We Are One "OLE OLA" (The Official 2014 Brasil) La La La Còn ít ngày nữa là ngày hội lớn của bóng đá thế giới lại bắt đầu. Cứ bốn năm một lần và lần này sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở đất nước có vũ điệu Samba rực lửa............. Trong không khí tiền nong thiếu túng, TQ thì quấy nhiễu, công việc thì chán nản.... còn gì tuyệt bằng được xem WC các bác nhỉ??? Và đội nào sẽ cướp được cái này .....
12 sân vận động sẵn sàng phục vụ World Cup 2014 1. Sân vận động Maracana, Rio De Janeiro 2. Corinthians Arena, Sao Paulo 3. Sân vận động National Mane Garrincha, Brasilia 4. Dunas Arena, Natal 5. Pantanal Arena, Cuiaba 6. Pernambuco Arena, Recife 7. Amazonia Arena, Manaus 8. Beira-Rio Stadium, Porto Alegre 9. Castelão Arena, Fortaleza 10. Fonte Nova Arena, Salvador 11. Baixada Arena, Curitiba 12. Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Cấp độ tuyển Quốc gia, em thích nhất tuyển vàng xanh Brazil. Hi vọng Brazil sẽ bước lên bục cao nhất tại World Cup 2014.
Mỗi lần WC dời về Châu Mỹ là em oải, thức từ nửa đêm đến sáng hôm sau, nhưng biết làm sao được, khi cần thì phải chịu thôi các bác nhỉ :lol: P/s: Từ giờ đến 13/6 phải "sống thử" theo múi giờ của Brasil các bác ơi.
Bác thích tuyển Đức à? Có vẻ Đức rất ngại gặp Brazil. Trận CK năm 2002, khi "Người ngoài hành tinh" chọc thủng lưới Kahn 2 lần là lúc em ... vui nhất đó, bác ạ
Brazil thi miễn bàn.Nhưng em lại ko thích Brazil vì lý do rất buồn cười là...do Brazil ĐÁ HAY QUÁ và ở Worldcup nào cũng là ứng cử viên số 1 cho nên...miễn bàn nếu như Braxil có đoạt chức vô địch Và dù cho phong độ và thành tích hiện tại như thế nào thì nói vể truyền thống thành tích trong lịch sử Worldcup thì chỉ có Đức và Italia mới là đối thủ xứng đáng với Braxil thôi. Em cũng là fan của Mannschaft.
Vâng, em thích tuyển Đức bác ạ, có lẽ do lần đầu tiên em xem Mexico 86 và trận chung kết khi đó là Đức vs Achentina, mặc dù Đức thất bại 2-3 nhưng em rất ấn tượng tin thần chiến đấu của họ và họ đã không phụ lòng em 4 năm sau đó bằng cú sút penalty lạnh lùng của Helmer tại Italia 90. Còn Brasil hay các đội bóng Nam Mỹ thì em vẫn thích nhưng từ sau America 94 thì không còn khoái lắm vì họ chơi quá "lém" thành ra "tiểu xảo", điều mà em không khoái trong bóng đá. Trên đây là quan điểm cá nhân của em thôi, chắc chắn bác nào cũng có đội bóng yêu thích cho riêng mình để cổ vũ WC-2014 này, các bác tham gia bàn luận cho vui. Have a nice weekend P/s: Đội hình tuyển Đức trong trận chung kết 2002 bị chấp vá quá nhiều, đặc biệt là họ mất đi Michael Ballack, 1 thủ lĩnh 1 linh hồn thật thụ của tuyển Đức thời đó. Vì vậy, cho đến nay án treo giò trong trận chung kết luôn ám ảnh các ngôi sao bóng đá và luôn được đem ra bàn cãi :mrgreen:
Thành tích đối đầu xưa nay giữa các đội này thì em không bàn đến, nhưng thời gian 1-2 thập kỷ trở lại đây, em thấy Brazil đặc biệt ngại ... Pháp, Bác ạ Italy với Đức chơi quá hay, nhưng lại hay lép vế trước Brazil Đối đầu Argentina cũng vậy, em cứ để ý thấy vòng loại khu vực Nam Mỹ, thằng nào đứng thứ hang cao hơn lại thua thằng kia, bác ạ. Năm 2002, khi Brazil tham dự với tư cách đội đứng thứ ... 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ, thì họ lên ngôi vô địch.
Bắt giò bác Nhthanh 1 phát. Người đá quả penaty mang về chiếc Cup 1990 cho nước Đức là Andreas Brehme(ko phải Helmer).Chính Brehme trong trận tứ kết với Hà lan đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp sau bàn thắng của Klinnsman để nâng tỷ số lên 2-0.Em còn nhớ rõ có 1 chi tiết thú vị theo báo chí lúc đó đăng tải là lẽ ra người luôn thực hiện penalty là đội trưởng Lothar Matthaus,nhưng trong trận đấu vì lý do kỹ thuật Matthaus phải đổi 1 chiếc giày của 1 đôi khác để thi đấu.Chính vì vậy anh cảm thấy ko tư tin và nói với Brehme:"Andy cậu đá đi."
Ồ, cám ơn bác Paul đã nhắc em. Bác nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của "Cổ Xe Tăng", bác đúng là Fan thứ thiệt của "Cổ Xe Tăng" Quả penalty của Brehme (em viết đúng rồi nhé) rất ấn với em không chỉ mang cúp về cho nước Đức mà là cách đá của Brehme (gương mặt lạnh lùng, chạy đà chậm rãi như hết pin, sút sệch và bóng lăn từ từ vào lưới) làm em muốn rớt cả tim ra ngoài), giờ nhắc lại tim em vẫn còn đập thình thịch :lol:
Trận Đức gặp Hà Lan là ở vòng 2 (1/16) bác ạ. Trận tứ kết Đức (lúc này còn là Tây Đức) gặp Sec-Slovakia. Trận này có thêm chi tiết là anh Rijkaard phun nước bọt vào mặt anh Voller và nhận thẻ đỏ đi tắm sớm luôn. :lol: Ps: WC này với em là chán nhất. Đó là do quá ít bàn thắng và Brazil bị loại sớm.
Một Brazil không Ro béo, Rô vẩu, Rivaldo, Kaka ngày nào. Lối chơi cũng kém đi sự hào hoa vốn có dưới sự đào tạo của chuyên viên chắc chắn Scolari Đang 2-1. Nhưng em không thích lối chơi Brazil trận này lắm.
Một quả phạt đền quá nặng cho Croatia khi Fred ngã quá đẹp dù lực tác động là không đủ lớn. Bàn thắng san bằng tỷ số của Neymar và bàn thắng của Oscar chỉ là nỗ lực cá nhân. Em không thấy nét hào hoa Brazil trong đó. Bác ạ Brazil em thích xem là những pha phối hợp nhóm nhuần nhuyễn, như những thời điểm 1994 với 2002 ấy, bác ạ