Em có một cặp loa Sansui SP-30 cổ. Em để quên trong kho lên đã bị hư hại nhiều. Vỏ gổ dán đã bị bong ra, gân và màng loa bas thì trai cứng không còn đàn hồi nữa. Em tính định làm mới lại nhưng không biết làm ở đâu.(Em ở Đồng Nai) Còn ông bạn em thì lại bảo là giữ nguyên để trưng bày thỉ đẹp hơn, vì mành loa vẫn còn đẹp lắm. Em rất thích vẻ đẹp đơn sơ của cặp loa này. Hơn nữa nó còn là một phần lịch sử của Sansui nữa. SP-30 sản xuất năm 1968, 8 ôm, 20W. Nhờ các bác chỉ giúp nhé
Thân chào bác Nếu bác định giữ để trưng bày và nghe thì nên làm lại chứ để vậy mà trưng bày thì nhìn kì lắm, còn nếu không nghe nữa thì nên cất nó vào kho cho rồi, không cần làm gì cho tốn kém
Em đồng ý với bác vincent, loa cổ quá có làm lại thay màn thay gân thì chắc chắn ko thể nào hay được như zin (nói thừa quá phải ko bác ^^). Nếu là 1 loa có tiếng tăm bác muốn làm lại thì theo em tốn kinh phí là ok, sansui kiến thức ít ỏi của em thì cũng ko hay lắm, ampli thì có thể chứ loa thì em chưa nghe. Tốn tiền làm lại chi bác nghe ko hay uổng lắm. Theo em bác làm lại trưng bày thì good hơn, em cũng thích cái mặt lưới tổ ong bằng gổ nhìn hay hay cổ điển. Bác thích hàng cổ, tháng trước em thấy dưới 78 Lý Chính Thắng có cặp của hãng pioneer thì phải cũng đẹp lắm (em ko nhớ rõ tên hãng) phía trước cũng khá đẹp. Hơi bé nên em ko hỏi giá, em thấy nó hợp với bác lắm đóa.
Em thích kê cái loa này bên cạnh cái ti vi thùng gỗ cổ có bốn chân, rồi đặt lên trên cái tủ tivi ấy cái điện thoại quay số tròn nữa bác ạ. Sau đó em kiếm cái đèn đồng đốt bằng dầu thực vật treo tòng teng bên cạnh và cả cái quạt con cóc nữa. Không biết có bác nào thích giống em không :lol:
thân chào bác ko phải em ko mê đồ cổ,em chỉ thích chất âm AR3a phối với con fishesr 800T thui. :mrgreen: :lol:
Con này làm lại để hoài cổ thì mua quách loa của Hùng loa nghe còn hay hơn mà cũng giống giống thía :mrgreen:
Con này làm lại để hoài cổ thì mua quách loa của Hùng loa nghe còn hay hơn mà cũng giống giống thía Em không cần nghe hay chỉ cần thực sự cổ thôi. Em có một phòng cổ - một phòng kim. Phòng kim thì để nghe nhạc, phòng cổ thì để đọc sách báo
Làm lại đi bác ạ, làm giống hệt như nguyên bản. Càng để càng hỏng đó bác ạ. Không làm lại rồi cái Ampli vô địch nó thổi bay lúc nào không hay đó.
Bác chơi chưa tới rồi Tivi thùng cổ: xài điện Loa mà ko có amp và đầu phát thì để trưng làm gì, giống như đi guốc nhưng ko mặc quần :lol: Quạt con cóc: xài điện nốt Sao bác ko chơi 1 con đèn cổ xài điện cho nó ton sur ton mà lại chơi quả đèn xài dầu thực vật vô làm chi cho nó lạc điệu, nếu chơi quả đèn dầu thì bác phải chơi quả máy quay đĩa lên dây cót, có thằng hầu đứng quạt nữa nó mới đẳng cấp :mrgreen:
Choáng quá, mà được cái đúng ^^. Bác trang trí bác kiếm mấy cái máy nghe đĩa thang có cái loa bằng đồng lên dây cót, nhìn đẹp ác. SG thì bác kiếm bác Bình. Shop đồ cổ của bác ấy nhiều lắm đó bác.
Bác danlangven, billykid99, góp ý hay quá. Tại vì em chưa có mấy thứ đó lên không nói ra ở đây. Bác cho em hỏi bác Bình ở chỗ nào để em còn kiếm bác ấy "xin" đồ về chơi.
Mr. Bình trên shop Tiệm tạp hóa - Loa đài và linh kiện rã máy cho audio, Em có tý kinh nghiệm, nhiều khi máu quá mua đồ hem có trả giá. Bác nên xem hàng và giá có phù hợp ko ha ^^, thích quá lụm lun hay lầm lắm.
billykid99 Cảm ơn bác đã chỉ giáo. Em vốn mê mấy món đồ cũ lên cứ thấy là muốn lượm về nhà. :lol: :lol: