Hai hôm nay SG mưa tàn bạo, nghe đâu có cả mưa đá, làm chết .... vô số côn trùng :lol: Nhà em cúp điện, mất mạng lung tung trong 2 ngày liền, chả biết mần chi em lôi con tụ ra banh xác nó coi ..... có cái gì hay không. Sau đây là toàn bộ quá trình. Trước tiên là lột áo em nó ra, cái áo trong suốt, em nó được xăm trổ lên da chứ không phải lên áo. Tiếp đó là gỡ cái miệng, miệng em này cứng gớm Tiếp đó là cạy răng em ra, rất khó vì răng em nó dính rất cứng, cuối cùng cũng bung ra, nhưng rất .... bẩn, có cả một loại dung dịch gì đó tạm thời chưa ngâm kíu, em nghĩ là dầu. Thêm vài lần cạy quyết liệt nữa thì lôi từ trong bụng em ra cái khối u. Nó là 1 cuộng giấy bạc có lớp nilon cách điện. Xả cái khối u này ra, chả có gì hết, toàn giấy bạc Kết quả sau một buổi tối rách việc, em thu được 2 cong dây bạc ngắn ngủn, xoáy trôn ốc, có lẽ xả thẳng ra làm mấy cái jum được. Và một vết thương nho nhỏ do em nó cắn. Hy vọng ai xem phóng sự này xong mai mốt rảnh kiếm chuyện khác làm, đừng bắt chước em, chán lắm, chả có gì vui cả :lol:
em lại tưởng là trường hợp đệ qui chứ ! trong con tụ to to, có ...con tụ nhỏ nhỏ, ai dè là 2 sợi dây bạc. em mạn phép hỏi luôn, con tụ này dùng ở chỗ nào, chất âm ra sao ? (em thấy có vết chì hàn ở 2 đầu tụ)
Bác này ác quá xá, em nó đang xinh đẹp thế kia bác nỡ lột tất tần tật :lol: Mà chất âm em nó thế nào vậy bác
Nó hay nhất trong số những cặp tụ Input mà em có, nên em mới thử mổ ra xem nó có gì bên trong, giờ ..... không gắn vào được, hì hì, nó thành phế nhân :lol:
Đã lấy dấu vân tay chuyển sang phòng hình sự. Dạo này có một số lượng lớn đối tượng chuyên gây án trên mạng. :mrgreen: :lol: :lol:
Nguy hiểm quá, vân tay này mà chuyển sang phòng hình sự có ngày em bị bắt nhầm. Vân ngón trỏ phải không bác Gà, nếu đúng thì em phải kiểm tra lại ba em xem ngày trước ổng đi bộ đội có.... :mrgreen:
Con này giá 500K tai đây http://www.saigonhifi.com//sale/index.p ... 514021f2b0 Con còn lại đề nghi giao nộp sung công.
CŨNG THẤY ĐƯỢC MẤY CÁI ĐẦU TỤ BẰNG GIẤY BÌA CHỨ CHẲNG PHẢI BẰNG SỨ p/s: Tụ này mà ráp trở lại vô máy là tạo chất âm có máu có lửa goị là ...MÁU LỬA lắm đấy :lol:
Lão ơi cái chụp của nó bằng giấy bìa, nhưng 2 cái tròn tròn bên trên (một đầu đỏ một đầu đen) nó bằng cái gì ấy, cứng kinh khủng, lấy kìm cắt bấm không được, cọng dây bạc không gỡ ra được, phải cắt ngang đó lão. Em nói chơi chứ làm sao ráp được, nạy bung ra rồi còn gì, biết gắn cái gì vào cái gì mà ráp lại :lol: He he, em đạo đức hạng A, em chả sợ, em chỉ sợ cụ lấy mẫu máu của em đem xét nghiệm ADN rồi đem vào so với mấy em bé trong Từ Dũ, eo ôi, mới nghĩ thôi đã sợ lắm rồi Con còn lại em để dành, mai mốt già đứt mất một bên nhĩ, em ráp ..... cái Amp mono :lol:
Đã lấy mẫu phẩm và xét nghiêm - cho kết quả như sau: Nguyên nhân chảy máu không phải do bất cẩn, mà do ngón trỏ...không có hoa tay. :mrgreen:
Không phải đâu bác, hoa tay nhà bác Gà làm theo phong cách thiết kế mới của bà...mụ đấy ạ :lol: Các cụ cứ tiếc đi, nhìn con tụ đẹp như vậy mà lão Gà dám ra tay tàn bạo thế thì chỉ có là...tụ tèo trước rồi thôi :twisted:
Hờ hờ, đúng đó, cứ coi như em nó chết rồi vì dù gì thì giờ em nó cũng chả thể nào ... sống lại được. Em kia đây nè. Zdàng zdàng mà bẩu chít bất đắc kỳ tử thì hơi bị lạ :mrgreen:
Nói vậy cho các cụ ấy đỡ tiếc cụ Gà ơi :lol: Em cũng có mấy con tụ màu vàng, để hôm nào gỡ ra xem bên trong có gì không :mrgreen:
Bác Ga tính hơi dở rồi! Hổng chịu đếm số vòng trước khi vức, để họa mai anh em có thêm Tụ Garbolino Silver Oil :mrgreen:
Trước em có mua tụ dầu quân sự nó vuông và và rất to vỏ bằng sắt mầu đỏ mở ra nó toàn giấy ngâm dầu....đổ ra phải được 1/2 bát con dầu.... Mà em cũng chả biết về mấy cái tụ này mua nhiều thấy nó lạ thì phá thử xem....( có bác tư vấn mua để làm amli tự chế )