- Chị ơi cho 5 bia, kèm “kẹo” lạc nữa chị nhé ! Giữa buổi trưa hè nóng nực, một góc phố còn sót lại vài ba khu nhà kiểu kiến trúc Pháp rêu phong cổ kính, dưới gốc phượng già sần sùi, bốn gã đàn ông và một thằng cu chưa biết mùi con gái là gì chụm đầu quanh chiếc bàn nhựa “hai rồng” (hay còn có thể hiểu là song long) mặt sần sùi màu đã ngả theo thời gian, mấy cái ghế nhựa liêu xiêu, lác đác lá phượng vài cánh trên mặt bàn, dưới gầm đã vài lượt cốc xếp thẳng tắp như đội vệ binh “sá xê mừa chớn pê” (OTL của bác Thi - DIY lover - xin phép bản quyền của bác) chinh chiến sumo năm nào. Tiếng cười, tiếng nói, gương kỉnh, vung tay … Hỏi thì hóa ra các gã ấy trốn bà xã đi họp … chém gió. ….. - Nào, zô đi các cụ !!! - Thời tiết năm nay khó chịu quá, với cái đà này chắc gấu cho em ra đường mất - Tay phóng sinh sự (nghe đâu phong phanh thì hình như là “lão nhị” của bang) biệt tài “khỉ vần dưa hấu” có cái răng khểnh rất duyên (trừ lúc cáu lên thành .. răng nanh :mrgreen: ) than thở. 4 gã kia trợn tròn mắt, nhao nhao hỏi “Sao thía, có liên quan à, hay dưa hấu mất mùa?????????? ” - Liên quan chứ, cũng là do cái nghiệp audio, tai lòi tai điếc, mấy cô vợ hai vợ ba bốn năm ... nói chung là mấy cô tuýp em ở nhà, cứ mỗi lần xông trận là nhà em như cái hỏa diệm sơn. Gấu cả than phiền suốt mấy bữa nay rùi, đã nóng thì chớ lại còn tốn tiền điện. Với lị dạo nầy cái bóp nó cũng nhũn, đâm ra bóng to chán rầu, có con chim chích cơ mà quả búc seo khó vần quá (té ra gã nầy chỉ giỏi vần món … dưa hấu), còn cái gì lạ và mới không các cụ, nghĩ làm cái rồi treo mỏ hàn, sang năm nhà ta có nghé đi thi rồi, làm nốt cái dở rồi yên tâm nghỉ chờ ngày “có công mài sắt có ngày lên xà beng”!!! 4 gã còn lại tủm tỉm cười, không dám cười to bởi biết tính gã bộ đội này, khá thoải mái, nói gì là làm nhưng cũng hay … dỗi vặt. - Dạo này lại thích bé hả lão, thế chuyển sang … dưa chuột nhé lão Chắc có e lờ tám tư (EL84), xá pê mừa bốn, … thui à. Nhà lão có chim chích Ét e thôi làm con bút bun phê phê cho đúng tiêu chí vừa bé vừa khỏe, họa chăng gục được cặp búc seo của lão – Nghé có biệt hiệu “trym chích” gương đôi đít chai gật gù, mặt mũi non choẹt, ria mép lún phún chưa lia được vết dao cạo nào, cụ sinh năm 69 vẫn còn non tơ… - Lại zô, khà, khà lại có ý tưởng hay, hum nay có đẹp ngày không các cụ !!! Tiếng lách cách keng nhau của cốc thủy tinh sần sùi bám đầy bọt bia, quả thực uống bia với loại cốc thủy tinh truyền thống của thời bao cấp cứ cảm giác thấy ngon ngon, ngòn ngọt pha chút thơm ngai ngái của vị mạch, liếm mép chèm chẹp, nhìn bọt cốc mà tưởng bọt bia… Móc chiếc mô bai giá sách đỉnh của Nokia tính từ dưới trở lên, “gã trym chích” nhận cuộc được gọi khẩn từ con trai thần gió. Sau khoảng hơn nửa phút đàm phán, xa xa là một gã cũng có cái đít chai đang dần phi đến, tuy nhiên gã này mắt lồi hơn, khá giống củ treble nằm trong củ bass của anh chàng Bán Loa năm xưa trong tác phẩm " chuyện tình anh bán loa" mê mẩn và dẫn em đến với vnav từ post .. thứ 4 thứ 5 (xin phép licence của cụ loadeu), nghe đồn gã này chuyên chổng mông ra đầu cắm vào thứ mà người ngoài nhìn vào tưởng “rác”, thứ mà các bà mẹ thường bán đi thì không bõ lại còn bị la, giữ lại thì vừa chật nhà, vừa … ngứa mắt, nhưng kì thực với các lão nghiện audio thì có khi nó quý hơn vàng: “đồng nát”. - Nào, zô đi các cụ !!! Hết quá nửa cốc, bọt còn dính trên mép .. gã bắt đầu thanh minh, nào là phải trông cái tửu quán (nghề nghiệp), nào là xin xỏ mãi bà xã mới thả, nào là abc xyz … nhìu quá nhớ không hết đại loại cảm tưởng như gã ấy đã chuẩn bị trước một ngàn lẻ một lí do để thanh minh việc đi họp muộn. Lão nhị chợt cắt ngang : - Không phải thanh minh nữa, biết nghề của đệ rồi, vào việc chính thôi. Gã Trym chích tường thuật lại cuộc nói chuyện nẫy giờ, gật gù cái đầu, gã vỗ đùi cái tét một cái (gã này đi đồng nát chuyên bị muỗi hỏi thăm mà chẳng bao giờ chịu … mặc quần dài), ứng khẩu ngay theo bài “Triệu đóa hồng” nủi tiếng : - Chuyện chuyện là chuyện tình cô đồng nát Ngồi trên đống rác bới nhuôm đồng Lòng cô thầm yêu anh kẹo kéo!!! Nhấp ngụm bia lão khoan khoái kết một câu : - Chuyến này đồng nát chết với em rồi – vừa nói hắn vừa giở bài “đạn lạc vào hố” học lỏm được từ mấy tay chuyên vào … tửu lầu Vừa co đôi ống sậy xe điếu gác lên ghế, tóm lấy cái zippo, lão nhị phì phèo châm điếu thuốc, lão cằn nhằn : - Kể cái tai cũng thiệt thòi nhỉ, không được nêm nếm gì nên uống cứ phải keng cái cho nó đỡ tị, làm tí đi các cụ, ... chị ơi cho xin mấy cái nửa cốc nữa ... - Úi chà, vài bữa nữa em đi rồi đến lúc nào mới về gặp các cụ uống bia lạc đây. Mà em đi không có gì để chơi cả, mấy tháng ở nhà em toàn đi đồng nát xong là các cụ lại cướp mất, bực thế - Tay cao nghều có thâm niên “nghề quay nước mía” (lái tàu) than vãn về 1 chuyến đi biển kiếm ăn dài ngày sắp tới. - Lo gì lão, cứ ép phê chủ dự ớn là sớm có đồ chơi ấy mờ - Một tay theo "đạo rượu thịt" nhiều lần bị mấy mụ sồn sồn chợ Fe đuổi (nhưng không đánh) vì dám chê hàng của chị là “hàng Hồng Kông bên hông Chợ Sắt” khùng khục cười. - Chuẩn không phải chỉnh, chỉnh là hỏng – gã “con trai thần gió” cười cũng chẳng kém. - Thế thì làm bạn với Hải Âu - gã trym chích sanh năm 69 trẻ nhất vừa ích pờ rét chiếc cúp chim ưng về từ “khu du lịch không khói” nổi tiếng đang khuyên thèng anh nó. Đây cũng là 1 cặp bài trùng xứ đồng nát, thèng anh lai thèng em mà nhìn đằng trước chỉ thấy thèng anh mà không nhìn thấy thèng em ngồi sau. Nhìn đằng sau lại tưởng trym chích đậu trên vai … đà điểu. (Chim Hải Âu là bè là bạn của người đi biển nhưng ít ai để ý rằng chú không biết hót, chỉ kêu được thứ ngôn ngữ đơn giản khi có bão sắp đến. Một thứ thông tin quý giá mà thiên nhiên ban tặng giữa chốn chỉ còn trời và nước, đâu có ai thèm hỏi “.. thuyền đi đâu về đâu…”) - Chị ơi, khát quá , em thêm mấy cốc và kẹo lạc cho thằng cu, chị có sữa tươi không??, à không à, thế cho em gói kẹo dồi chó !!! - Thôi nào, keng cái, gần tháng nữa chú mới đi, thôi thì anh em cướp của chú đồng nát thì nay góp vào hỗ trợ chú làm con amp đèn mang lên tàu nghe cho khỏi tị nạnh, cho chú bầu bạn với Hải Âu cho đỡ buồn. Ta lấy tên “EL84 Phê Phê (PP) - Khúc khải hoàn của những chú Hải Âu” - Gã già nhất hội gợi ý (mà nghe chừng tướng dáng lão này trông na ná “lão đại”), từ đầu đến giờ đây là câu nói thứ hai, sau màn chào hỏi đầu tiên, nói theo phong thái “bẻ cong ngòi bút” của lão nhị thì là “ngồi ngậm tăm, đắp chăn chờ thắng lợi” - nào ai có mặt thì nâng cốc lên, xong rồi, 100% bầu bán mà thế thì sướng nhỉ, thôi ai nhất trí thì … bỏ tay xuống… - Thế quyết nhé, ta làm theo mạch Eo oăn (L1) của Áu đì ồ nốt (Audio Note) được không các bô lão – Gã trym chích đề xuất. - Nể nghé trym là fan ruột của mấy anh Nốt, ta keng phát các cụ nhỉ. Nào, zô đi các cụ !!! - lão nhị hưởng ứng. - Vậy sắp tới em phải theo phi vụ bước ngoặt cuộc đời, sắp tạm rửa tay gác kiếm hay nôm na là treo mỏ lên gác bếp, nên phi vụ này em nhường các cụ đi trước, biết là xưa nay tuýp em nhà ta chẳng bao giờ áp dụng chiêu nào ngoài chiêu câu dây thần chưởng, cơ mà chết cái tội đang hót cũng vật ngửa em nó ra chọc, bí cà lắm cũng toàn …sài bo đục lỗ, thôi chót làm làm cái tử tế đóng vỏ cho yên cái tâm – Gã trym nổ pháo. - Ve ry gút gút – câu nói quen thuộc cất lên – nghé nguệch ngoạc giúp mấy đường cơ bản nhé. - Chị ơi bia… - Bia chị ơi… ..Chia tay , mỗi người một ngả, hẹn ngày tái ngộ bia lạc … họp tiếp. Xa xa tiếng còi tàu rúc lên chào bến, ngày nào tàu mới về với bến, “.. chỉ có biển mới biết..”…
Mạch là nguyên thủy L1 audio note nhưng sẽ có 1 số biến tấu nhỏ không đáng kể để chơi được cả 6p14p, EL84 và loại kịch độc nổi tiếng CV4055, đặc biệt sẽ có cái phá vỡ phong cách " chuồng gà" bấy lâu
Cụ cứ bình tĩnh chúng em đang bóng bàn, theo thông báo của mấy anh nhà đèn thì khu nhà em mất điện vài bữa, chán :mrgreen: may mà hôm qua đóng điện thành công khai sinh con DAC xong vui quá P/s: sang tuần e gửi cụ File hướng dẫn M2 nhá
Em tìm thấy tờ giấy hướng dẫn rồi, lẫn trong đống giấy tờ, nhưng cụ gửi thêm cho em file mềm là hay nhất đấy. Cảm ơn cụ.
Lại bóng bàn à, thế lại có bia roài. Em cứ táng 6p14, 6h1 cho lành. Nhẩm nhẩm chắc chưa đến 1 củ là ra một em. Thùng cv4055 để dành, sướng nhanh nguy hiểm lắm :lol:
bo của e và mấy a e cùng đi đồng nát về, uốn cốc bia giải khát( thế nào cái ông về sớm đi học cũng tiêc ps: trước e có nát đâu nhưng khi biết Phù Lưu đời e...........nát hơn :lol:
OPT đây. Lõi 2,2x3,5 cực mỏng, cực đẹp. Sơ 2800 dây 0,14, thứ 106 dây 0,5 kẹp chả. Có cần đầu 40% không Chim em? Không cụ nào can thì chuyển máy cho em, chấp hết các loại lõi to mà các cụ có.
e can, kụ chuyển fe cho e rồi e tự thi công ( or nhờ người khác) cho .........................hạt dẻ :lol:
10 ký CT ạ (cụ nhớ CT nhé không là quen quấn SE quên thì :mrgreen: ). Tiện thì cụ ra thêm đầu 40% thử đổi gió xem. Bữa nay ngồi keng mà thiếu mất chân lão nhị :roll:
@Trym: rảnh rỗi ngó hộ anh cái shop nào bán 6p14 rẻ làm 4 quả chuột bạch trước, cắm EL84 ngay hơi run, tiện thể ngó luôn shop nào có EL84 "quạt mát", ưu tiên anh quê "xứ sở hoa tuy lip" trước, "Mu la" thứ 2, anh "tè lè" cuối cùng Kể cái lão quê ở NĐ ngó vào đây thì nhờ đóng hộ cái chuồng gà lộ thiên tí nhẩy lười quá cơ..
Ô nhà tài trợ vàng đây rồi, cảm ơn anh hôm nào rảnh e lấy. Từ dạo làm xong L4 nghe good em lại nghiện audio note thật, em đang tìm mạch L1 mà chưa có cái nào chuẩn chuẩn giống hãng công bố cả