Sau khi hoàn thành dự án mới cho Fostex, tôi đã cố Add hình lên để các Bác xem nhưng không add được. Chất âm mới của Fostex rõ hơn, mượt hơn, ấm hơn, Bass dày hơn và độ động tăng lên gấp 1.5 lần so với mẫu thùng cũ. Tiếng Saxo khò khè, tiếng nước miếng chảy ra từ họng kèn rõ như thể ta gí sát lỗ tai vào họng kèn của nhạc công đang thổi. Tiếng ca sỹ lấy hơi và tiếng nhép môi nghe rõ mồn một. Với CD Come away with me của Noral John, khi nhắm mắt lại tiếng thỏ thẻ và thì thầm của nàng Ca sỹ nhạc Jazz giống như bạn gái của chúng ta đang rót những lời âu yếm và vuốt ve ngọt tựa mật ong vào tận lỗ tai. Đặc biệt, chất âm mới của Fostex thể hiện rất rõ đối với bản China Drum, tiếng Nhị nghe tròn căng và réo rắt, tiếng mõ nghe lóc cóc đến sởn gai ốc, tiếng dùi trống vờn trên cạnh và mặt trống da nghe nhức nhối đến kinh người. Ngay cả tôi cũng phải giật mình vì nó quá thật, thật như tôi đang đứng trước cả giàn trống khổng lồ của Trung Hoa mả thưởng thức. Nghe thử dĩa Violin của một Bác trong Forum tặng lần đầu tiên tôi được hưởng cái chất khò khè khàn khàn của dây Vĩ Cầm tựa như tiếng họng kèn Saxo trong CD The Foolist Thing. Có một số Member Ở TP.HCM đang quan tâm đến Fostex có thể ghé nhà tôi để nghe thử và đánh giá Fostex để có định hướng mới cho dòng loa toàn dải có cái giá rất bình dân này. Thân,
He he, chào bác Em tham gia đầu tiên vào TOPIC của bác đây. Sao lại post hình lên không được hả bác? Bác resize ảnh thành 600x800 là OK liền mà. Mong ngắm cái hình loa của bác lắm lắm.
. Mẫu thùng lần này tôi lấy cảm hứng từ đôi loa Hoàng gia Wesminter Royal Bác ạ. Có điều, do Fostex có độ nhạy quá cao cho nên khi ghép vào họng kèn nguyên mẫu của Westminter Royal nó bị chói, sau 4 lần cân chỉnh kíc thước họng kèn, độ cong của họng kèn và cấu trúc bên trong thùng loa. Tôi đã cải tiến một loạt chi tiết bên trong theo kiểu Module lắp ghép. Khi muốn nghe Bass dày thì tháo tấm modul ở tầng ngăn ra, khi muốn đánh 2 cầu (Fostex và Bass riêng) thì tôi ghép tấm ngăn Module vào, lúc đó độ động của Fostex giảm đáng kể nhưng bù lại chi tết và nhạc tính tăng lên rất nhiều, phần dải trầm do cặp Driver của RCF 15'' dòng Professional đảm nhận và đánh với một Ampli riêng. Do vậy, với kiều phối ghép này tôi có thể thưởng thức nhiều dòng nhạc khác nhau Bác ạ. Thứ 7 tuần này sau khi sơn xong tôi sẽ tìm cách Load hình lên để Bác và các member khác xem nhé. Thân,
fostex Tiếng Saxo khò khè, tiếng nước miếng chảy ra từ họng kèn rõ như thể ta gí sát lỗ tai vào họng kèn của nhạc công đang thổi. trong trường hợp này đích thị có em nào đang ăn cóc hay soài xanh trước mặt nhạc công chơi sax rôì.và nguy cơ rách màng nhỉ như chơi.
Các Bác đợi mấy ngày nữa, sau khi sơn phết xong cho nó ra hồn và để chờ lão bạn của Tôi mang cái Nikon D500 chụp thì nó mới rõ được. Chụp xong sẽ Post hình lên để các Bác xem nhé. Hiện tại chỉ mới hoàn thành phần mộc cho nên nhìn nó cũng chưa được ra hồn, chưa lột tả được các đường nét của mẫu Westminter Royal cho nên đành phải chờ thôi các Bác ạ Thân,
Nghe bác nói mình cũng háo hức lắm rồi , nếu được bửa nào bác cho cái hẹn mấy anh em cùng tới thưởng thức cho vui nhé !
Loay hoay mãi cũng Resize được một tấm trước lúc mod lại họng kèn. Mời các Bác xem thử hình chụp bằng Mobile cho nên nó không được rõ lắm. Thân,
Khi nào Bác đại hạ giá cặp thùng " Hoàng Gia " này ( như thùng Oken lần trước ) Thì ưu tiên em nhé ! Thân
. Loa Fostex FE 206E Fullrange mua tại Koizumi musen và Dynamic sound Akihabara Tokyo Nhật Bản. Giá lúc đó là 300USD loại này sản xuất tại China nhưng dành riêng cho thị trường Nhật cho nên giá nó khá chênh lệch so với loại FE 206E bán đại trà giá chỉ có 120USD 1 cặp. Thân,
Bác đóng xong cặp này, mang vào Đại Nội mà chơi Nhã Nhạc Cung Đình Huế thì ôi thôi, trên cả tuyệt vời đấy. Lúc đó mới đúng là Royal đấy và rất chi là Vintage nữa Nó cao gần 1,3m nặng chừng 75kg chưa có Driver đấy. Còn to hơn cái két bạc của Ngân Hàng đấy. Thằng em của Em và toán thợ của nó phải chiến đấu ròng rã suốt 14 ngày mới kết thúc. Lúc gắn chỉ bằng gỗ đặc hai thằng thợ leo lên nóc thùng ngồi chễm trệ như trên ván ngựa ấy, sợ nó rêm thùng em bảo nó là bắc ghế thôi, nó bảo em là " em chỉ dùng toàn keo Wellborn và bắn đinh vít cho nên có phang búa tạ cũng không ăn thua gì đâu". Còn vận chuyển Em phải dùng xe tải 2,5 tấn, riêng tiền chuyên chở đã ngốn hết 800.000VND rồi do phải chở lên rồi lại chở xuống. Đau ruột lắm đấy Bác ơi! Thân,
khà khà Ý tưởng hay, em sẽ liên hệ với mấy bác bên Trung tâm bảo tồn di tích và lấy tên nó là CITADEL :lol: :lol: :lol: ... Nhưng em xin 1 tí chỗ trên TOPIC của bác để lè mí cặp ONKEN (có cải tiến) em mới vừa DIY gần xong. Sẽ cho nó lên trong tương lai rất gần. Đồ nghề này mà gắn FOSTEX nghe cũng hay (em nghĩ vậy) Chúc bác vui
Re: khà khà Cặp này Bác vẽ vân gỗ hơi đậm, nhạt một tí nữa thì hay hơn. Cái lỗ đó thì làm sao mà gắn Fostex 8'' được. Bác nên sơn phần trong ruột bằng dung dịch chống mốc chứ không thì nấm và mốc nó gặm hết bên trong đấy. Thân,
Re: khà khà Không bác ơi, cặp này em DIY cho 1 ông anh, gắn cũ loa MAGNAT 15" Mỹ nghe tiếng bass đã luôn (đã gắn loa bass nghe thử rồi). Em đang DIY tiếp cái HORN cho cái HF driver " chiến" của ông ấy nữa là xong (Sẽ có cái TOPIC riêng về nó sau). Em trang trí theo ý tưởng của thượng đế. Em nghĩ chặng đường DIY Loa đối với em còn dài lắm lắm, giống như Hiend biết chừng nào mới tới đích vậy, nhưng mà khoái lắm. Sắp tới em sẽ đưa lên vài món ăn chơi nữa cho vui vì dạo này TOPIC về DIY ...buồn quá. Chúc bác vui
Bác cho em hỏi tí: Ở Huế veneer (gỗ lạng) như thùng của bác khó tìm quá, em chỉ thấy toàn khổ nhỏ 10cmx1m thôi :!: . Trong SG khổ veneer mà bác dán:có kích thước thế nào? giá thành nó như thế nào? (Nếu được bác PM giúp cho em với) Cảm ơn bác nhiều. Mong hình tiếp của bác