hôm đi lang thang chụp, trong lúc chờ đợi, em cắm tai nghe vào và nghe Nhớ về Hà Nội - Hồng Nhung và Gửi người em gái - Bảo Yến, xong phê quá, chụp Hà Nội thấy hứng hẳn.
Caolong còn nhiều phim Thuyền lắm đấy, múc hết đi không tới lúc lại cháy hàng. Nhạc thì sẵn rồi :lol:
Vẫn là Uxi200 ạ, em mới tập chụp film các bác chém nhẹ chút để em con có tinh thần chụp tiếp ạ 000040 của haisun, trên Flickr
Ủng hộ bác Haisun bằng bát cháo chưởi. Nom cái cây chắn ngang ngứa hết cả mắt. :lol: P/s: Uxi màu sao sao ý bác nhỉ. Em chụp thử 2 cuộn nhưng nhìn cứ như bị cháy.