Loa Ali Acoustics - Made in Vietnam

Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by caigoc, 29/4/14.

  1. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Kỷ niệm trước Ngày 30.4

    Xin chào các bác, em mạnh dạn mở topic để ae yêu thích cùng trao đổi cách phối ghép Loa Ali Acoustisc - Made in Vietnam nói chung và em xin mở đầu bằng một em cụ thể:

    Boléro Monitor + dây Nordost Flatline + Amp Nad C372 + dây Accuphase AL-10 + CD Arcam 5plus

    Em nhận em nó về từ Vị trí Số 8 trong đợt hàng đầu tiên của Ali và đang trong giai đoạn Rốt đa ... nhiều điều thú vị em xin phép post sau.

    Bác nào đã, đang và có ý với Loa Giá Việt Nam Chất Lượng Ngoại thì xin mời :wink:
    [​IMG]
     
    Tags:
  2. lehoangdong

    lehoangdong Advanced Member

    Joined:
    10/6/10
    Messages:
    344
    Likes Received:
    168

    Cho em hỏi lúc trước trên hệ thống này: dây Nordost Flatline + Amp Nad C372 + dây Accuphase AL-10 + CD Arcam 5plus Bác ghép loa gì ạ!
     
  3. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Em này nè bác,
    Loa Anh 2 đường tiếng
    (2nd - tép Audax, midbass 20cm - 505 x 26 x 28mm, ngoại hình không bằng Bolero)

    Ông anh vừa ghé nghe, xui em mở lại cái CD số N03 của DũngAudio (chẳng biết list là gì), thể loại Hòa tấu New Age - các bài 1,3,5,... nhạc cụ điện tử, còn 2,4,6,... nhạc cụ thực. CD này nghe đã cái lổ tai thiệt, trước đây em chỉ dám mở bài Số chẵn, vì bài Số lẻ bass điện tử nặng quá ù hết cả phòng... ấy thế hôm nay Bolero hót không kén Chẵn Lẻ ... :lol: Cái ông bass "tự điển" khó chịu kia bị quy phục 8)

    Một bất ngờ với em... :roll:

    Bác nhận sau em một số, rốt đa đến đâu rồi, em cũng mong có thêm cấu hình để tham khảo, bổ khuyết?

    Ps: (Em gợi ý tí, bác nên xóa bớt cái hình cho đỡ tốn không gian)
     
  4. lehoangdong

    lehoangdong Advanced Member

    Joined:
    10/6/10
    Messages:
    344
    Likes Received:
    168
    Bác nhận sau em một số, rốt đa đến đâu rồi, em cũng mong có thêm cấu hình để tham khảo, bổ khuyết?

    Em rốtda rất lâu và đang nghe xem như nào ạ!

    Cấu hình: Amply Naim Nait 5i, Meridian DAC 606 và Transport 602, dây loa Harmony Acoustic G1.
     
  5. chichchoe

    chichchoe Advanced Member

    Joined:
    20/10/09
    Messages:
    441
    Likes Received:
    36
    Location:
    Hà Nội
    Bác caigoc ơi, cách đấu dây biwire của bác e nghĩ chỉ là tạm thời thôi về lâu dai thì ko ổn đâu ạ, tín hiệu từ amply ra loa được chia đều cho các cọng dây. Nếu làm như vậy e e là tín hiệu sẽ bị thất thoát đấy ạ :idea:
     
  6. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Về dây nhợ em chưa được trãi nghiệm nhiều, em sẽ ghi nhớ gợi ý của bác chichchoe :eek: và nếu có bác nào biết thì giúp vài câu.

    Giờ Bolero đang phục vụ cả nhà DVD Tình Sử. Giọng ca có loãng đôi chút ... :wink: ... có gì quan trọng đâu, nghe nhìn thế là tốt rồi :mrgreen:
     
  7. berot89

    berot89 Advanced Member

    Joined:
    27/9/13
    Messages:
    55
    Likes Received:
    1
    Em thì chưa nhận xét được gì vì em tai trâu :mrgreen: , nghe sơ qua thì thấy âm trầm tốt hơn loa em đang nghe, mấy hôm nay bận quá cũng chưa rốt đa gì hết trơn, đang đợi phối ghép của mấy bác để học hỏi.
     
  8. suong2009

    suong2009 New Member

    Joined:
    8/10/09
    Messages:
    3
    Likes Received:
    3
    Vâng , dù chưa nhận được sản phẩm nhưng em vẫn theo dõi rất háo hức. Chúc mừng các bác đã nhận loa , chúc mừng Ali đã sản xuất thành công loa dành cho người Việt. Mong Ali ngày càng hoàn thiện và phát triển bản sắc Việt
     
  9. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    19
    Em muốn nghe thử loa này. Ở Hà nội thì có thể nghe ở đâu vậy các bác ?
     
    tuancomtam likes this.
  10. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Hôm rồi cả nhà cùng nghe xem DvD QShow của Lệ Quyên phê thật, Bolero kiểm soát sân khấu quá tốt, tiếng Tép bắt đầu thoát ra, lăng tăng quá các bác ạ :wink:. Nhờ vậy những giai điệu quen thuộc của Richard Clayderman thật dịu dàng và ngọt ngào cứ rót vào tai :wink: - Bộ dàn giờ có thể nghe được tiếng Piano và Violon

    Tuy chưa qua hết giai đoạn rốt đa, nhưng em đã nhận thấy Bolero nằm "chiếu" trên so với Loa cũ của em cùng tầm giá. Chẳng đâu xa, em có thử bài khó nhằn của Quang Dũng - Nỗi xxx Còn Lại (Cd Tình Bỗng Chốc Là Không này bị bỏ xó đã lâu, nhưng vô tình được nghe lại trên Bộ dàn thật to và nhiều tiền - Sân khấu âm thanh quá phê... hehe... em chộp làm tham chiếu ngay... hẹn ngày nào đó... và Bolero đã đến bên em!) - Loa cũ đầu hàng, Bolero kiểm soát sân khấu "lộn xộn" này quá tốt :shock:

    Với em... thế là quá may mắn rồi :)

    Bác liên hệ Shop Ali chắc có thông tin!
     
  11. Simple

    Simple Advanced Member

    Joined:
    2/5/11
    Messages:
    1.162
    Likes Received:
    59
    Các bác đã được sở hữu Bolero sau thời gian đầu này chắc có vài nhận xét so sánh với cặp loa đang sử dụng.
    So với các dòng loa cùng mức giá đầu tư (so với hàng hãng, giá New, khui thùng - đập hộp).
    Cảm nhận ra sao?
    Với tinh thần ủng hộ hàng VN, mong rằng đây cũng là nơi cho AE chia sẽ cảm nhận - kinh nghiệm phối ghép, và nơi cho Ali rút kinh nghiệm nâng cấp cho SP sau này.
    Tất nhiên sản phẩm nào cũng có ưu khuyết.
    Tạm thời E mới thấy cái hay và tốt của loa sau 3 ngày dùng thử,vì vẫn chưa được về ở chính thức.
     
  12. caolephuonganh

    caolephuonganh Advanced Member

    Joined:
    30/8/12
    Messages:
    62
    Likes Received:
    2
    TỪ ĐỒ HÃNG ĐẾN MADE IN VIET NAM…
    Thời nay số người đam mê hi-end ( ở mức tập tễnh hay lão làng ) luôn đông lên từng ngày,họ tranh luận ì xèo trên mạng lẫn dưới mạng.Thông thường người ta đầu tư hê thống nghe nhìn trong nhà là để thưởng thức âm nhạc hoặc nhằm thỏa mãn đam mê sưu tầm các thiết bị vingate.
    Gã thõa mãn thú chơi của mình bằng cách riêng:đồ made in Việt Nam và nhờ vả thuyết phục bạn bè…

    Gía của sự đam mê.

    Cũng như bao con nghiện âm thanh,khi mới bước vào con đường này thì gã cũng trãi qua nhiều lần trả học phí mệt mỏi,không thấy ánh sáng cuối đường hầm.Trông gã khá nghiêm chỉnh và dữ dằn,nếu như không kề đến cái thú vui kì lạ:tìm mua hay đi xin,hay nhờ vả nếu có thể để sống với đam mê của riêng mình.Một lần xxx sáng đi làm chạy qua đường Nguyễn Kiệm bắt gặp cặp loa Yamaha NS-70 bán với giá 3.5tr đồng.Lục túi không đủ,gã gọi điện cho ba bốn thằng bạn nhờ mang ra gấp,rồi ngồi đó ôm khư khư cặp loa đầy bụi để khỏi ai mua mất của mình.Có lần gã lục trong gánh hàng xong trên đường,gặp cặp loa xưa xưa cũ cũ,thấy là lạ mua luôn với giá 2tr.Một người quen bảo đó là loa mành,hư gần hết miếng sốp trằng làm màng loa.Gã quên dần.2 năm sau lên mạng nghe người ta đấu giá cặp loa giống hệt cặp vớ vẫn của mình,có tên là Bertagni 180-sản xuất từ năm 1797,bằng tuổi gã.Đấu giá khởi điểm được hét lên ngất ngưỡng.Gã thẫn thờ,ngạc nhiên rồi vui vui.Từ đó gã quan niệm rằng:mỗi món đồ dùng còn nguyên hay hư hao thì vẫn luôn là vật chứng cho từng thời kỳ lịch sữ,từng số phận con người.

    Rồi gã quyết tâm thuyết phục bà chị vốn là chũ chuỗi cữa hàng thức ăn nhanh fast food Haani cho gã xin mặt bằng tầng 4 của các cữa hàng để mở quán cà phê nhạc jazz,blues để thỏa mơ ước nhạc nhẽo với kế hoạch kinh doanh quảng cáo tiếp thị được thuyết trình rất bài bản trước ban giám đốc. Cũng chạy vạy quảng cáo trang trí này nọ,loa này loa kia,cách âm này nọ,nhạc này nhạc kia và cũng nhờ các sư phụ vnav tư vấn đủ đường nhưng được đúng 15 ngày từ khi khai trương thì lẳng lặng đóng cửa vì 1 nguyên nhân rất không liên quan đến âm nhạc.Nhân viên không có hứng thú bán nhạc và ca2fe……Buồn không thèm nghe nhạc mất vài ngày,ước mơ nhỏ nhoi tan vỡ mất rùi….

    Trở lại chuyện dân chơi hiend,luôn luôn chia thành 2 phe.Phe lý tính thì lỗ tai liền với máy đo,lăn tăn chuyện công suất và trở kháng.Phe cảm tính thì lỗ tai nối xuống tim,nghe thấy đã,thấy thênh thang,tiếng bass dầy cộp,tiếng treble vênh váo hay trì trệ,đủ loại tính từ. Mà cũng không hẳn là giai điệu hay giọng hát…..Tiếng chỉnh cần đàn của Allan Taylor/Chris Jones trong bài Tennessee Waltz của album Behind the mix được 2 phe nghe ngóng đáng giá và ….tưởng tượng .Gã thì không thuộc về phe nào,đơn giản do gã tự biết mình là ai,hiệu quả cảm xúc đem lại quan trọng hơn lý lịch đồ chơi.

    Bỏ ngang đồ hãng phần vì không có tiền và nếu có tiền thì cũng không thể sắm nỗi những “đồ âm thanh hiend“,gã quay sang chơi đồ made in VIỆT NAM hoặc chí ít thì cũng do người việt nam chọc ngoáy,hàn xì từ đồ clone.Ông trời cuối cùng cũng không phụ người “ nghèo” :D ,trải dần từ từ gã cũng may mắn gặp được nhạc trưởng Dac AD 1865,được ví như độ phân giải 20MP của máy ảnh,tiếp theo phải có các nhạc công thì dàn nhạc mới trình diễn được chứ,nào là Pre 72,Nac 135 Naim nổi tiếng topic gần 600 trang,Pre 818 topic hơn 100 trang,gã còn sợ ít nhạc công quá chơi liên tục không đủ sức còn chiêu hồi được TOP OF YEAR AMPLI THI VĂN PRE F7X VÀ 811 PP gây sốt trong năm 2013 và còn nóng hổi đầu năm 2014.Vâng ,thưa các bạn vận cón thiếu gì ấy nhỉ,máy chụp hình có 20MP mà không ra được tấm hình để nhìn xem có đẹp hay không thì có đến 50MP cũng như không.Ồ cuối cùng thì thành phần quan trọng nhất cũng đã có mặt sau bao hồi thương lượng mời em về đá tiền đạo với đội của gã với mức chuyện nhượng kỉ lục không được tiết lộ- loa BOLERO ACOUSTICS ALI.

    Có thể những món đồ ấy đối với ai đó là đồ ve chai,đồ Việt Nam nhưng về với gã thị đẹp chai hết.Gã nghĩ vậy rồi đưa tay bật bài Come away with me nhẹ nhàng như đang được đến gần với nàng Norah Jones xinh đẹp.

    Thảnh thơi buông tấm than nặng trịch xuống các ghế nhưa cũ mèm từ thời sinh viên,gã đã làm cho vợ tin rằng:”mọi giấc mơ trong cuộc đời đôi khi thật giản dị và dễ tìm,miễn là chịu đi tìm. Biết đâu gã sẽ quay lại ước mơ lần 2 với những đồ Made In Việt Nam đầy tự hào các tín đố âm nhạc nhỉ….
    Xin chân thành cảm ơn bác AudioSpace,bác Ali Acoustics,bác Thi Văn,bác Mimosal,bác Đoan,bác QH…. :D
     
    kienminh06 likes this.
  13. az_ne

    az_ne Advanced Member

    Joined:
    26/8/12
    Messages:
    75
    Likes Received:
    2
    E thấy nhiều bác mua Bolero lắm mà, sao mới có một vài bác vào điểm danh đánh giá vậy?
     
  14. chichchoe

    chichchoe Advanced Member

    Joined:
    20/10/09
    Messages:
    441
    Likes Received:
    36
    Location:
    Hà Nội
    Chắc do loa chưa về, chưa rốt đa xong nên chưa đánh giá được thôi bác :mrgreen:
     
  15. kiamorning

    kiamorning Advanced Member

    Joined:
    11/1/08
    Messages:
    416
    Likes Received:
    16
    Chả biết nói gì cả, mong các bác đừng bán rào rào là được (chắc khó). Và một lời khuyên chân thành cho các bác nào đang tìm hiểu để mua dòng loa này: tuyệt đối không để bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì ngoài chính đôi tai mình.
     
  16. thachlam

    thachlam Approved Member

    Joined:
    16/7/07
    Messages:
    25
    Likes Received:
    0
    Chào bác kiamorning, tôi phụ trách mảng post bài và trả lời pm cho Ali Acoustics. Đã nhiều lần bác post bài trong Ali Acoustics có những phát ngôn không chuẩn mực và tôi đã xóa nhiều lần. Có thể là sp loa do Việt Nam sản xuất còn có nhiều khuyết điểm, bác chưa hài lòng, nhưng nếu bác thật sự muốn đóng góp và tôn trọng chúng tôi bác đã có những bài viết phù hợp. Mong bác hiểu và tôn trọng chúng tôi và các thành viên khác. Thần

    P/s : Bác đã sửa lại comment này sau khi tôi đã pm cho bác.
     
  17. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Chiều này, em có sự cố nhỏ với với Em nó - Bolero :cry: xin tâm sự cùng các bác!

    Sự thể là như thế này, có ông anh ghé chơi, em liền nhờ Em nó hót phục vụ, chơi ngay Guitar Flamenco (Cd mới tuyển về, em chưa nghe thử trước) - tiết tấu dồn dập, tiếng trống tấn công, guitar, các nhạc cụ như tranh nhau, ôi thôi hỗn độn, ... :oops: Em liền chuyển qua vài bài tủ 2ae hay nghe nhằm gỡ gạc đôi chút là Chris Spheeris - Lovers and Friends, Eros, ... ôi cũng mờ nhạt không như 2ae đã từng nghe trên "Người England Gốc" (chi tiết, trong trẻo, âm lượng càng lớn càng phê...). Đến lúc này, em thấy giận Em nó thật, trước nay hót riêng cho em thì khác, truyền cho em biết bao cảm xúc để em cất lên nỗi lòng mình, mà nay có khách lại thế :evil:
    Khi người anh trai ra về, em bèn quay vô lần này quyết cho em nó một trận, nhưng chợt nhớ ra Em nó đang ở Giai đoạn Rốt đa - trước khi hót phải được "ăn no" - thay vì cho một trận, em đành lấy "đĩa thuốc điều trị" kèm theo cho Em nó một liều gần 60phút ("đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng"). Phần em lượng một vòng quanh phố, tiện ngẫm nghĩ lại liệu có v/đ mình sai không nhỉ... :?: Khi về, em liền bắt Em nó làm lại từ đầu..., lúc này mọi thứ có vẻ thong thả hơn, chi tiết hơn, ông trống (phần bass) to mồn đã biết nhường nhịn đôi chút mấy bạn cũng chơi... nhưng vẫn khác cảm xúc so với "Người England Gốc" thể hiện :!:

    Còn tiếp...
     
  18. duongnv

    duongnv Advanced Member

    Joined:
    15/9/09
    Messages:
    1.835
    Likes Received:
    302
    Location:
    Hưng Yên
    Ơ bác ơi. Em thấy bác roda cũng nhiều rồi mà mối lần nghe lại phải roda xong mới được nghe hả bác.
     
  19. kiamorning

    kiamorning Advanced Member

    Joined:
    11/1/08
    Messages:
    416
    Likes Received:
    16
    Cám ơn bác đã nhắc nhở. Bác vui lòng chứng minh em phát ngôn không chuẩn mực nhé. Và em cũng ko sửa nội dung comment vì bác pm, em thêm vào cho đủ ý của em thôi. Nói chung, như em pm cho bác, em tôn trọng bác và sp của bác, nhưng bác bán sp thì chuyện khen chê là lẽ thường, bác sang bên proac, atc, naim...còn thấy chê suốt nữa là. Hơn nữa, đây là fanclub, bác không thể cấm em làm điều em không bị cấm. Cám ơn bác
     
    Satuki likes this.
  20. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    (Bấm tới bấm lui xóa đâu mất tiêu bài ngay trước bài này? Các bác có thể tham khảo thêm nơi Bolero cùng "Người England Gốc" cư ngụ thực tế bên này, nhưng chưa update hình của "Em nó" nhé http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=24&t=81752&start=50)

    ... Em xin tiếp tục phần dang dở giữa Em và "Em nó" - Bolero

    "Em nó" đã thể hiện lại rồi, và phần em ngẫm nghĩ ra sao khi dạo chơi trên phố chiều Bmt và cũng đã dạo chơi trên VNAV rất lâu rồi, bao nhiêu khát khao cháy bỏng, được một ngày nào đó gần gủi Những thứ mình chỉ nghe nhìn qua "Màn ảnh nhỏ" - nhưng vô cùng rộng lớn với bao thách thức, mời gọi.

    Em, với những trãi nghiệm ít ỏi nhưng vẫn muốn bầy tỏ cùng các bác dạo chơi trên "con đường đau khổ" này:

    "Người England Gốc" (A)
    - Dáng vẻ: Chiều cao cân nặng đều hơn Em nó (nhưng không dễ thương bằng)
    - Đối tác (cd, amp, ...) và Môi trường (phòng, chân...): lâu này cho là (A), và em xin nhấn mạnh chính là Cặp chân theo kích thước (A)
    - Âm bass: là Nhược của (A) sẽ được phát hiện ở một số bài, tuy nhiên lại là Ưu ở bài khác có tiết tấu nhanh dồn dập như đã nói trên Chris Spheeris - Lovers and Friends, Eros - Âm bass vừa phải (năng lượng không lớn) + Dáng vẻ to nặng, bề mặt tiếp xúc tốt với Cặp chân, điều này dẫn đến ít rung chấn hơn và vì vậy ít làm phiền đến Các bạn cùng chơi (các âm khác).

    "Em nó" - Bolero: phải được thử thách với mọi điều sắp đặt từ trước mà không được đòi hỏi
    - Dáng vẻ: Nhỏ bé xinh tươi thuộc về "Em nó"
    - Đối tác (cd, amp, ...) và Môi trường (phòng,...): "hãy đứng vững trên đôi chân của mình nhưng Cặp chân đâu, hỏi ông chủ kìa, thôi đi cha nội, đòi hỏi gì xài tạm cái đó đi, để hót thuyết phục cái đã, ... "
    "Em nó" đã đánh ngất em bởi ầm trầm mà (A) thiếu xót, chữa ngay "bệnh đau bụng" do Tiếng guitar Toàn Nguyễn gây ra cách đây 1 năm trời, cho em thấy "Skellig - Yao Si Ting - Eternal Singing Endless Love VII" không chỉ có tiếng hát nhẹ nhàng thư dãn, âm thanh leng keng tí tách, mà còn có Một nền âm lượn lờ, luồn lách nâng đỡ (nhớ lại lời ông anh từng kể, mấy quán Cafe SG hay mở thể loại này với những Anh Chàng To Lớn phả ra những âm thanh bao phủ tê người, ... trời ... đã thiệt... biết đến bao giờ :?: ). Và gần đây Một Anh Chàng to lớn trong căn phòng không cân xứng (bộ phối khủng với em) cư ngụ tại xứ Tây Nguyên, đã tạo đất cho Ông Quang Dũng khó tính thể bài "Nỗi Buồn Còn Lại - Diệu Hương" không phải ồn ào mà quá sống động. "Em nó" của em đã đáp lại thách thức với phần ưu ái riêng 7/10 (em số cuốc đất, em chọn đại hình cây cuốc :mrgreen: )

    Vậy cuối cùng tại sao lại có Mẫu thuẫn trên, Ảo tưởng hay quá YÊU rồi GIẬN!

    Hướng tìm ra đáp án thì phải nhờ các bác cùng ... giúp em, nếu không ... giúp thì xin gợi mở để em :idea: , em cảm tạ :D

    - Âm bass: là ... của (A) sẽ được phát hiện ở một số bài, tuy nhiên lại là ... ở bài khác có tiết tấu nhanh dồn dập như đã nói trên Chris Spheeris - Lovers and Friends, Eros - Âm bass ... (năng lượng ...) + Dáng vẻ ..., bề mặt tiếp xúc ... với Cặp chân, điều này dẫn đến ... rung chấn hơn và vì vậy ... đến Các bạn cùng chơi (các âm khác).

    Ôi Bolero :wink:, ôi con đường màu xanh mà ta đã chọn!

    Ps: Bác nào không ... thì ném giúp em "Cặp gạch đá" để nâng bước chân Em...
     
  21. berot89

    berot89 Advanced Member

    Joined:
    27/9/13
    Messages:
    55
    Likes Received:
    1
    Hôm nay em rãnh rốt đa em nó 2 lần rồi bỏ cd vào nghe (em nghe nhạc Việt thôi, tiếng Anh em cùi bắp nên ít nghe, dù cũng 7 năm phổ thông + 3 năm trong ĐH :mrgreen: ). Em thử cd Ngọc Lan 8, sau đó Quỳnh Lan - Kỷ niệm, đánh giá là bất ngờ với Bolero, âm bass , mid, treb đều quá tốt so với em nghĩ, dù em rốt đa không nhiều (em không biết đánh giá vì em mới chơi, em chỉ so với cặp loa Mỹ em đang dùng thôi, loa 3 đường tiếng, mà dàn em đang chơi có ông anh chơi lâu năm trên đây đánh giá là ok, hợp nhau, chỉ có cái phòng của em là không hợp thôi :mrgreen:). Có 1 điều là em chơi ampli đèn PP thấy Bolero khá ăn volume, loa cũ 9h thì Bolero 10h, nên mấy bác chơi đèn SE mà chơi Bolero thì chắc khổ lắm đây :D.

    P/S: nếu bán em bán cặp loa cũ :lol:
     
  22. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    • Từ 3 đường tiếng + tướng to
    • Xuống 2 đường tiếng + nhỏ xinh
    • Từ chất Mỹ mạnh mẻ + cái gì em hổng biết :mrgreen:
    • Đến chất Anh tinh tế + cái khó của Người Việt
    • Ông chủ chọn ĐÈN soi sáng nữa thì...
    Em tin chắc đến giờ bác nhiều xúc cảm hơn ai hết, mà vụ ăn vol lợi hại ntn thì ko biết bác nào có cao kiến
     
  23. caigoc

    caigoc Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    759
    Likes Received:
    210
    Sinh ra một "Gã" như bác, và thật nhiều "Gã" bên cạnh... :lol: Em xin được là "Gã" nào đó :roll: :lol:
     
  24. caolephuonganh

    caolephuonganh Advanced Member

    Joined:
    30/8/12
    Messages:
    62
    Likes Received:
    2
    Mình đợi bác review cả ngày hôm nay.Em đã thấy thấp thoáng bóng dáng " gã " giống bác rùi đó.Mong được thêm ít chia sẽ phối ghép của bác nữa.
     
  25. loadai123

    loadai123 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    291
    Likes Received:
    3
    Bác nói đúng lắm em rất ủng hộ những người nói thẳng như bác.
     

Share This Page

Loading...