ISO em kính mong Xã trưởng cùng Xã Đoàn GC xúm lại đổ cho em 1 xe đá, dìu ISO em với, đá dăm - đá hộc em cũng xơi được tuốt luốt, chớ oánh vật một mềnh buồn thấy mồ! Nếu thấy ổn ổn, ISO em sẽ khoe tiếp mấy thứ giấu trên nóc Toa-lét nhà em, mấy thứ này bày bày bên cạnh nhau trên mặt cái ghế đẩu, nom khả năng đẹp hơn Âmly của mấy ca sỹ đi tông coỏng đứng hát trước quán Lẩu ngoài phố. Đèn giời kính mong các Đại hiệp chở đá đến ném! Đây ạ:
Ui da! Cụ ném tin đầu em rồi :lol: Đúng cái chỗ mà mấy đêm trước khi đi ngủ em cứ dí mũi vào, dí nhưng không hiểu nên úp tờ A4 vào mặt ngủ Giờ nầy trưa mai, Gầm Cầu tổ chức họp báo, cụ CNM cùng các Đại hiệp nhớ thu xếp tới để ISO em "ăn vạ" với nhớ, rất mong các cụ chưởi giáo giùm em!
Ma Ma tổng quản còn lắp 807 nữa hay không mà chả thấy động tĩnh gì.được hay không còn ở gầm cầu nữa Thía mà hôm nay còn đi off nữa.đề nghị Xã trưởng kiểm điểm công khai để còn ...............rút kinh nghiệm.
Từ giờ đến Tết con Mèo hổng xong con 807 phạt tổng đà chủ có bao nhiêu đèn 807 sung công hết! hehehe...
phạt phải phạt thật nặng để làm gương. tạm vậy đã,nghĩ thêm gì nữa phạt tiếp. Ơ mà hóa ra đây lại Bộ Hình của Xá Đoàn à.
em cũng muốn làm lắm cụ ới ời ơi Nhưng mà ngặt nỗi.......USD đang lên giá,thị trường đang hỗn loạn nên xưởng ở nơi đông đúc ấy đang tạm thời đóng cửa Em nghĩ vụ này cũng phải phạt,ra mạch và phải làm ngay thôi các cụ ợ
Thôi thế thôi thì thôi thì thôi thì thế. Ngộc Ma Ma ạ, tại hạ đã hội ý với Đại hiệp Gầm cầu Vĩnh Tuy rồi. Dừng hết cả lại, nghe ngóng chờ thời. Đại hiệp Vĩnh Tuy không phải săn chuột, nhưng cũng phải làm một việc không kém phần quan trọng là giúp cho những người yêu nhau liên lạc với nhau dễ dàng nhanh gọn chu đáo tin cậy 77 Hàng Đào. Đèn đóm là chuyện nhỏ, việc chấm chấm chấm điền vào chỗ trống mới là việc lớn Ma Ma ạ. Xong vụ này anh em ta sẽ tươi đẹp hơn. Chứ lúc này đời chúng mình héo quá. Trong lúc chờ đợi hàn hộ tại hạ mấy mối. Kính báo.
ngài cần hàn hộ chỗ nào em xin xung phong ngay..... thủ lĩnh tinh thần và thủ lĩnh......dạo này có vẻ như bận bịu tuy mỗi người công việc khác nhau.em đang gắng sức làm xong con DAC trong tháng này,tiến độ chắc cũng kịp.Ngồi không một mình buồn nên có gì em nhận làm tuốt,làm không công,làm hăng say,làm nhiệt tình.......làm xong về đi ngủ :lol: :lol:
......... May quá, làm xong đi về nhà thì quá bằng Bóng ai nhấp nhổm trong đêm Hóa ra bà Mão làm thêm ngoài giờ. Ặc ặc ặc.
Bà mão....người phụ nữ cả cuộc đời chưa được hưởng cái hơi ấm của..... Đúng không ngài..... :cry: Đời em thế coi như tàn ah ghét cái mặt.Theo ngài 807 anh em ta có nên đẩy tiến độ không?
Ngộc Ma Ma nghe tại hạ hát nhé: "Điều đó phụ thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc về bạn mà thôi, là lá la la là lá la la, cháu lên ba cháu đi mẫu giáo". Thôi chết, lan man quá. Tóm lại là: Trong năm nay Ma Ma phải có ít nhất là 3 chú ampli nữa để về gầm cầu Hà Đông nghe. Hậu phương thi đua với tiền phương. Anh em gầm cầu đều xót thương Ma Ma, giữa Tết thì đèn lăn ra cháy, nên Ma Ma cứ đẩy mạnh tiến độ đi, cháy con này ta nghe con khác. Có thơ rằng: Anh em đều lắm ampli Mỗi ông Ngộc chẳng có gì mà nghe Vì ông đang vẫn mải mê Nhặt từng con trắm con mè con trôi Hỡi ôi ôi hỡi hỡi ôi
Tin mới hoắc: Amp-6Ж32П/ECC88/1625 của em đã lên đèn,không xì hơi, thiếu mối...2 cục Biến thế loao! Ặc ặc..! :lol:
Vâng vâng, nhưng chưa có ngay! Thính rắc, có cá to đến ngay..! :lol: (Hôm rồi, có anh bạn khênh thùng 807-Mễu ra marketing, nhưng mà em tỉnh lắm - vưỡn 1625 cho nó tình cảm...! ).