Em được lão Dũng Yes Sir tặng đôi củ loa, đã đóng thùng rồi vì lý do abc mang đi gửi. Sau khi nhận về thì nó như này. Kính các cụ xem có chỗ nào sửa ngon, em làm lại để nghe nhạc dân tộc cho sâu lắng.
bây h em thấy nó rộng thật đây 8) mà không biết nó bị thế từ lúc đóng gói hay khâu vận chuyển, mình có thể bắt đền bọn ship chứ :| hoặc là bác thổi bụi, lau cho mới rùi cất tủ trung bày, hoặc mang ra chợ cho mấy ông sửa loa làm lại, nhưng chắc không hay như lúc đầu được ạ xin chia buồn cùng khổ chủ
Nó đẹp lúc em nhận về Để nơi bí ẩn thảm thê bác à Chắc chắn là phải dỡ ra Dán lại cho nó kêu ra tiếng mèo :mrgreen:
Em nghĩ có những thứ có thể dán lại được. Nhưng phần nhiều là không thể dán lại. Theo em bác chủ đừng dán lại cặp loa này.
Cười chứ, cười to, cười sảng khoái nữa là khác. Các cụ ngày xưa có câu "ki ki cóp cọp cho cọp nó xơi" Ngẫm ra quá đúng. Thay con cọp bằng ...... con chuột, cái lê vồ nó hạ xuống vài chục bực.
Bác Loadeu thử liên hệ với Bác LeThao xem Bác ý có giúp được ko .... Ca này là đúng sở trường của Bác ý đấy ... ! ....... Còn ko thì .... Bác Tặng lại cho em ........
Hết giận đóng thùng gửi vào nhá, nhưng đừng chọc nốt cái củ còn lại nhá, để còn làm ..... rì phé rần nữa chứ.
Xã treo củ loa lên ban công giống như chậu hoa cảnh, hàng ngày ăn cơm xong pha ấm trà ngồi ngắm và tư duy. Với tài năng của xã thì biết đâu sang năm lại ra được áng văn bất hủ kiểu như "số phận của một chiếc loa"
Cụ đừng xúi cha đó biến cái loa hỏng thành những đồ gia dụng, cha đó ..... bá đạo lắm, lỡ mà lại lật ngửa cái loa lên đút dưới gậm giường trong những ngày đông giá thì toi. :lol:
Oạch, lòi đâu ra cái (+) vậy trời, cái vụ đóng băng này ngộ làm trước rồi nhá, có bản quyền rồi nhá, phen này ra Hà Lội chắc phạt vạ bia nhòe luôn, tắm bia luôn. :lol: