Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Thích phét thì đây bồi thêm cho 1 tấm 5 giây luôn cho hoành tráng. Cơ mà ko thích tấm này lắm vì oải quá đâm ra rung mới lại thừa xừ sáng.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Vẫn nghĩ là phét. bữa nào vào VT mềnh dẫn đi phơi thử nếu đúng và cầm tay 3,2 giây, mềnh mất 2 kg bê thui với 2 lít nước mắt quê hương
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Quote lại làm bằng không bác lại chạy làng. 3-4 giây thì không quá khoai. P/s: Cái vụ nước mắt của bác ... Ực....Chẹp.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 @nhapmon: Cái này tốc là 1/800s. Tin rồi chứ. :lol: :lol: :lol: P/s: Cơ mà vì thế nên nó noise nhắm
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em post vài tấm chụp pháo hoa taị Đà Nẵng và cầu trương tiền Huế - Máy LX5
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Pháo hoa ..............................................................
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Em thích mấy tấm pháo hoa với LX5 của bác. Tấm cầu TT theo em nên crop lại bớt cho gọn.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Bác Tai ơi, sao cái máy của em nó chỉ cho chụp chế độ kéo dài 15 giây, không thể thấp hơn như 10 giây chẳng hạn. Bác biết chỉ em với. Thanks
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Một chút cổ xưa và...yên bình, các bác biết ở đâu không. ...Là ở đây: :lol:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Với LX5 khi chụp đêm, em đặt ISO auto từ 100-400 rồi set ở AV ưu tiên khẩu. Sau đó thì ra sức giữ cho máy khỏi rung thôi>>>>cực hên xui :lol: . Thông thường máy sẽ tự động từ 3-5s gì đó tùy ánh sáng.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Bác Chiến đã "tái xuất giang hồ" rồi đây! "Biệt Thự" này ở đâu vậy bác Chiến? Brgds.
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 -Thật ra em thấy bên M43 rôm rả quá, nhiều ảnh đẹp quá, nên góp với LX3-5 vài tấm cho vui. -Biệt thự nầy ở nơi có nhiều ..."cây" như thế nầy, chắc nhiều bác biết. :
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Lầu Xanh 5 lên nào. Hình chụp buổi tối tại khu đèn đỏ Kingscross. Đề nghị các bác không đi sâu vào những chi tiết tế nhị. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Lượn lờ với Panasonic Lx3 và Lx5 Tiểu chủng viện Làng Sông Quy Nhơn: Sau cánh cổng là hai hàng cây sao xanh mướt, vườn cỏ lau ngút ngàn dẫn lối tới một nhà thờ trang hoàng với lối kiến trúc Bồ Đào Nha. Một điều lạ là chính người dân Phước Sơn cũng không rõ khu thánh đường này được xây dựng từ khi nào. Manh mối duy nhất từ sử liệu Giáo phận ghi lại “Ngày 14-1-1964, chủng viện Làng Sông đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập”. (Theo Tuổi trẻ online -20/07/2012). Dòng chữ “Tiểu chủng viện” nằm chót vót trên cánh cổng: Cầu thang gỗ, khung cửa được điêu khắc tỉ mỉ và đẹp mắt: