Kính các bác sau khi đọc và nghiên cứu những kết quả của những cuộc contest; theo gu nghe của chính mình và của các anh em và đặc biệt là 1 số bài viết của bác Dztronic em đã quyết định làm cuộc phiêu lưu đi tìm lại linh kiện bán dẫn mà bác Dze đã từng gọi là "Lethal Weapon" hay là "Vũ khí tối thượng" mà bác ấy cũng đã từng nói nó bây giờ đã tuyệt chủng. Sau đây là những cảm hứng cho em làm cuộc phiêu lưu: 1- Tò mò vì linh kiện bí mật của bác Dze 2- Cuộc contest Sumo sau này thì những ampli tube có sức mạnh và tham số kỹ thuật tương đối tốt hoặc tốt đều đoạt giải ví dụ như OTL, ampli Hay Rẻ Dễ ... Và những preamp tube có tham số tốt cũng được hoan nghênh ví dụ như Rề Hay Rẻ Dễ. Tuy ampli OTL cho âm thanh rất tốt nhưng sức nóng tỏa ra vẫn là vấn đề nhức nhối trong lúc hoạt động ở đk khí hậu như VN cộng với tuổi thọ có giới hạn của tube ... 3- Phong trào DIY Ngũ A Lạp hoặc 1 số ampli khác của Pass Lab và Krell hoặc "ampli SS cuối cùng" cộng với ampli Hybrid "niềm đam mê cuối cùng" của GVTeam ... cũng được hưởng ứng nhiệt liệt xem ra vẫn có nhiều anh em ham thích solid state chứ không phải chỉ mê tube. Tuy Nelson Pass đã thiết kế ra nhiều A lạp với âm thanh và kỹ thuật rất tốt nhưng đâu đó ông vẫn mơ đến 1 ampli có chất âm giống tube và những ampli Firstwatt đã ra đời ... 4- Những phong trào theo Hí Ènd thế giới như Tube SE class A nhiều lúc cũng không phải luôn đem lại âm thanh vừa ý mặc dù bên cạnh đó có nhiều người đam mê nó đến cực độ nên chắc cũng phải có nguyên do ... tuy nhiên để DIY những ampli Tube SE class A nhiều lúc đòi hỏi điện thế hoạt động cao nguy hiểm và kiếm OPT hoặc choke mà giá phải chăng cũng trần ai ... 5- Trong 1 vài trường hợp bán dẫn vẫn nhiều ưu điểm tuyệt đối về kỹ thuật hơn so với tube 6- Có những phong trào đi tìm tube quý hiếm (có nhiều lúc chỉ thiên về phong trào nhiều hơn là sự lý giải về mặt logic) nhưng tại sao solid state lại không nhỉ? ... x- 2 Câu nói của 1 bác được mệnh danh "TRƯ (Thiên Bồng) nguyên soái" vẫn đương là chân lý: a- "Méo mới hay ..." b- "Tube phải nghe giống bán dẫn; bán dẫn phải nghe giống tube" Cũng vì những cảm hứng trên đã thúc đẩy cái con lợn lòng của em lao vào cuộc phiêu lưu đi tìm 1 bán dẫn cực độc cho thỏa cái cái thú tính Mời các bác tham gia hay bóng bàn cho vui ạ.
Ngày xưa Em cũng có nghe Bác Dze nói sơ về loại SS quý hiếm thuộc hàng độc dược này nhưng chỉ hiểu lơ mơ thôi, bây giờ có Bác tìm ra món nhân sâm này thì dân DIY có thêm nhiều lựa chọn mới đây. Bác thử liên hệ với Bác Dze xem biết đâu học được nhiều chiêu thức xào nấu con Sò này ra món thiệt ngon ngon ngon Em nghe nói các Ampli của Gôn Mân hoặc Cọt dùng mấy con SS đặc chủng quý hiếm này đó. Nếu có datasheet thì Bác post lên cho Bà con tham khảo với
Em không biết là mợ nghe ở đâu chứ theo em thì Gôn Mân Nemesis dùng hoàn toàn Power MOSFET PP class AB sau khi nhìn từ trên nắp đậy xuống... (tiền đâu mà mua). Ấy vậy nên Nen sân Phát biết là A Lạp khó mà địch nổi về số đo kỹ thuật nên binh cách khác (class A, SE, cát cốt, ...) để mà tồn tại ... Bác Dze dạo này chắc ở ẩn rồi nên em PM hoài mà không thấy trả lời nên về vụ đa ta xít thì em đành chịu kiếm không ra. Nhưng em đã có cách khác giúp em trong cuộc phiêu lưu đó là ... con lắc cảm xạ :roll:
Bác nói rõ thêm chỗ này chút được không ! Con lắc này có giống mấy con lắc đồng hồ bán bên shop Bác Dũngaudio hông ? :mrgreen: Nếu giống thì mai Em qua hốt hết về trữ
Từ 1 linh kiện không biết tung tích mà mợ bảo em đi tìm ở mô thì chỉ còn biết theo ... các nhà cảm xạ học đi tìm xác chết hay kho báu chứ còn bằng cách mô nữa. Cám nhà cảm xạ học thường có cái con lắc để đi tìm cái mình muốn tìm chỉ cần tĩnh tâm cầm con lắc lắc qua lắc lại là xong ... Đơn giản thế thôi mợ ạ. Mợ có thể liên lạc với trường dạy cảm xạ để mua 1 cái. Nghe nói bằng thạch anh là tốt nhất. Em sẽ tường thuật lại cho mợ con đường phiêu lưu tìm sô lít độc bằng cảm xạ cho mợ giật mình cái chơi
Dạo này em thấy các bác giỏi kỹ thuật có nhiều ý tưởng rất thú vị. Mặc dù em không hiểu lắm những gì các bác bàn nhưng quả thật là làm những người như em thấy rất thích thú. P/s: Cách xưng hô và phiên âm tiếng nước ngoài của các bác cũng thật khác người. Lúc thì làm em thấy bối rối về giới tính các bác, lúc lại làm em ngỡ mình lạc vào 1 diễn đàn đáng yêu giống kênh 14 nọ....
Tại bác không để ý phim võ thuật Hồng Kông hay ngay cả những người nổi tiếng (thiết kế, tạo mẫu, makeup ...) của nhân loại muốn đạt được đến cảnh giới (sặc mùi phim HK) đều đến con đường "Half and Half" cả. Khoa tâm lý học cũng đã chứng minh điều này. Chúng em còn lâu mới tới được trình độ này nên có tham vọng cũng chỉ biết xưng hô bằng ... miệng thôi ạ
Không khéo lạc đề Bác xiu-mẩu ơi ! Bác cho tí hình cái của quý mà Bác mới tìm ra cho bà con xem tí đi !!!
à, mà Bác Xiu-mẩu mua có nhiều cái thứ của quý này không ? Dư dùng thì cho Em xin một ít về hoàn tất cái dự ớn còn dang dở này Link đây, mời các Bác nhấp chuột vào: Lắp Ampli Single-End Class A dùng MOSFET: 100W Output
Hổng có con nào giống hết mợ ơi! Mợ show cho em coi mấy con Mốt phếch Phillips mặt trắng chân dzàng làm em nhớ đến thời ấy Phillips cứ trào hãng mãi mà em kiêu không chịu xài vì biết rằng nó mắc hơn và rởm hơn LDMOS của Mô tô rố là cho công việc này. Nếu mợ mổ mấy cái ampli của trạm Base Station của trạm mobile phone từ 800MHz - 2200MHz của Samsung, Nokia, LG, Northern Telecom ... ngoại trừ Ericson thì xác suất sẽ tòn LDMOS của Mô tô rố là là chiếm đa số. Tuy nhiên nếu ở tần số 500MHz thì Mô tô rố là BJT vẫn còn là đối thủ đáng gờm đặc biệt cho công suất cao mà hoạt động điện thế thấp. LDMOS có cấu trúc khá giống Mốt phếch Ô đi ô như 2SK2221 vì nó cùng nguyên tắc và dùng cho tuyến tính. Ngoài đề 1 chút mấy con Mốt phếch này theo em không thuộc chủng loại động vật quý hiếm như bác Dze đã nói đâu vì những con hình đen đen hầm hố của mợ vẫn thuộc chủng loại Mốt Phếch hoặc Ai Bi Dzi Ti đang phổ thông ngoài đời. ... Để em đang lắc tiếp con lắc để tiếp tục thông báo con đường phiêu lưu tìm của quý ...
Cái này chưa biết vì còn phải lắc con lắc cái đã ... :roll: Tuy nhiên nếu mà mua được đủ quân số thì em sẽ kính báo cho mợ hoặc các mợ khác có cùng thú tính để mà tự sướng ... Cái gì cũng phải ưu tiên cho Ô đi ô VN. Không biết viết như vậy có phạm quy mua bán không phù hợp trên diễn đàn không nữa
Bác SuperMode có nhìn nhận cá nhân rất độc đáo, tuy nhiên em e là hơi xúc phạm đến những người nổi tiếng và cả không nổi tiếng về vấn đề tế nhị này. Theo em đây là 1 Box về kỹ thuật, mình không nên lạm dụng quan điểm cá nhân hay cách bông đùa để rồi mất đi sự nghiêm túc của chủ đề. Gửi tặng bác 1 link tham khảo: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=17&t=29025
Nếu em có gì mộ phạm xin các bác bỏ qua. Tuy nhiên đối với em là người tin dịch học và thuyết Âm Dương và luôn là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của chính mình thì không bao giờ dám xúc phạm bất cứ 1 ai. Tuy nhiên nhiều lúc sự thật hay lịch sử hay thuộc phạm trù KH thì đành phải đem chứng minh KH ra làm lý giải. Thuyết của Darwin có rất nhiều người hay tôn giáo đả kích và coi thường nó nhưng nếu không có thuyết Darwin thì liệu ngành y khoa thế giới có thể phát triển như ngày nay không? Còn nếu em có bông đùa cũng phải chịu sự đồng ý của người đối diện hoặc trên tinh thần anh em biết và hiểu nhau ... Bác cũng biết là chúng em đều là nam giới nhưng chính bác cũng đặt câu hỏi "...không hiểu GIỚI TÍNH của các BÁC ..." theo em nghĩ là bác cũng chỉ giúp vui với topic cho bớt phần lạnh lẽo và em cũng chưa bao giờ xưng hô với bác bằng "mợ" mà vẫn bằng "bác" từ đầu đến giờ đây ạ
Các bác lại tranh nhau luận về cái không thực rồi: nick-name làm gì có giới tỉnh? => quay lại vấn đề chính đi thôi, miễn sao đừng xưng hô xúc phạm nhau là được. :wink:
trước kia em nghe cặp pre-pow YBA 01. đây là cặp pre-pow đầu bảng first line của hãng hiend danh giá của Pháp. " chất âm " cực kỳ giống âm thanh đèn. Đối chiếu với pow Mark Levison 333 nằm kế bên, thấy phê hơn nhiều. bác Supermode có biết lai lich "cặp uyên ương" đó k? thân, ps: welcome u back here.
Chị đã đi tìm thì ít chất chị cần có cái thông tin sơ sơ về nó như tính tình,hình dáng,...thì mới mong tìm được chứ,Chị ngồi đó mà lắc thì không ăn thua... :lol: Theo em thì đối tượng cần tìm phải: -Có sức mạnh của anh Sumo bên nhật(Công suất lớn,dòng cao,áp cao,trở kháng khi bảo hòa phải thấp...) -Hình dáng phải vạm vỡ(kích thước cơ khí đủ to để tránh tụ ký sinh trên các tiếp giáp làm ảnh hưởng đến tốc suất...) -Tính tình phải dịu dàng,ngọt ngào như ampli vô địch của anh hàng xóm đối với em(Chất âm phải mượt mà ấm áp,trong trẻo,long lanh... :lol: ) -Phải dể bảo,dể sai khiến như chị Ô Sin(Trở kháng vào phải đủ lớn) -Phải tiết kiệm,ít ăn quà vặt,ăn phải như mèo ấy(Tiêu tán công suất nguồn ít thôi) -Ít đòi hỏi vật chất,tiền bạc(Giá phải rẻ) -Phải trung thành,làm đúng,làm đủ yêu cầu(Linh kiện phải tuyến tính) -..... Chị bổ sung thêm rồi in ra giấy,dán khắp mọi nơi như quảng cáo rút hầm cầu,khoan cắt bê tông, chuyên trị trĩ mạch lươn...Rồi mọi người cùng tìm giúp. :lol: Chúc chị mau tìm được.
Đang chơi trò chơi... tìm linh kiện bác sĩ ơi :lol: P/S Chị Siêu Mẩu:Thằng Dê Non nó chơi con Ultra high current Mosfet quái gì đó mà nó sống khõe luôn đó Chị,nhưng em tra đa ta xít của nó gồi Nó làm sao mà nó Ultraline như em được :lol:
Tèn tèn ten ... đây nè. Lắc được 1 con Pao và 1 con Gề. Chưa lắc được con Đờ rai vờ. Kẹt quá chắc phải dùng ... Triode làm Đờ rai vờ thì cùng lắm trở thành Hybrid cũng hợp thời trang ...