Dạo này bị thần đèn dụ dỗ em bỏ bê hết mấy dự án bán dẫn, biến áp mấy cục to uỳnh vứt lỏng trỏng, chíp một nơi, sò một nẻo định bụng hôm nào rảnh rỗi ( chưa biết hôm nào ) sẽ dồn hết vào kho hoặc mang đỡ lên cơ quan cho đỡ chật, vợ đỡ la. Một hôm tình cờ cái yahoo của em nó cứ hấp ha hấp háy , hoá ra là một bác VNAV nhà mình. Bác này cũng xung lắm, nào DOZ nào là TDA, rồi LMXXXX cái gì lão cũng đã kinh qua hết. Lão kêu em: Chú nàm nhiều amly ra phết nhể, Anh cũng ráp nhều lắm, hôm nào rao nưu cái xem thế nào, thế là máu mê lại nổi lên thế là em nhận lời nuôn – “Hẹn bác SS20XX đi nhé”. Cơ mà cũng chưa biết lấy amly gì mà rao lưu đây hic hic Từ hồi đèn với đóm em với bac haivan lại hay qua nhà bác quyen chơi, Bác quyen này thì chuyên đèn với đóm, tự nhiên hôm rồi lão lại đưa ra cái gói nho nhỏ khoe, miệng cười tủm tỉm, em liếc thấy dòng chữ “hàng miễn thuế”, chưa kịp hỏi, lão bắn liên thanh một hồi “Cái này anh nhờ ship về đấy chú ah, anh ráp cái nầy oáng giải trầm thì thôi rồi, ráp song có khi phải khiêng cái 845 vào góc thôi nóng lắm, Cái nầy bọn Tây khen ghê lắm, các bác nhà mình ráp cũng ráp rồi đấy, chú thích thì anh ship cho một bộ về mà chơi, phê lắm .. nãy giờ lão haivan chẳng nói gì, chỉ thấy lão cười ruồi mấy cái rồi lẩm bẩm “chắc là sắp có SS20XX rồi đây”. Hôm rồi tình cờ gặp yenha, cái gã người thì cao lớn chân tay thô kệch thế mà vẽ mạch in thì tài lắm, cái vụ làm PCB thì em phục hắn sát đât luôn. Hắn hỏi thăm dạo này có làm gì mới không, rồi hắn khoe đang làm lại một dự án cũ mà mới, đầu tư linh kiện thật gấu rồi rửa tay gác kiếm luôn . . hai giờ ngồi vỉa hè nước trà hết vài ấm, vina hôm nay chỉ hết một gói ( chắc hưởng ứng phong trào bỏ thuốc là của VNAV :mrgreen: ), hai thằng ra về, lòng hạ quyết tâm ráp cái amly bán dẫn cuối cùng. Hẹn nhau ngày tái ngộ SS20XX.
Trời, bác "lem xèm" bọn e chi tội vậy, có gì bác thêm vài dong chi tiết để a em còn tính toán đu theo không chứ
Bác này nhớ dai thía, con chip của em thì có gì bí mựt đâu, từ hồi vnav mới ra đời :mrgreen: Minhtriet: Mọi người làm cả rồi mà, dự án cũ làm mới lại thôi. Em đang đợi mấy con diode về là bắt đầu ráp, bác minhtriet mới xong con amly đẹp quá hỉ backdraft: Bác tham ra với tụi em là vui lắm đó
Em không có bác ơi. Trước mua loại 2020 thì lắp cả 2 con rùi. Bác liên hệ với đại ca này xem http://www.41hz.com/
Cục nguồn này bác nhìn vào cũng thấy rõ mà: 2 cuộn 0-24v/5A 1 cuộn 20v /1.5a Cục nguồn này theo e làm được rất nhiều dự án như TDA, LM, mosfet... Tiếc là ở xa quá không thì e cũng lấy một chú
mất công chụp hình mà bác ko quay luôn cái mác ra ngoài , mắt em đâu nhin thấy Công nhận nguồn quấn đẹp thật .
Hì bác, anh Tín Thành mà mang hộ thì e cũng mất thêm 100k nữa Thật ra vì bác Via đưa thông tin biến áp này muộn quá nên e cũng mua được cục xuyến y như cái này rồi về quấn lại thứ cấp, hiện e đang dùng cho cái hybrid đó.
Phần nguồn sử dụng 8 con diode mỗi bên, lọc, lọc nhiễu, trở xả đủ cả luôn, sau khi đạt tương đối là "DC" thì mới chập lại -> chỗ này em với bác yenha tranh luận kịch liệt, bác yenha cho rằng nên chập điểm mass luôn trên bo nguồn ( từ chân của diode luôn ). Còn em thì cho rằng phải nắn cho được DC sau đó mới chập điểm mass trên bo công suất ( ý tưởng như ta nối tiếp 2 cục pin ). Cuối cũng vẫn không ngã ngũ, bác này vẫn xuống tay làm 2 cái PCB theo ý em :mrgreen:
LM hay TDA cái gì em thấy cũng hay, quan trọng nhất là linh kiện đầu tư ra sao, cân chỉnh như thế nào.Có bác nào ráp amly linh kiện rời thi đấu với em không? Yêu cầu công suất không quá 50w nhé :mrgreen: !