Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. thằng cha này dạo này làm nghệ thuật theo trường phái hiện thực phê phán:)
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Ôi... Em ốm nằm bẹp ở nhà mà cứ bị giật đùng đùng, hóa ra là các bác đang xxx em. Òa... Òa...
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. chúc mừng sinh nhật em Ngọc, tối nay ra sân nhớ diện váy nhé! hôm trước đang khởi động ngoài sân thì có em cổ động viên hỏi anh Cường đâu, e bảo: anh ý đi phá chợ khác rồi :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. chúc mừng người em gái thân thương - thêm một tuổi thêm nhiều hạnh phúc
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Chú nghiên cứu xem dưới đó ghẹ vùng nào vừa chắc vừa ngon chuẩn bị sẵn cho anh hơn chục con để anh tiếp các anh đội VNAV nhé :lol: Tối nay HLV không ra thì ai chỉ huy đội mình bây giờ nhỉ? Hay là lại bàn giao cho anh Audiodeaf :wink:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Thông báo luôn cho các bác hôm vừa rồi không ra sân và không đi tăng 1 được biết là đội mình sẽ nhận lịch như sau: Thứ 6 tuần sau: 21/9. Tiếp đối tác từ Thanh Hóa ra (FC Linh Anh). Thứ 4 tuần sau nữa: 26/9. Đá lại đối tác sân Bách Khoa lúc 19h30. Đề nghị anh em vào nhận lịch và bố trí thời gian để thi đấu !
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. ọt............em vẫn cay vụ mang chuông đi đánh sứ người, may mà có bát tiết canh ko em thọi cho 3 ông lởm một trận Long83 thử nghiệm đá giữa đi, thằng em khá phết, thêm thằng em Thành béo, thế là mình có 2 lựa chọn nữa cho tiền vệ rồi. chúc anh em chiến thắng trận chiều nay
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. có 6 chữ cái và một cái gạch ngang mà mình chú làm 2 chữ V, tham vừa thôi, ăn uống gì cũng phải nhìn anh em chứ, cầm đèn chạy trước các anh có ngày ăn phải cái đèn đỏ, cho chú đánh tiết canh tại bàn luôn :lol: Đúng là Kinh
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Sao hỏi nhiều ng thế nhỉ? Sao ko hỏi mình nhỉ? Thằng Cường ngoài nick Phá Chợ nó còn nick Phát .........Cực ( hù hù tí nhầm)
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Thôi, anh em đưng trêu PC nữa. Mấy bữa nay em nay em nó đã phải trốn rồi, đã không "giúp" em nó thì thôi lại còn nói này nói nọ. Muốn em nó bỏ đội à :mrgreen: Cường ơi, vững tin lên em nhé, hiện nay tình hình rất nguy cấp phải đối phó với "thù" trong "giặc" ngoài đấy. Nếu thấy tình hình bất lợi tối nay em có thể nghỉ cũng không sao :roll: Em đoán tối nay chắc cũng trốn luôn, PC mà ra sân em mời đội bữa bia, còn không ra thì cả đội mời em nhé ! :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Để thay đổi không khí em dự tính đội ta sẽ giao lưu với đối tác này, đề nghị anh em cho biết ý kiến để em liên hệ nhé. Mấy bác đang dưỡng thương và bận việc riêng đề nghị không tham gia trận này nhé :lol: Em dự tính chiến thuật trận này là one by one tức là một kèm một, cố đến bao giờ hết sức thì ra :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Đội hình này thì em xin về, còn cá với Mis thì em không cá cược đâu, trưa nay em vừa rủ em nó sang GL tâm sự nhưng em nó đã từ chối, và 30' sau đã đang ngồi xe đi HP ... :lol: :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. một kèm một .....hết sức thì ra . ra đâu ? cái gì ra ? ra như thế nào ? thầy bắt đối tác này thì em kèm ai ???? các bác cho em hỏi thủ môn có thể kèm ai :cry:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Anh đổi cho em đi, để em kèm thủ môn đội bạn còn anh kèm tiền đạo đối phương :lol: À, mà anh hỏi chán quá ! Cái gì ra, ra như thế nào ? Chẵng lẽ phải nói ra giữa thanh thiên bạch nhật thế này, mọi người cười cho :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội. Muốn giúp e nó lắm , có muốn nó trốn đâu. Khó khăn vướng mắc gì thì bảo để tháo gỡ , nếu có trốn cũng gửi gắm 1 câu , đằng này ôm bình oxy lặn mất tích luôn. Buồn quá ! ( Buồn ko phải Cường trốn mà vì .....tiếc )