Chả là em vừa hoàn thành xong cái chân loa và tiêu âm, vui quá up vài hình chia sẻ mọi người : Chân loa : - Nặng 20kg ( khi chưa đổ cát ), đế thép tấm 2 phân, chân côn DIY đồng OFC , tổng thiệt hại hơn 1tr ( do em tham nhét cả gỗ, da, đồng vào cho đỡ xấu) Tiêu âm : - Khổ 0.6mx1m2, trừ tấm đáy thợ cắt hộ; khoan, bọc vải e làm hết đấy. Thiệt hại cũng tầm > 600k ( do em mua cái mút tận 350k/2 tấm, chả hiểu các bác mua đâu được rẻ thế ) Tán âm : - Được 1 admin cho Em loay hoay 2 tuần hì hục thì xong cái đống này, lâu nhất là chân loa, tiêu âm mất 1 ngày thôi. Kết quả ngoài mong đợi, đẹp, cải thiện rất nhiều
Chân loa quá đẹp, chúc mừng anh Tư. Có điều lỗ tiêu âm bé quá, cửn thựn không nó lại thành tán âm đấy
Hình 1 : - chân ải chân ai ? - chân vỏi chân voi ! Vỗ tay trong phòng thấy cải thiện thế nào bác Tutrieu ơi? Lần sau chụp ảnh phòng nghe chung phòng ngủ nhớ dọn dẹp phụ kiện, đừng lấy chăn che phủ đi như thế
lúc đầu e định ko khoan vì các bác trên này bảo mua mút gai đấy thì chả cần khoan, nhưng tiện máy em dí vài chục lỗ bằng mũi to nhất. Chắc cũng ko tệ đi so với ko khoan. Tiêu âm trong thế chứ to phết, còn to hơn cả cái tán âm đấy bác à
Em thấy bác dựng cái giường chếch len khoảng 30 độ nó cũng giúp tiêu âm đấy :lol: Đùa chút, bác có cái " chiếc lá thu phai "giống của em đấy. Còn cái nì là không đùa: em thấy bộ tán âm của bác nên sẫm như màu chân-loa sẽ đồng bộ hơn, bớt nhợt nhạt hơn, bớt lộ vân gỗ chưa đẹp hơn và có độ tương phản tốt hơn trên nền tường(em đang post lại thấy mấy thanh gỗ hơi cong nữa )Nhưng chân loa thì đẹp ạ
Chân loa rất đẹp, xứng đáng với cặp AE2; bác nên DIY cả cái kệ nữa đi cho đồng bộ. Em thấy bác chồng Pre trực tiếp lên cái Pow có lẽ sẽ nóng đấy ạ... Bác mà kiếm được Alchemist Forseti APD32A CD Player nữa thì quá chuẩn. Kính
Tiêu âm đặt sát tán âm, khá giống màu tường (do em bọc vải) nên bác nhìn kĩ tí mới thấy.Mà như thế là mừng rồi, bác mà còn ko nhận ra thì chứg tỏ ko chướng mắt lắm. Tiêu âm là một bác admin tặng em, em đang định hỏi các bác là tiêu âm nếu bọc vải (bao bố) thì có mất chức năng của nó ko ạ Chân loa em khá lục tốn, em liệt kê cho các bác tham khảo : Chân côn ( loại chưa mài ) : 15 x 10 = 150k Hai tấm thép : 350 K Phay, khoan, tiện, mài : 180k 2 ống thép trụ : 200k 4 má gỗ (vụ này em bị 1 cụ già chém đẹp) : 160k da : 30k keo con chó : 15k ốc vít, giấy giáp lung tung : 30k sơn (3 hộp xịt (đen,chống rỉ,bóng) + 1 hộp sơn gỗ) : 45+40=85k Tổng thiệt hại là 1200, chưa kể tiền em mua máy mài , máy khoan ( do bọn thợ làm ngoài ko bao giờ chính xác như ý mình ) Công thì nhiều phết, mài chân côn, ốc ếch, đánh bóng , sơn chống rỉ, đen, bóng ...
Em khoái cái tấm mút của bác. Đẹp hơn mút trứng nhiều. Ở SG có chỗ nào bán loại này không các bác nhỉ?
Tấm mút loại này là loại mới trên thị trường, nó dầy gấp đôi loại cũ và đắt thì cũng gấp đôi luôn, giá của bác Tutrieu mua không đắt đâu, hình như 155k/ tấm thì phải, ngoài HN mà có thì em nghĩ SG chắc cũng có thôi.
Chúc mừng bác Tutrieu ! trông rất đẹp sẵn máy khoan máy mài, đặt bác làm 1 cặp chân nhé. bác có nhận lời không :mrgreen:
Hôm nào anh Lân qua nhà em nghe lại nhé ( lần này chỉ có dây VDH cs122 thôi, kimber 8tc cho mượn qua tết rồi ). Khoan mài giờ em vãi linh hồn rồi, mài 8 cái chân côn nhọn hoắt và chân trụ cho bằng muốn oải luôn. Các cụ và âm li vô địch nhà em thấy em lần đầu "lao động" nên lúc đầu mừng lắm, ra vào ngắm nghĩa cổ súy ầm ầm, sau thấy dai dẳng mãi , đêm nào cũng tới khuya thì khiếp luôn. Em có mua cả máy bắn ghim đấy, bác nào cần bọc vải mà chưa có máy cứ hú em nhé.
Tứ triều ơi cho mình hỏi tý. Bác mua mút tiêu âm ở đâu đấy ( Địa chỉ và giá luôn nha ). Chỉ cho mình với, mình cũng muốn làm.. Thanks.
Tutrieu mua mút đấy thì đắt hơn mút trứng là phải rồi, trước mua 3 miếng đó cũng hơn 300k. Mút này cũg bán ở Hàng điếu. Nếu làm nhiều có thể đặt ngừoi ta làm múi theo ý mình, kích cỡ theo ý mình.
Mút Em mua ở Hàng điếu ạ, giá hơi chát tí, hơn 300k cho 2 miếng 1mx1m Ván đáy mua ở đê la thành, 2 tấm 1m2x0.6m dày 1.5 phân, cắt gọn gàng hết 150k(mua chỗ nào chuyên bán gỗ tấm cho rẻ). 4 thanh bao rộng 10cm, dài 2m hết 60k. Vải bố mua đầu cửa đông, phía gần đường Lý Nam Đế (phía bên trái ,cửa hàng bán cả vải lẫn nhạc cụ), khổ 1m5 rất đẹp, giá 10k/mét dài. Tổng thiệt hại đầu tư cho tiêu âm là khoảng 550k + 200k tiền máy bắn đinh Mà em may mắn được ampli vô địch giúp đỡ . ảnh này chụp lúc gần 1h sáng
@TuTrieu: Đôi chân loa cao bao nhiêu vậy anh? Đang định mua 1 cặp á, thấy anh làm công phu quá!!;-) Chắc là nhờ ampli vô địch support nên mất 2 tuần hả anh .
Xin hỏi bác TuTrieu là nếu cái tiêu âm bỏ đi cái tấm gỗ khoan lỗ thì còn hiệu quả ko vậy? Em cũng định làm 1 cái nhưng chỉ làm khung gỗ sau đó bọc vải lại thôi!? Cái tiêu âm của bác mà ko vướng cái cửa, làm to hơn chút nữa cho nó ra hết đến tường thì chắc còn đẹp hơn nữa.