Các bác xin nghe em kể câu chuyện là thế này, đêm qua thao thức đọc truyện Aladin, gà gật em ngủ quên trên bàn làm việc, trong mơ em thấy "V81 và cây đèn cầy". Cầm cây đèn cầy mà cứ tưởng mình đang cầm mỏ hàn, em dụi dụi vào cục nhựa thông và thần đèn cầy hiện ra, lão nói "chà, đại ca ghiền mod miếc quá, ta tặng đại ca bản thiết kế cỗ máy thời gian này". Nó đây... Sau đó lão dặn dò chi tiết, rồi tan biến thành một làn khói sộc vào mũi em, ho sặc sụa tỉnh dậy châm 1 điếu "con mèo" phì phèo để gợi nhớ giấc mơ. Vơ xung quanh mình chỉ có vài món để mod cỗ máy thời gian, làm ngay không quên. Trong quá trình làm lưu lại được vài hình ảnh để các bác xem Cuối cùng khi xong nhìn nó như dzầy nè, các bác xem nó quay ngược thời gian như thế nào nhé, hãy để ý chiều quay mũi tên ở giữa và các số bố trí xung quanh. Và điều quan trọng nhất thần đèn cầy dặn dò em là: "sau khi đại ca làm xong cỗ máy để quay về quá khứ hãy... đến gặp ta... trong giấc mơ". Ặc ặc, ... Câu chuyện đến đây là hết, hẹn gặp lại các bác ở một câu chuyện khác. Các bác chém nhẹ tay cho, thanks!
Cách giải thích của bác đúng là "mặt trời đêm". Khoa học phải rõ ràng, chính xác. Úp mở mời bác sang trường viết văn Nguyễn Du(à mà hình như cái này cũng không còn tồn tại ).
Hì, trăm nghe không bằng một thấy. Xem ở đây nè: http://www.google.com.vn/images?hl=...=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1003&bih=575 Xem xong bác nghĩ lại xem như thế này có cần phải giải thích gì không mà khoa với học. Xem ra trên thế giới này cũng lắm thằng "mặt trời đêm".
Bác thức cả đêm để làm cái đồng hồ quay ngược với mục đích? - ước mơ thời gian sẽ quay trở lại? - Muốn thay đổi một quy luật nào đó? - .............????????????????????? Em nghĩ mãi nhưng không hiểu, bác giải thích chút xem. em tò mò quá Hay đầu óc em nó cằn cỗi rồi nhỉ
Đoạn cuối bài post em có viết thế này: "...để quay về quá khứ hãy... đến gặp ta... trong giấc mơ". Đáp án câu hỏi thứ 1 của bác là "không ước mơ". Câu hỏi thứ 2 xin trả lời: khi xem bài post này hay bạn bè đến chơi nhìn qua cái đồng hồ ngược có người nói (hay nghĩ trong đầu) "thằng dở hơi", cũng có người nói "à hay, cái này độc à". Em thuộc dạng người thứ 2, khi lần đầu nghe ý tưởng về đồng hồ ngược em cũng thích ngay, google 1 phát và 2 tiếng sau em nó xuất hiện trên bàn làm việc của em (không phải cả đêm). Còn để giải thích nó để làm gì? muôn hình vạn trạng thích nói gì chả được, nào là đừng để tính ì tâm lý ảnh hưởng mình quá nhiều, đôi khi lật ngược vấn đề lại xem sao, nào là thời gian sẽ không bao giờ quay ngược trở lại hãy quý trọng những gì ở hiện tại... Nhưng thật ra thấy vui thì làm, quá đơn giản, làm loáng xong ngay. Giá trị thì không là gì, chỉ mười mấy ngàn đồng. Chí ít khi làm xong em cũng mua được niềm vui, vài nụ cười, post bài cho anh em chém... Đôi khi niềm vui chỉ đơn sơ là niềm hạnh phúc với sản phẩm tự tạo, lắm thằng gọi là "diyer" cũng vì hạnh phúc đơn sơ ấy thôi.
Bác thảy cái link này lên luôn thì đâu đến nỗi :mrgreen: Có phải ai cũng có khả năng sư phạm với viết văn đâu 8)
Hì, bác muốn liên hệ với audio à? em gợi ý nhé. Lắp 1 cái đồng hồ vào amplifier, khi có tín hiệu âm thanh thì kim xoay vòng vòng tùy theo tín hiệu nhạc, kim h 1 kênh, kim phút 1 kênh chẳng hạn. Khi không có tín hiệu thì trở về trạng thái đồng hồ báo giờ. Ý tưởng này có thể dùng nixie để khi quay volume thì hiển thị số, bình thường thì hiện giờ (dùng 2 nixie chẳng hạn). Còn không nữa em giới thiệu bác cái đồng hồ này lắp vào amplifier cũng hay lắm nè... http://www.sharebrained.com/chronulator/
Cái này tuy không Nghe được nhưng Nhìn được bác nhỉ Cũng là Nghe Nhìn cả thôi mà ( Đêm khuya thanh vắng mất điện không có Audio nghe nó chạy tanh tách mà chả vui tai à :lol: ) Bác cũng có óc sáng tạo và khéo tay quá , để ngắm nhìn cũng lạ và vui mắt.Bác cho em nó vào topic : Đồ độc trang trí phòng Audio đi Em nhớ đến chữ ký của 1 thành viên : DIY cái gì mình thấy có thể DIY !