WARNING! Cẩn thận việc gửi hàng qua bưu điện

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by atlantic, 24/10/06.

  1. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Em vừa đọc được bài báo này. Nghĩ lại mình cũng từng là nạn nhân nên post lên cảnh báo cùng mọi người.

    Tháng 12/2005 em đi nhận một bưu phẩm gửi từ Mỹ về gồm 8 kính mát cùng hộp đựng. Ỷ y không kiểm tra ngay tại bưu điện khi về nhà thì hỡi ôi chỉ có 5 cái kính và 8 cái hộp, mất 3 kính. Trên bưu phẩm và vận đơn thì không ghi rõ chi tiết hàng hóa và số lượng nên không khiếu nại được. Em nghĩ cho dù có kiểm tra ngay chắc cũng không làm gì được. Nhưng nếu ghi chi tiết ra thì sẽ bị áp thuế khùng luôn.?!!

    Các bác cẩn thận khi mua hàng và nhận hàng gửi qua bưu điện nhé

    Đây là bài báo ấy http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh ... /3B9EF99D/


    [highlight=red]Gửi qua bưu điện, điện thoại biến thành cục gạch [/highlight]

    Ngày 6/10, chị Nguyễn Thu Hương gửi chuyển phát nhanh vào TP HCM một điện thoại di động Nokia N72 giá 7,4 triệu đồng. Tuy nhiên khi hàng quay lại tay chị (vì không có người nhận) thì chiếc điện thoại đã bị “bốc hơi”, thay vào đó là một cục gạch có trọng lượng 260 gam.


    Kiểm tra bưu phẩm. Ảnh: Bưu Điện.
    Bưu phẩm chuyển phát nhanh (EMS) của chị Nguyễn Thu Hương gửi lúc 15h30 ngày 6/10 từ Bưu điện Trung tâm 1 (Bưu điện TP Hà Nội ở số 75 phố Đinh Tiên Hoàng) có sử dụng dịch vụ khai giá với nội dung: Một điện thoại di động Nokia N72 giá 7,4 triệu đồng. Địa chỉ nơi nhận là chị Nguyễn Thu Trang, hẻm 16, số nhà 23 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM.
    Bưu phẩm mang số hiệu EE 10 422497 3 VN, cước phí chính gần 32.000 đồng, cước dịch vụ đặc biệt (khai giá) là hơn 61.000 đồng. Trọng lượng khi gửi là 579 gam.

    Đúng một tuần sau, chị Hương nhận được thông báo của bưu điện rằng do không có người nhận nên gói bưu phẩm EMS đã được chuyển hoàn lại người gửi. 18h ngày 13/10, chị Hương đến địa chỉ số 6 phố Lê Thạch, Hà Nội nhận lại bưu phẩm bị hoàn trả.

    Bưu phẩm được mở ra trước sự chứng kiến của giao dịch viên Trần Quốc Khánh và kiểm soát viên Vũ Thị Huê. Và thật bất ngờ, chiếc điện thoại di động Nokia N 72 đã bị “bốc hơi”, thay vào vị trí đó là một cục gạch có trọng lượng 260 gam.

    Khi hỏi về cách giải quyết sự việc này, chị Hương không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía các nhân viên bưu điện bởi chưa biết chính xác lỗi từ đâu.

    Bà Nguyễn Thúy Huệ, Trưởng phòng Quản lý bưu chính phát hành báo chí, Bưu điện TP Hà Nội cho biết, quy trình khai thác dịch vụ phải qua rất nhiều khâu nên, việc xác định chiếc điện thoại bị mất từ đơn vị nào sẽ rõ ngay khi phát hiện có sự chênh lệch trọng lượng. "Sau khi thực hiện xong các thủ tục giám định, bưu điện sẽ bồi thường khách hàng theo giá trị bưu phẩm khách hàng khai giá khi gửi. Nhưng mức bồi thường tối đa không quá giá trị thực tế của bưu phẩm gửi", bà nói.

    (Theo Công An Nhân Dân)
     
    Tags:
  2. cd149dc

    cd149dc Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    257
    Likes Received:
    11
    Re: WARNING! Cẩn thận việc gửi hàng qua bưu điệ

    Chuyện nhỏ như con thỏ bác ơi. Không ở đâu trên TG này lại có cái kiểu nhân viên Hải Quan và Bưu Điện được quyền thay mặt khách hàng mà mở hàng kiểm tra và khai báo Hải Quan cả. Nhà nước bỏ tiền mua 1 đống máy soi hàng thì nay được dùng làm kệ kê hàng còn các bác nhà ta cứ vô tư kiểm hàng bằng tay cho nó ... MỘC.
    Thế mới có chuyện Airmail từ nước ngoài ghi (4-10 days) còn về đến người nhận ở VN là 40 - 100 ngày là chuyện bình thường. Đấy là chưa nói đến việc hàng bị đổi, mất hay bị hỏng do thời gian quá lâu.
    Em có ý kiến là bác nào làm nghề dạy tiếng Anh thì nhớ dạy rằng:
    one day có nghĩa là 1 ngày hoặc hơn thế nữa
     
  3. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    em làm bưu điện nè ! ai biểu khai giá chi ! khai là "mắm cá sặc" bảo đảm ko bao giờ bị bóc ! he he kinh nghiệm để đời ! đừng bao giờ gửi hàng mắc tiền qua bưu điện !
     

Share This Page

Loading...