Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Hic, phải chi em gặp các anh trước khi vợ em đẻ nhỉ. Giờ 2 đứa mất rồi
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Nói đến chú Phan Trần thì đến anh còn hết thuốc giải nói gì đến anh em khác. Lần tới gặp cho anh được vái chào ..... Sư phụ :lol: Mà nhìn tướng của chú anh đoán là "Trường Sinh Bất Lão" đấy :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Dạ, thì tại gặp các anh muộn nên em mới phải đội nó lên cho dễ sống Để em chép lại mấy cẩm nang trên này, từ từ áp dụng xem có khá khẩm hơn được tí nào không
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội đội cái gì ....lên để dễ sống, có phải sống để đội ko ......? ko đội có sống được ko ........ :?:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Lão này quote thế nào mà ra thế này, mang tiếng em chết :lol: @ Phantran: Phải vùng lên chứ, sao mãi chịu kiếp tù đày :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Lão này quote thế nào mà ra thế này, mang tiếng em chết :lol: Quote thế nó mới nguy hiểm chứ :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Cháu chào các bác các cô chú, tên cháu là Loa Mini, vừa chào đời lúc 0h40 ngày 24/9. Trộm vía cháu khỏe mạnh, nặng 3,3kg dài 49cm. Cám ơn các bác, cô chú đã động viên và giúp đỡ bố Loa Khung trong suốt thời gian qua. khi nào trở lại các bác lại cho bố cháu đá chính nhé, còn phần tablet, laptop, xách tay xách chân cứ để cháu lo hết :lol: :lol: :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội chúc mừng gia đình LoaKhung - chúc mừng ông bố trẻ , Mini chắc là dép hả em ? cố gắng phấn đấu dép cả đôi giống anh thì đi đá bóng thoải mái
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Em tậu được 1 giầy roài, đang tính mua thêm cái dép cho nó cọc cạnh mới đúng kiểu @loakhung: chúc em trở thành ông bố trẻ
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Chúc mừng ông bố trẻ. Chúc bé hay ăn chóng lớn và ngoan để bố còn được đi đá bóng !! :lol: Loa khùng nhớ lời anh 0208 dặn dò nhé, phải đá bóng cho lúc nào ........... "lò" khô mới về :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội cám ơn các bác. cháu tên là Loa Mini thế thôi nhưng tờ rim thì Khủng luôn, chứ chẳng giày với dép gì sất :wink: người có sẵn tố chất làm phát ăn ngay, chứ đâu có phải thử lên thử xuống như ông Phá Chợ :lol: :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Chúc mừng Tú nhé,mẹ tròn con vuông.Chúc cháu hay ăn chóng nhớn để bó cháu có nhiều thời gian đi....phá chợ :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Anh ngủ quên bây giờ mới biết tin Loa_Khùng đã có truyền nhân Loa Búc Seo , đá thế mới gọi là đá chứ :lol: Chúc mừng Em . Hôm nào hai Bố con nhà LOA... mang giầy ra sân đá giao lưu với các Bác chơi bóng bằng Dép cái nhỉ :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Thứ 6 tuần này em đã bố trí đội Cá Rồng để mừng chú Loa Khùng. Loa khùng hôm đó nhớ đi nhé :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Chúc mừng thằng e, nhưng đừng có lớn tiếng đòi đá chính trong khi mồm vẫn nói lãnh đạo :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Em bố trí sao cho có sự cân bằng nhé , Anh ngại nhất chân giầy chân dép đá nhau rồi lại thiệt thòi cho đội chân dép, rõ khổ thua thiêt đủ đường :mrgreen: Anh đồ là thứ 6 này Loa-Khùng chơi cả bao tải giầy ra sân đấy :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Chúc mừng loa khùng, mẹ tròn con vuông là ok rồi. Thứ sáu này chắc ở nhà giặt tã chứ cá với tôm gì, thôi cũng đc, dưng mà phải dọa vợ ngay chứ không nó tưởng mõi nó biết đẻ con vuông là đời chú coi như xong
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội đẻ thường mẹ tròn con vuông vài ngày là về nhà, về đến nhà là phải trị ngay, cái giống này ko thể nhờn được. :evil: Thằng em kinh nó đang DIỄN hiệu quả lắm các bác ạ, còn nhớ hồi em trị vợ em nến nỗi gia đình bên vợ phải họp gia đình sau đó mời em ăn cơm để vợ xin lỗi, mà nó có lỗi gì đâu, đấy các bác thấy có hoành tráng ko :lol: Tú phải cố lên em, có đứa con là vui sướng lắm cả nhà đều vui, nhưng đừng ngất ngây với hạnh phúc quá là nó nhờn đấy nói thì nói đùa thế thôi vợ đang ở "cữ" em cố gắng chăm vợ con em nhé , thiếu thốn gì gặp anh Miss, cái gì anh này cũng có :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Bác nói thế trong đội có người cười cho... Cái Loa Khùng thiếu bây giờ phải gặp anh Phá Chợ mới đúng :lol: đúng là "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra" :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội sory Miss anh nhầm @loa khung: anh sinh 2 cháu rồi nên có kinh nghiệm hơn em, vợ ở "cữ" 3 tháng 10 ngày, trước sinh 2 tháng, vị chi là 160 ngày treo "bằng" ko "lái" khổ lắm em à, nhìn thấy xe nào cũng thấy đẹp chỉ muốn nhảy lên "cưỡi" em chịu khó liên lạc với chú KINH nhé chỗ này uy tín hơn bên "phá chợ"