Cụ cứ lên thiết kế sẵn đi ha. Chịu hết nổi. Bá cáo các cụ, hệ thống loa yamaha active cross-over+sub yst-1000 trong phòng hi-én sắp xuất hiện tại Nt. Chỉ triển lãm 1 ngày.Rất bá đạo.
Nhạc cổ điển bao la rộng lớn, đừng có mãi Carmen, four season với 1812... bác ơi! Làm 1 bản The rite of spring của Igor Stravinsky đi cho nó độc! hay Requiem cầu hồn của Mozart cho nó rợn người! Còn đang chơi XO thì mở Scriabin: The Poem of Ecstasy cho nó feel!
Chỉ mới nhập môn thôi cụ đang tìm hiểu và học, cụ chia sẻ nhé! The rite of spring cụ có bản cd thì cho em mượn.
Nghe nhạc và giải thích kiểu của lão Sông Kê phức tạp nhể...bao la rộng lớn ..nghĩa nà..như bao lợn rống... :lol: Thế có cái ''cổ đại '' nghe mãi chả hiểu mà cũng chả chán càng đếch dám chê...luôn phải tung hê lại vưỡn luôn trên đỉnh của đỉnh Hymalaya everyday như lời của mấy mịa Mẫu Hậu chi dân thì cụ giải thích đi nhể... :lol: . Cá nhân iem ranh rảnh thích nghe xe tăng đại bác thời khoái 1812 ... nổi hứng lai rai yêu lượn lờ thiên nhiên hoa lá thời tìm đến cụ Vivaldi hòa tấu cái Vi ô lông ....Hôm nào lông bông bị vợ tống ra khỏi nhà đúng lúc giời mưa nhách...phải kiếm cái xô rách úp lên đầu thế là lại mơ màu tưởng ra cái xô nát ánh trăng của của cụ Bett, còn thấy gió mát giăng thanh mà muốn chuyện yến oanh lúc phạch lúc đoành thời chuyển qua cái gọi nà hành khúc...còn hôm nào vô phúc ...thấy vợ nó xách cây kéo đi tơn tơn... chả biết thiệt hơn thời nơm nớp mà cúi xuống xem cái Ô vờ tun nó...còn hay rụng... hơ... Hỉu rứa thâu....nghe phê liền...hè hè
Kakaka JETLEE....Hôm nào cho em mượn cuốn sách trên kệ sách của cụ đi, cất kỹ quá coi chừng mối nó nhai hết
Lỡ nghịch thì nghịch thêm cái nầy cho nó đủ đông tây kết họp nè cụ Chánh...bán cổ điển đới...chất âm gọn gàng tách bạch, âm hình rõ nét, nghe nhẹ nhàng, đáp tuyến không nhanh quá...nghe mọi lúc mọi nơi... :lol: 400ss
Cái hay của việc chơi LP là ta có được những chương trình thu Live bằng 2 micro đơn giản nhưng lại tái hiện được không khí âm nhạc và không gian của buổi diễn. Nó thỏa được nỗi thèm khát xem nhạc Live.
Khát thèm làm giề cho khổ...muốn nghe live thời vác chai rượu đế qua nhà iem ...đi châu Âu miễn phí :lol:
Em chào các bác, các bác cho em hỏi ở Nha Trang mình có quán cà phê audio Hi End nào không ạ? Em cám ơn các bác ạ.
Hiện tại thì đang có quán caffe chuyên ...hỗ trợ giải tán các dàn Hi-end và đập phòng san lấp mặt bằng miễn phí :lol:
Rảnh việc ...nhàn cư vi phát hiện...nên tám chiên với các cụ tí hè hè...em mới đọc xong bài báo thống kê nói về cái sự ..DỐI LÒNG..cuả các nam tử hán đại trượng phu . Các ngữ nghĩa vùng miền cũng nói lên cái nhiêu khê của nó...miền Bác thì gọi là nói phét...Miền trung gọi là nói dóc..còn miền Nam thì gọi là nổ...mà bây giờ văn hóa pha trộn thông tin nên cả ba miền cứ gọi chung nó là...Chém gió... Ấy thế nên theo em nói về cái chiện loa đài mà ông nào cứ bẩu loa rẻ mà hay...chỉ có dòng cổ mới chuẩn thì là nói phét...còn cụ nào cứ phán chơi mô tô chả ham cái tốc độ hay xe to to..cũng là nói phét luôn...còn bác nào đam mê cái môn chụp chẹt mà bẩu chỉ cần máy phim...coi thuòng ống kính...thì còn phét cao hơn nữa...còn thánh nào hô to nhất vợ nhì giời suốt đời chung thủy thì đúng là phét chả ai bằng...nói tóm lại thì...em chém gió tí cho vui cửa vui nhà.. :lol: :lol:
Cụ thì thích kiểu phát âm ngọng líu ngọng lô...vừa ..''Thịt''..vừa "tôm'' thế bố ai hiểu được cụ muốn giề ngoài chuyện lòng mề lờ phê các kiểu... :lol: :lol: mà nôm na cũng hóng hớt là..Dui là được...rượt là vui, Dui là chính..mà cứ dính lại chui...thành thử em bẫy hôm rày mà chả tóm đuọc con bồ cu nào hết trọi...