Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Cập nhật lại thông tin: Vắng: - Alex (có phép) - Thanh Ozil (có phép) - Loakhung 50% (có phép) - Havinhthuy 50% (may mà có phép) - Giang (vô tổ chức hôm đi hôm không) - Amateur76 (hình như đang ở Huế - không phép) - Việt (Bờm) (SMS lúc 4h21) - daicalong83 (SMS lúc 4h41 phút) - Hoàng gôn (SMS 04h59 phút) ---- Dự kiến đội hình chính 1. Audio-0208 2. Viet gôn 3. Trần Cường 4. Sorry 5. Tiệp 6. Thailom 7. Đức 8. Mission 9. Audiodeaf Các bác làm thế này thì em không đỡ được rồi
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội mịa ........cả đội áo đỏ hôm nay thua mỗi mình ông Toàn - điếc, về nhà bê bát cơm lên mà ko nuốt nổi, tức .....éo chịu được. :evil: thằng cu Cường PC giọng rất kể cả, ra vẻ ghê. cụ miss xem thế nào mà tổ chức 1 bữa thịnh soạn đi, để mấy tay đàn em ăn nói khó nghe quá mình có chuyên môn cao hơn họ, họ thắng mình là do tiểu xảo, ăn may và trọng tài thôi :mrgreen: mình nên đàng hoàng thực hiện theo cam kết trc trận đấu ko có mang tiếng lắm, nhất là đội trưởng lại đá bên thua thì càng phải giữ uy tín :wink:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội HÔM QUA Ms làm luôn rồi anh ơi, mà hình như tuần sau đá lại thì phải ... em đau về chuột rút cả đêm
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội anh biết kiểu đau của em rồi, thôi trận tuần sau em ngồi ngoài cho đỡ phải nuôi mèo cám ơn miss em vẫn là người đàn ông của đội bóng, để anh mua ít chó mời họ trận sau nếu họ thắng :mrgreen:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Hôm qua em lấy lý do về sớm để đưa bạn em gái em đi đẻ thế mà họ không cho về..... cuối cùng đành phải thực hiện nghĩa vụ anh ạ :lol: Phải nói hôm qua PC01 đá một trận hay nhất trong vòng 10 năm trở lại đây :lol: Trông dánh anh đá như Đỗ Mạnh Dũng, hiệp một đá cực hay mặc dù để thua 2 bàn, hiệp hai đá kém hơn tí nhưng lại không bị thủng lưới do mấy em ở hàng công gánh đỡ hộ cho. Xem lại quả video quả tháo và buộc lại dây giầy mà ức suốt cả đêm không ngủ được.. Ra ngoài còn khệnh khạng mời không thèm uống bia mà lại đi uống sinh tố bia với đá bia mới đau chứ. :mrgreen: À mà mấy bác nghỉ trận vừa rồi thì tuần sau ra nhớ mang theo tiền phạt nhé ! Ưu tiên các bác tí là sẽ được ngồi xem những anh em khác thi đấu :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Phải công nhận hôm qua đội vàng đá quá hay, may mắn là đội đỏ đá hay hơn nên ngược dòng ngoạn mục. Tóm lại, em đek cần biết các bác nói gì, các bác nói ông Toàn mưu mô cũng được, em tiểu xảo cũng được, chỉ biết hết hiệp 1 là 2-0 nghiêng về đội vàng, khi trọng tài cắt còi trên bảng tỉ sô là 3-2 nghiêng về đội e. Kết quả là hôm qua ăn uống 1 trận ngon quá, chỉ có 2 bác Thắng ức quá bỏ về làm e hơi áy náy. Nhưng thôi, lần sau bác Thắng Goal cứ mua cho e ít thịt chó nhé, đằng nào cũng thế rồi mà vì đội e kiểu gì chẳng may mắn lần nữa :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội nói thật là hôm qua nếu đc chọn thì Anh muốn đc chơi bên đội đỏ ! nhưng công bằng mà nói thì đội vàng vượt trội đội đỏ về con người và tuổi tác , nhưng lại thua đội đỏ về độ kinh nghiệm và tính thực dụng .
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Nếu so về tuổi thì có khi cầu thủ đội vàng gấp 3 lần đội đỏ, nếu tính cả cu con thay người có khi phải gọi bác Thắng sorry và 0208 bẳng Ông :lol: Nhưng nói gì thì nói đội đỏ đá hay hơn, trẻ hơn, khỏe hơn và "anh" già nhất bên đó cũng mưu mô hơn :mrgreen: Hai tuần nữa gặp lại cho máu nhé ! :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội .... người thắng cuộc thì hân hoan với thành quả của họ , kẻ thua cuộc thì ...
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Biết ngay mà ,huynh đệ tương tàn mà. Hôm đấy e có về kịp cũng cáo ốm ngồi xem. Đá những trận đấy khó lắm..............
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Những trận như thế này còn hơn cả trận "Super Classical" giữa Real và Baca. Chỉ những người thật sự "dũng cảm" mới dám thi đấu thôi. :lol: Tuần này đá với EVN FC - Điện lực, Đối của em Ngọc buycity các bác nhé !
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Tưởng thế nào, hóa ra cái chức đội trưởng đội bia chỉ là hữu danh vô thực :evil: Em xin phép sau này đá xong về luôn, ko ở lại bia bọt nữa, lý do là gì thì các bác đá tuần trước đều biết cả rồi (nói ra có người xấu hổ đấy) :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Không phải bác đâu, có ông uống ảo lắm, trên sân bóng thế nào thì sân bia y như thế
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Tú à, em cũng phải thông cảm, sau một thời gian mở quán cafe và bán sinh tố thì đây dường như là một thói quen hằng ngày của anh ấy. Ngẫm cũng phải thôi :mrgreen: À mà tuần sau đá xong anh em mình đi uống nước mía cho nó lành em ạ, chứ uống bia như thế......... hỏng hết cả người vì viêm họng :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Cập nhật: 12.10. VNAV - WEBĐIỆN FC ( Mr Dat - 01656070361). Cuối tháng mà chẳng thấy bác nào hô hào "chó má" gì cả nhỉ :lol:
Re: VNAV FC - Chi Nhánh Hà Nội Hay thứ 6 làm ít chó các bác nhỉ? Dạo này các bác lười nhậu quá ! Dạo này em đang tập đánh bóng bàn, anh em nào trình từ hạng lông trở lên thì mời qua chỗ em làm vài chiêu nhé :lol: