Em vừa cải tiến phòng nghe một tý, nay muốn đặt chân đế bàng đã xẻ cho con tannoy của em. Bác nào có kinh nghiệm về thiết kế cũng như chỗ mua tư vấn hộ em cái. Cụ thể như loại đá gì đẹp, dày bao nhiêu, có lót dạ phía dưới hay để trần (nó cập kênh thì sao)... cám ơn nhiều
Đúng rồi! Bác đặt loại đá mà Bác thích, và dày gấp đôi loại đá mặt bếp, màu bác chọn, dưới có lót dạ em nghĩ sẽ ok hơn! Nếu Bác cầu kỳ thì xung quanh riềm Bác đục khoét khéo khéo cho nó mẻ mẻ một tý để tạo dáng...
Muốn rẻ thì Bác đến kho đá trang trí (cái này phải tìm nha Bác, ở quê em thì em biết) mà mua rồi về nhờ thi công sẽ rẻ vì đá này nếu tấm lớn thì người ta bán theo giá thị trường chứ đá nhỏ để làm chân loa thì nhiều khi người ta cho không mà còn cám ơn Bác nữa vì đỡ chật chỗ (đá nhỏ là do đá lớn trong quá trình vận chuyển, di chuyển bị bể vỡ). Giá thị trường thi công luôn trang trí nội thất thì như sau: Đá xám Bình Định (hoặc Thanh Hoá rẻ hơn) tầm 330k/m2. Ngoài ra muốn chơi sang hơn thì có đá kim sa 1.150.000đ/m2, đá xà cứ 1.650.000đ/m2, đắt hơn nữa có đá Marble tầm 2.500.000đ/m2... Mua tại kho chưa thi công thì rẻ hơn rất nhiều. Nói chung thì đẳng cấp đi theo mức giá, Bác cứ theo đấy mà lựa chọn. Thân,
* thiết kế: do bác, hình dạng tùy loa * chỗ mua: nếu ở SG thì ra thử chân cầu SG, đường Trường Chinh, Hàng Xanh... * loại đá gì đẹp: do bác, màu tùy màu loa * dày bao nhiêu: tùy bác, cỡ từ khoảng 3 phân trở lên * có lót dạ phía dưới hay để trần: lót hay trần đều được, nếu được nên tk chân đinh * cám ơn nhiều: không có chi! :wink:
em có 1 ông bạn , chơi chân loa bằng đá mài . ổng nói : chân loa bằng đá trị được tiếng bass có đuôi , chi phí hết 400k .
Không phải là kô có lý đâu bác. Cá nhân em cũng có "cảm giác" khi kê đá dải trầm trở nên gọn hơn. Em sợ tai em nó trâu quá nên ko biết đúng kô nữa. :mrgreen:
đây đúng là "đàn gảy tai trâu" nhưng lạ thật em trâu này lại biết nghe nhạc... nếu không thì tại sao nghểnh đầu về một bên các bác nhể...
bác Dungext tư vấn chi tiết cho bọn tay mơ bọn em thì tốt. em đang lăn tăn giữa gỗ cẩm lai và đá (giá như nhau khoảng 3 tr); đá nặng nhưng khó gắn chân đinh, nếu không cân thì khác gì để lên sàn nhà. Gỗ nhẹ hơn nhưng gắn được chân đinh. thanks
Đá gắn chân đinh ngon chứ bác, khoan lỗ gắn "ắc" đơn giản mà. Em thấy nhiều người chơi Tannoy đều kê lên đá, với hình dáng và phong cách vỏ gỗ của Tannoy chơi đá đẹp, sang hơn; Bác làm hẳn miếng dày đi, tầm 8-10cm, sẽ nặng lắm nhưng đẹp. Nếu đá xẻ thửa loại 10cm cũng k khó, kiếm được màu vàng mỡ gà vân nâu nhẹ nhiều bác làm rồi, rộng hơn chân đế loa mỗi bề chừng 3cm. Làm gỗ gì thì cũng k cùng kiểu với thùng loa được, trừ khi bác chơi luôn chân loa - kệ máy cùng style, cùng tông màu.
gắn được hả bác Caithang, thế thì hay quá, mai em ra mấy chỗ làm tủ bếp hay shop xây dựng chỗ cát linh xem thế nào. chắc phải gé chỗ bác jack kiếm mấy cái chân đinh trước đã. thanks
Bác ra thử đường trường chinh, em thấy mấy chỗ xẻ đá ở đó khá nhiệt tình. Nhận làm tất. P/s: Đang viết thì bác cynep post trùng, lỡ rồi vẫn submit... :mrgreen:
Giùi ui, trên đường về bác qua đường Trường Chinh thì CH đá xẻ vô khối, hàng của bác phải thửa đúng xưởng, k cần vào mấy ông tủ bếp làm gì. Nếu gắn chân đinh, em sợ k làm đá xẻ phiến mỏng được, kê lên dễ gãy theo vân. Bác phải làm loại dày >6cm hoặc chuyển sang dùng đá granit. Đã thửa cho ác chiến thì bác thửa luôn chân côn inox loại to, dùng loại gắn cho loa em e hơi bé so với dự án
Như cụ cai nói thì bác đầu tư làm một lấy mấy kg inox 201 đem tiện thành mí cái chân côn theo ý mình luôn.Đảm bảo đẹp.
Vâng mai em ra trường chinh rồi nhờ thợ đá làm từ a dến z; sợ nói làm chân đế để loa nó không hiểu lại làm linh tinh thì đúng là "trường chinh". bác nào đã có địa chỉ tin cậy thì hay quá. mong thương cho trót; em không phải dân KT nên hay lo linh tinh. share
May quá có bác Tungvu làm chuột bạch, bác làm đi rồi cho em biết chỗ. Em cũng đang định làm 2 tấm đá rộng có chân đinh để cách ly cái loa với mấy cái ô tô của ông con, nó toàn lái xe đâm vào loa của em :mrgreen:
Em không nhớ chính xác, nhưng mấy cửa đó khá thạo việc. Nếu cẩn thận bác vẽ phác thảo + kích cỡ mang qua là vô tư.