Theo VnExpress đưa tin Y Moan mắc bệnh hiểm nghèo Bệnh ung thư dạ dày của giọng ca đất cao nguyên đã di căn tới rốn. Các bác sĩ bệnh viện Ung bướu TP HCM đành bó tay. Theo ca sĩ Y Vol, con trai trưởng của Y Moan, cha anh không bị ung thư vòm họng do hút thuốc quá nhiều như một số báo đã đưa tin. Y Moan bị huyết áp cao, hay ho do hút thuốc nhưng khi đi khám ở Buôn Mê Thuột, chụp X-quang thì phổi không bị nám. Vì ông ngại nội soi dạ dày nên bác sĩ dựa vào các triệu chứng chuẩn đoán ông bị viêm đại tràng, cho đơn thuốc điều trị tại nhà. Khi quá đau, gia đình đưa Y Moan đến bệnh viện nội soi hai lần và ông lập tức được chuyển xuống bệnh viện Ung bướu Sài Gòn. Tại đây các bác sĩ đầu ngành đã tiến hành mổ khẩn cấp cho Y Moan vì không dám bơm hóa chất kiểm tra. Trong khi mổ, phát hiện dấu hiệu ung thư đã di căn xuống phần bụng, các bác sĩ đành chuyển ông về Buôn Mê Thuột. Trong những ngày NSƯT Y Moan nằm tại bệnh viện Ung bướu TP HCM, nhạc sĩ Trần Tiến, Thế Hiển, ca sĩ Siu Black thường xuyên vào thăm ông. Nhạc sĩ Nguyễn Cường - người được xem là có công "khai phá" một Tây Nguyên hùng vĩ, hoang dã trong con người Y Moan - ngày ngày lo lắng điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe giọng ca Ơi! M'Đrak. Bà mẹ 82 tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng đang nằm viện nên "gã cao bồi Hàng Bạc" không thể bay vào thăm "học trò" của mình. Thời gian phát hiện ra trọng bệnh của Y Moan quá ngắn khiến bạn bè, người thân của ông đều bàng hoàng. Y Vol nghẹn ngào cho biết, khi nghe tin, anh chỉ biết khóc. “Bệnh tình cha tôi bây giờ y học đã bó tay, chỉ mong ông cụ ở hiền gặp lành, trời thương kéo dài cuộc sống. Lễ Phật đản, tôi đi chùa cầu nguyện, mong đổi tuổi thọ của mình cho cha để cha có thể sống thêm mười năm nữa. Nếu thế, tôi sống đến năm 40 tuổi cũng mãn nguyện lắm rồi. Cha tôi vất vả từ trẻ, chỉ lo cống hiến cho sự nghiệp, không màng danh lợi, cả đời sống trong khu tập thể nhỏ, mang danh Nghệ sĩ Ưu tú nhưng 50 tuổi mới có được căn nhà. Tới khi mọi thứ ổn định, con cái trưởng thành thì lại không được hưởng thụ” - Y Vol nghẹn ngào. “49 chưa qua, 53 lại tới” - con trai trưởng của Y Moan lẩm nhẩm đầy bất lực. Giọng ca sinh năm 1957 mắc bệnh khi chưa hoàn thành album tổng kết 35 năm sự nghiệp ca hát với các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Sinh ra tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, Buôn Ma Thuột, trong gia đình dân tộc Êđê nghèo có 7 anh em, Y Moan học hết lớp 7 thì theo đoàn văn công và trở thành ca sĩ chính của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đăk Lăk. Giọng ca hoang dã vang rền cả núi rừng Tây Nguyên trở nên nổi tiếng nhờ những bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường: Ơi! M'Đrak, Em muốn sống bên anh trọn đời, Xốn xang cao nguyên Đăk Lăk... Ông là ca sĩ nổi tiếng duy nhất vừa đi hát vừa làm rẫy, nuôi hai con trai là Y Vol và Y Garia theo học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội). Hiện Ủy ban tỉnh Đăk Lăk đang làm hồ sơ gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị gấp rút trao danh hiệu NSND cho Y Moan. "Ngọc Trần" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Buồn quá các bác ơi.
Bây giờ gấp rút trao danh hiệu NSND để làm gì, có muộn quá không? Mà theo cá nhân em thì các danh hiệu NSUT cũng mang tính tương đối và nhiều yếu tố cảm tính quá!
Mặc dù ông bị bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn tích cực luyện tập để tổ chức Live Show của mình tại HN vào ngày 6/8 tới đây tại Rạp Âu Cơ. Em sẽ cố gắng kiếm vé để đến ủng hộ chương trình của ông. Chúc ông có thật nhiều nghị lực để vượt qua căn bệnh quái ác này. http://dantri.com.vn/c23/s23-410206/nsu ... hang-8.htm
"Live show Ngọn lửa Cao Nguyên của NSƯT Y Moan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/8 tại Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). Hiện tại, còn 100 tấm vé cuối cùng đang chờ những người thực sự yêu mến và dành nhiều tình cảm cho giọng ca của đại ngàn trong liveshow - Y Moan Ngọn lửa cao nguyên. Giá vé đồng hạng: 500.000 đồng. Liên hệ mua vé: Ms Thy Nhan - ĐT: 0905781266 hoặc mua trực tiếp tại địa chỉ: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam - số 8 đường Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội" (Trích Vnexpress)
Nói đến Y Moon không thể quên hai bài hát nổi tiếng nhất của ông mà thời sinh viên bọn em luôn hát. - Đi tìm lời ru mặt trời. - Giấc mơ Chapi - Ascoutics nghe phê lắm các bác ạ. Có lẽ ông là người nổi tiếng thứ hai hiện nay ở quê em sau cụ Ama Kong - Vua săn voi. Giọng hát của ông là tài sản vô giá đối với BMT cùng với cồng chiêng, nhà rông...Em có vài dịp tiếp xúc với ông tại nhà riêng, tại trường ĐH cũng như ngoài đời ; ông là người rất dễ gần, bình dị và đầy bản sắc của người Ê Đê. Buồn quá em chẳng biết viết gì nữa, mong ông sớm khỏe lại để tiếp tục hoàn thành những gì còn dỡ dang.
muộn còn hơn không cho một tình yêu của ca nhạc,em thiết nghĩ những lúc cuối đời người ca sỹ muốn để lại cho đời "một chút" một chút cuối cùng của " tình" người ca sỹ trân trọng
Đây là phong cách đặc trưng nước của mình (gọi tắt là nước mình). Sống cống hiến mấy cũng kệ, sắp chết thì phong tặng cái cho xuống dưới làm ma cho oai. Thi thoảng xem báo chí thấy phong tặng này nọ kia là i như rằng đương sự không ốm nặng thì cũng sắp chết , các bác cứ nghiệm mà xem, đây ko phải lần đầu đâu.
cũng thật đáng buồn cho người NS đầy tâm huyết, và cả cuộc đời chỉ sống vì tình yêu âm nhạc. thật đáng để trân trọng!!!
em nghĩ các bác cũng không nên nghĩ như vậy cho lắm,chúng ta cũng thấy hàng năm có nghệ sĩ nhận giải thưởng mà có chết đâu? chẳng nhẽ nghệ sĩ chết thì mới phong tặng sao cụ? cái đáng trân trọng là những cống hiến cả đời mà nghệ sĩ đã bỏ ra và thu nhận được,cái danh chỉ là cái danh nhưng bản chất thì mọi người luôn tôn trọng và giữ gìn trân trọng một tài năng và một tính cách
Hôm bữa có bác nào ở Hà Nội có đi nghe live show của bác Y-Moon không ạ. Ông sắp tổ chức thêm 1 đêm nhạc ở Buôn Ma Thuột, hy vọng ông có đủ sức khỏe để hoàn thành nốt tâm nguyện này.