không nên đánh giá như thế bác ah, nghệ thuật là để phục vụ cái đẹp, bác lại đem ca sĩ ra so với ....trâu. Có thể bác thích ca sĩ hải ngoại hơn nhưng e lại thây mấy cô ca sĩ kia chả có gì đặc sắc cả, em lại thích Đóa Hoa Vô Thường của Hồng Nhung, Hương Ngọc lan của Mỹ Linh, Chia Tay Hoàng Hôn của Thanh Lam, hay Tóc Gió Thôi Bay của Hà Trần (4 Diva của Việt Nam)
E thì thích chị Thanh Lam lúc o trọc đầu :lol:[/quote] Quyến rũ thì em chả bỏ phiếu cho cô nào trong 5 cô này. Ép em lắm thì em đành bỏ cho cô này :wink:
Quyến rũ thì em chả bỏ phiếu cho cô nào trong 5 cô này. Ép em lắm thì em đành bỏ cho cô này :wink: [/quote] Em không ép Bác nhé, để em TT này cho em.
Nể tình bác Tào, em sẽ đổi hết CD của em TT này với CD Ý Lan, Khánh Hà của bác :wink: , đời đầu đời chót gì em cũng ok hết
Hàng fake tuốt luốt bác ko nhận ra à! [/ Hn đến tuổi nghỉ hưu rồi các bác ạ. Hát kém rồi sắc cũng kém thì thải đi thôi, có đi mỹ viện cũng thế thôi
Em có cùng tai trâu với bác. Mặc dù Thanh Lam và Hà Trần hát hơi khó nghe tí nhưng đã nghe được thì thấy rất là sung sướng 8)
không nên đánh giá như thế bác ah, nghệ thuật là để phục vụ cái đẹp, bác lại đem ca sĩ ra so với ....trâu. Có thể bác thích ca sĩ hải ngoại hơn nhưng e lại thây mấy cô ca sĩ kia chả có gì đặc sắc cả, em lại thích Đóa Hoa Vô Thường của Hồng Nhung, Hương Ngọc lan của Mỹ Linh, Chia Tay Hoàng Hôn của Thanh Lam, hay Tóc Gió Thôi Bay của Hà Trần (4 Diva của Việt Nam)[/quote] Em có cùng tai trâu với bác. Mặc dù Thanh Lam và Hà Trần hát hơi khó nghe tí nhưng đã nghe được thì thấy rất là sung sướng 8)[/quote] Phải thừa nhận mấy bà cô này có chất giọng academic nhưng hát cũng chỉ được vài bài, nghe mãi cũng chán. Thỉnh thoảng nghe lại cho vui thì ok
không thích cô nào hết, đặc biệt Ý Lan vì giọng điệu khủng khiếp mình thích giọng nữ cứng rắn như Khánh Ly, Lệ Thu hơn, điệu thì một số bài của Thái Thanh khá ấn tượng, YL điệu quá mức đối với mình 8)
Thế nào là điệu cũng tùy ý từng người như em thấy thanh lam và hồng nhung là điệu nhất khi hát, chẳng có tí cảm xúc tình cảm gì với bài hát, chỉ giỏi hú với rú để khoe chất giọng khỏe thế theo em thế mới là điệu. Tự dưng lại rú lên, nhất là những đoạn khó ca sĩ bình thường không hát nổi thì y như rằng chị ấy hét rõ to, ít ăn nhập vào nội dung bài hát
TL thì lúc đầu hát hay, cá tính... nhưng làm riết rồi bây giờ hát phăng-ta-di quá nên nghe k nỗi. Nếu các bác để ý, bên shop Audio space các ae vẫn sưu tầm các CD trước đây của các dọng ca này đó.
Em thích Thanh Lam của ngày xưa. So giọng mộc giữa Ý Lan và Thanh Lam thì em nghĩ Ý Lan không bằng được. Cả hai đều đẹp, nhưng Thanh Lam nhìn "râm" hơn :lol:
Hồng nhung bi giờ cũng râm lắm, toàn ăn mặc hở hang khoe da thịt, nhưng không phải đồ xịn đâu nha :lol:
Bà Hồng Nhung này thì em liệt vào dạng không cảm xúc. Như một con ma nơ canh. Nghe truyền thuyết về Thanh Lam mới sướng bác ợh. Đây là ca sĩ râm nhất Việt Nam :lol:
Thanh Lam ngày xưa hát hay, ăn mặc gọn gàng, rất đẹp. Giọng thì át vía hết bọn Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà. Đây là một người đàn bà tính cách hoang dại. Để làm tình nhân thì tuyệt vời. ( cẩn thận hỏng thận ) P/S: Trong clip này thì style fashion của Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà nhìn như mấy con ô sin :lol:
Zụ này thì em cũng bỏ phiếu cho HN, em thấy cô này càng già nhìn càng chất thế mới chết chứ...hay tại mắt em có vấn đề :roll: :lol:[/ Không có vấn đề gì đâu. Mắt bác rất chuẩn đấy. Chị Nhung nhà mình sau khi đi dao kéo thì trẻ hơn hẳn và nếu không biết từ trước thì em cũng chẳng nghi đó là HN
Cảm ơn bác đã nhận xét quá đúng về Thanh Lam của em Mỹ Linh, Trần Thu hà hay Bằng Kiều còn có thể chấp nhận mặt này mặt nọ chứ HNhung thì giải tán ngay.
Em thì lại nhất Lam, nhì Linh, tam Nhung, tứ Hà (Trần). Mới lấy cái Lam Blue Ta nghe phê quá, chất lượng thu ấm khá tốt, tiếng ghi ta nghe căng nét (tiếng dây đập vào cần đàn nghe hay quá) Riêng nếu so bài Bóng tối ly cà phê của Thanh Lam hát so với Hồng Nhung hát trong cd 4 Giọng ca vàng thì Lam thua xa về phong cách lẫn hoà âm. Vài lời chia sẽ! Thân chào!
E đang xem 2 bác Ý Lan và Thanh Lam song ca bài " Không còn mùa thu" trên Tv,chương trình Thay lời muốn nói.Đúng là mùa thu chết tức tưởi sau khi 2 bác này hát xong.Quá rầu!rầu quá :mrgreen: