Vẫn dùng cái chassis hồi giao lưu Pre Thủ đức hả, Nếu còn lùn thì ra thợ sắt nhờ hàn cái mái gắn vô là xong ngay Cụ ơi.
Mai moi t7 a, Theo lich thi CN co ma? (em pót iPad chua co vnese, mod t.cam, e dang mua ban quyyen) Than men
Tình hình là TBG và GVT giờ chỉ còn mình em rảnh ngày mai. Vì tủi phận đơn côi nên em đành khất với mấy bác Q7 1 ngày gần đây em sẽ ghé "chém gó", còn ngay mai xem như là không được. Mong bác Rùm, bác "14 đêm ngon giấc" cùng các bác Q7 niệm tình cho em xin lỗi.
Huhu vậy là thứ 7 hay chủ nhật đây ? Theo em thì mình làm luôn ngày mai 30/04 cho nó máu. Còn ra ngồi cà phê mà không có ai thì em về. Có đông anh em thì cưỡng chế nhà bác chủ "14 đêm '. CN em lại ra tiếp
Sory các bác, ông ku con nhà em tự nhiên lăn ra ốm từ sáng hum wa, nên 2 vợ chồng đang nằm ngắm nó coi có phải đưa đi khám bác sĩ không ? do đó em xin phép tạm vắng buổi off hôm nay vậy, mọi thiệt hại về măt tinh thần via em xin chịu hết. chúc các bác off vui vẻ bên cụ Rùm, lát nữa mà tình hình ổn hơn em chạy wa . Kính
Chuyện là thế này 7h00 sáng, chú Rumbeng vẫn còn cuộn trong chăn ( chắc là tối quá cố gắng thức khuya thì phải ?? :lol: ), bỗng tiếng điện thoại reo inh ỏi từ chiếc Nokia BMW Fake nằm ẩn mình trong gối. Rumbeng bèn choàng tỉnh và chuẩn bị ứng phó. À, hóa ra là bác Minhhp6365 ( dân cư Q7 dậy sớm thế nhờ ), ' em ra ngay, ra ngay" Rùmbeng nói vội qua điện thoại. Rùm ta đốt vội điếu thuốc và chén trà với pa pa và cưỡi ngay con cước xa ASAMA phi ra cà phê lầu có tên là "Quon - đơ'. Đến nơi, ngạc nhiên chưa, dưới lùm cây, bên cạnh 2 em tiếp viên duyên dáng, một dáng người khắc khổ ( chắc VNAV ông nào cũng vậy) đang nhìn xa xăm nghĩ ngợi ...về một điều mà Rùm ta chưa rõ. ( em ăn cái rồi tiếp nha) Nghĩ bụng, chốc nữa off thẩm âm thì cái bụng phải chắc. Em liền vẫy tay gọi em gái phục vụ lại rót nhỏ: " cho anh bánh mỳ làm thừa số chung, trong ngoặc có bò kho và ốp-la". Móc alo gọi cho Bác Viagraless thì biết là con trai bác ấy sốt ( nhưng em nghĩ bác ấy chấp hành kỷ luật ban nick nên tránh offline thì đúng hơn ) Đang rít điếu thuốc 3 số và tựa đầu nhả khói thì có một gã mặt mày bặn trợn bước tới sang sảng " ông có phải là ông rùm, tui là Tranwoman" . Thấy Rùm ta có vẻ hơi hốt hoảng, gã này nói luôn " ông đừng có lo, tui không có bà con gì với lão Ác min đại nhân Tranman đâu". Nghe xong, như trút gánh năng, Rùm ta bèn " em mời bác ngồi". Nắng bắt đầu lên cao và rót những tia sáng không khoan nhượng xuống lòng đường vắng, Bác Architech có ghé qua và hàn huyên vài cọng rồi biến ( vì đang kẹt chuyên bạn phương xa vào thăm), rồi thì Bang Phú nhuận với Bác Đốc tờ English và bác Đại cũng đến ( hổng phải Lão Đại của bang Gò té nha), quận 7 cũng bổ sung thêm quân như Bác Fortheking và một bác nữa, bác tranquangtuan, DIY-lover cũng vừa kịp. Sau khi chóng vánh hội ý, tất cả anh em đều nhất trí với em là nên off tại nhà em vì không nên off tại nhà một lão đang bị thọ án. Mọi người lục đục về lấy thêm đồ chơi và bác DIYodira.
Quả thật là ngại quá đê , bán nuy cũng ngại vì hổng có được "đô". Vì không được chuẩn bị kỹ càng ( vì vui là chính mà), nên chỉ có 3 sản phẩm giao lưu 1. Sản phẩm toàn Nga " thai nghén" gì đó của ThiVan-Audio ( kéo đẩy) 2. 5933 Single end của Minhhp6365 3. Amply của gã bị ban nick mới các cục sắt độc dược, nói không với tụ tị (Single end luôn). Em lon ton chạy lăng xăng nên mời các bác cho ý kiến ( với lại em là fan SE rồi nên định tính lắm).
Hình như có "em 45-SE" của chủ xị nữa mừ, vậy là 4 "em" Hừm ! ông số 3 lại đả bại quần hùng nữa mới tức chứ!
Tình hình ngày mai thế nào vậy mấy xếp? Hay là off xong tụm qua nhà ông ban nick, để ổng tiện nấu cháo cho con đỡ mất công chạy tới lui tội nghiệp :lol: Thân mến
Mới có hiệp 1 thôi mà lo gì, sắp tới hiệp 2 , 3 , 4 . . . còn nhiều cơ hội nữa mà lo gì Cụ ơi. Công nhận Ông Rùm qua Q7 DIY cái phòng nghe tốt quá, chỉ cần Fostex Family thôi mà âm thanh lồng lộng như Acapella :wink: