Cám ơn các Bác đã quan tâm chỉ bảo tận tình! Yang tôi sẽ cố sớm hoàn tất dự án tube ampli 845SE để báo cáo với các Bác. Ps: Các Bác xin chớ nhầm em với Bác YAN CAN COOK. Em chỉ là Yang Can DIY thôi ạ
Bác Yang ơi, cắm điện đi . cắm điện đi ...nếu có nổ thì cũng chỉ nổ một lần...... rồi thôi ...bác ạ ...
Thỏ đây Bác Gấu ơi, Điện thì đã cắm vào rồi nhưng Bias vào 150V ra tới 460V nên chú Ostrich của em nó không chịu hót. Đang thử tăng trở để giảm xuống nhưng chưa được. CN này chắc nhờ các Bác xem qua cho cháu nó nhé. Cám ơn các Bác nhiều!
Xin phép Bác DIY Lover cho em đá ké sân nhà Bác chút nhé. Đầu tiên em xin cám ơn Bác Rùm người đã gắp lửa. Sorry, sorry thắp lửa DIY cho em. Bác Tea cho bí kíp 845SE, OPT, choke, đèn. Bác DIY lover cung cấp bo nguồn. Bác SAA tính toán công thức BA nguồn. Các Bác thuộc Tan Binh group như Bác HST, Bác Vuabidiec, Bác Loudness, Bác Thomas, Bác Binh 4d,... và các Bác trong hội VNAN mà em không biết tên. Báo cáo với các Bác sau bao nhiêu ngày, tháng ngâm cứu và học hỏi. Chú Đà điểu trống của em nó đã biết hót .... thiệt là mừng ghê . Tuy nhiên tiếng của nó chưa được trong trẻo cứ ù ù, nhưng phê lắm các Bác ạ. Khoe các Bác. Chú Đà điểu của em.
Để cháu nó có thể cất cao tiếng hót. Kính nhờ các Bác cho em chút ít kinh nghiệm dạy "bird" :wink: . Gởi các Bác xem qua bộ đồ lòng của chú Đà điểu. Đa tạ các Bác trước nhé!
chúc mừng bác Yang! tuy còn ù hum nhưng theo nét mặt và nhân xét của bác hôm qua mọi người cũng biết bác đang rất sung & sướng thế cuối tuần này bác có ý định rửa đà điểu với TBG?
Thân gởi các Bác TBG, Em hẹn các Bác vào tối thứ Sáu 10/10/2008 mình cùng rửa ... nhé :lol: . Các Bác cho em biết ý kiến.