lại ùa về…

    Nhìn Đỗ bà lui cui trong bếp soạn thêm thức nhắm, ông thấy vừa thương vừa giận bà - người đâu mà kiên trì mấy chục năm cứ bắt ông ăn uống tẩm bổ đến béo phị cả ra. Lại còn cười tủm nữa kìa ! Cái cười từng ấy năm vẫn thế, ông dấu không nói ra ông kết bà vì cái gì, nhưng chắc chắn có cái miệng cười tủm.

    Miên man một hồi ông lại quay về chợ Sắt, về gốc cây phượng vĩ già bên dòng Tam Bạc – nơi ngày xưa anh Đỗ đọc thơ tình bên cô gái trẻ chỉ biết cười tủm tỉm. Như vô thức, ông với tay bật cái ampli mới ra lò – sản phẩm được ông tốn bao công sức design và ký tên như cụ gì bên Nhật bổn. Nhẹ nhàng quá, du dương quá, cái anh đèn này tiếng lẳng tệ.

    Mắt ông như mờ đi, không biết vì men rượu, men nhạc hay vì men tình, có lẽ cả ba chăng? Trời đất ôi ! Cha mẹ ôi ! mấy chục năm chúng con mới có giây phút thảnh thơi thế này, trong ngày đáng nhớ này. Mấy chục năm cu lớn cu bé mới để cho hai thân già tí tự do thế này. Ông không đợi được nữa, nhịn nhiều quá rồi:

    - Bà nó ơi, vất đấy lên đây với tôi.

    Chẳng đợi ông gọi lần thứ hai, tiếng bà đã ở ngay bên:

    - Bỏ cái tay ra, khỉ gió nhà ông, già rồi đấy. Người đâu mà toàn mùi nhựa thông không à!

    Ông chỉ hề hề với tay lần nữa nhưng là tắt công tắc đèn:

    - Nói cho mà biết nhé, hôi mùi nhựa thông như tớ ở chợ Sắt là hàng hiếm đấy, ối cô thèm ngửi mà tớ đâu có dám cho. Thôi nhanh lên kẻo con cháu nó về.

    Bà vẫn cố nhấm nhẳng thêm mấy câu rồi mới chịu im hẳn, chỉ còn tiếng rúc rích, sồn sột như chuột gặm khoai lang.

    Tam bạc giang vẫn lững lờ trôi, phượng vĩ già lại thêm một tuổi.
     
  23. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Cơ duyên của em cực kỳ lãng mạn. Search GOOGLE ra. :lol:
    Thấy box mua bán khá lạ, chỉ box mỗi 1 bài không được up. Giá cũng ok. Thế là em quyết định rình rập ở đây để upgrade dàn ở nhà. Hiện giờ là NAD's fan.
     
  24. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    Thôi xong! Em xin bác là ko đưa cái mặt em lên diễn đàn cũng chính vì sợ làm mất đi cái lãng mạn của diễn đàn rùi thế mà bác vẫn post :lol: :lol: :lol:
     
  25. HoanComf

    HoanComf Advanced Member

    Joined:
    29/5/09
    Messages:
    888
    Likes Received:
    61
    Location:
    Hà Nội
    Re: VNAV DIỄN ĐÀN LÃNG MẠN

    :lol: Em đọc đoạn văn của bác Aries mà cười chảy nước mắt. Hay!
     

Share This Page

Loading...