Ặc Em cũng khoái mấy cái đèn có hình dáng như quả cam tròn lủng này lắm. Vụ off iếc này thì em nghĩ nhà bác hay nhà em đều không quan trọng. Vui là chính mà.
Wow . . . mới treo nick có mấy ngày mà phòng DIY sạch đẹp như vầy thì Em nghĩ cứ sau 6 tháng thì Cụ chủ động đề nghị BQT treo một 1 tuần đi :mrgreen: Đèn thì nhỏ nhưng nhiều bóng có được tham gia không ợ ? Mà lỡ đem đo ra thấy thẳng tắp mà nghe dỡ ẹc thì sao :lol:
Nhất trí! CN tuần tới qua nhà bác nhe, hôm bữa ghé bác Rùm rồi, tại hạ xin phép vác cái 5933 (807) mới ráp qua có gì bác kiểm tra đo đạc giúp.
Em thấy q. 7 ta heo hút quá nên đóng cửa tét đèn ngũ sớm hay sao ẩy. Cảc bác cỏ chổ nào Tập hộp cho em tham gia với. Thân!
Nhân tiện thấy bà con bàn tán 807 em xin mạn phép các bác khoe hàng 808 cũng là bà con với 807 ... Bác Via à ! Hình như cái lảo chủ nhân bàn giao cho bác cặp 808 (cái lảo Yes...)cũng ở gần nhà bác mà ?Lảo nầy đi bụi lâu lắm rồi,kêu lảo nhập hội lại đi.
trời Quán này mắc dữ lắm hen! em làm sao đủ ziền hả các bác!!! các bác đi cũng xin ới em ra chơi luôn nhá. Thân.
Bác Rì Co có còn ngư ngụ Q4 không ta? ( hay là Q8 hay Bình chánh rồi). Hôm nào bác ghé hội tụi em chơi nha. Lão YES... thì mất tích giang hồ rồi.
Chiều nay Em cũng lão Diyodira lang thang ở tổng kho ve chai Audi Q7 thì thấy cả đống máy phát tần các loại, dùng rất tốt cho đo đạc Audio. Sau khi lục lọi thì cũng tìm ra được vài cái ưng ý, về cắm điện thấy chạy OK. Các bác có nhu cầu tranh thủ qua lượm về để dành xài
Bẩm báo, 5933 đã sẵn sàng "hầu chiện" 808 vào chủ nhật tới. Bác nào có hàng gì na ná xin nhào vô giúp vui văn nghệ cho topic nóng nóng 1 chút. Kính.
@Rumbeng: Trước đây em thấy bác lặn giỏi nên cũng bắt chước theo, bây giờ em ngoi lên theo bác đây này.
Ặc, chiêu này - trong văn học - gọi là " gậy ông đập lưng ông". Đau quá - theo dân gian - còn gọi là .....................QUÁ ĐAU Note: Hy vọng bác sẽ tham dự cùng Hội vùng sâu vùng xa tiếp đón mấy bác Tân bình, Gò vấp.
Đang định xin một chân lon ton ngày mai mà không thấy TDG trong danh sách nên.... buồn 5 phút! hihi.... :wink: 8)
vậy mai tụ tập hen. sẵn tiện em mang cái pre đỉnh cao em mới làm xong đi giao lưu luôn cụ Chip có đi không đấy ? hay là chỉ ra hư chiêu thui ? Thivăn, mai đi luôn nha.
Cụ bắt chước ai mà bây giờ cái gì cũng "đỉnh cao" không à :mrgreen: , Nhưng mà đã chữa bệnh tự kích xong chưa, chứ không là Pre đỉnh cao không được phép giao lưu đâu nhé :lol:
trị được rùi. tối qua em lui cui phẫu thuật banh xác cái pre cũ không đạt do bóng bị tự kích quá xá. sau khi ổn định gia cảnh, em tức tốc phi đi lấy cái bo pre 818 được 1 bác tặng. híc, xả 4 cái đế đèn 9 chân từ 1 cái bo cũ... quá oải. rồi thì cưa cái bo 818, bỏ phần mạch không dùng đến và làm cho nhỏ lại vừa với cái chassis bé teo. này thì khoan lỗ, bắt ốc rồi nối động mạch chủ, động mạch não bằng kính hiển vi. may quá, điện áp và dòng chênh lệch 1%. tự nhiên tốn 8 con trở 1k cho 8 cái lưới... hên là trong nhà còn đúng số trở đóa. chứ không nữa đêm lại đi xin nữa... thì :lol: chưa nghe thử.... vì làm xong thì khuya rồi :lol: . có điều không đóng nắp lại được vì cái chassis lùn quá :mrgreen: