Ở Tp.HCM có ae nào biết chỗ bán nhôm miếng dày khoảng 2-5mm không? e đang cần để DIY 1 cái case cho cái máy tính của e, bác nào biết chỗ chỉ e với nhé
SG bác ạh, chính xác thì là .... nguyên con đường luôn, bán đầy ra, mua nguyên tấm thì ra Lý Thường Kiệt. Mua đồ vật tư mà cụ cứ đòi chính xác thế thì em nghĩ chắc chỉ mua online.
Còn ở HN bác nào biết chỗ bán lẻ ko ạ?E ra La Thành nó toàn đòi bán nguyên tấm, hnao hên thì gặp đc tấm lẻ họ cắt thừa nhưng mà xước xát hết ko làm gì đc.
có đấy bác ạh,hôm trước em cũng ra đó hỏi,họ có bán lẻ,giá là 110k/1kg như vậy có max quá ko nhỉ hôm trước em thấy có bác nói là có 75k thôi bác ra chỗ 162 la thành nhé,ông chủ khá trẻ và có cô vợ khá xinh
Alo bác Gar , ở Hà Tôn Quyền họ có bán lẻ và cắt theo kích thước của mình không ạh , em cần mấy (chục) tấm nhôm dày khoảng 3 - 4mm , nếu mua vài tấm thì họ có cách chính xác và đẹp được cho mình không ạh , và giá cả thế nào bác tiết lộ với để có gì ae đỡ bị chém , nếu không thì bác biết chỗ nào có thể cắt chính xác kích thước và giá mềm thì chỉ em với , em đang mần cái Hero , khó mần cho ra răng quá :mrgreen:
Cửa hàng ở LTKiệt (đối diện cổng nhà thi đấu, số nhà thì quên mất rồi) bán nhôm tấm, cả inox tấm, nguyên tấm và cắt miếng nhỏ theo yêu cầu, tiện cho AE DIY. Cửa hàng có máy cắt bấm nút. Cắt to nhỏ gì cũng được. Chính xác. Cắt xong tính tiền theo kg, chấp nhận được.
Em cám ơn bác nhiều nha , em đang cần thông tin món này lắm ạh , mà bác biết giá giao động khỏang bao nhiu 1 kg không bác , và họ có cắt và lấy công cắt không thôi không ạh .
Không lấy tiền công vì mua miếng nào co kích thước bao nhiêu là họ cắt cho, giá không nhớ rõ, hôm em mua 2 miếng dày 2mm, 2 miếng dày 3 mm cùng kích thước 350x250, và 2 miếng 1m200x1oo dày 2mm, tất cả giá hơn 600k một tí. (tháng 5)
Một thông tin đáng quý cho Ae thích DIY mà ko biết fai mua vật liêu ở đâu, cảm ơn các bác, e tiến hành đi thăm dò ngay thôi.
Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào phục vụ như này không ạ?Nếu bác nào biết chia sẻ thông tin cho em với. Em đã từng qua Đê La Thành mua nhôm miếng song chả biết gia công cắt gọt ở đâu? Đành để ngắm vậy, chassis thì vẫn ở trần :mrgreen:
Trên đường Bửi :mrgreen: gần Bách thú có Cty đa hình, bác bê nhôm lên đó họ dập máy cho, sắc nét nẹt. Mấy em kế toán kiêm...đun bếp xấu như ma, được cái lấy tiền công không mắc :lol: Khoét lỗ thì có nhiều phương án, tùy nhu cầu thẩm mĩ và...tiền :mrgreen:
Chiều nay e nghe lời các bác tư vấn ghé ra cửa hàng nhôm đối diện nhà thi đấu Phú Thọ để mua nhôm tấm về DIY case. Dựng xe bước xuống, nghe tiếng động tay chủ cửa hàng( chắc đang ngủ) ló đầu ra nhìn, em hoi: -E: Ở đây có bán nhôm tấm không a? -Hắn: Có -Hắn: Muôn mua dày bao nhiêu? -E: Khoảng 2-3mm gì đó -Hắn: 2mm ở đây có -E: Nhôm bán thế nào a? -Hắn: Tấm 1x1m2 -E: Có tấm nào nhỏ hơn không a? có cắt giúp không ah? -E: e tưởng tính bằng Kg - Chả biết câu nói của e co xúc phạm gì đến hắn ko, hắn cau mày khó chịu quát: tui chưa nói tính thế nào mà, tính là tính thế nào? Trong đầu e nghĩ tay này chắc đang mơ ngủ chăng? - Thấy hắn khó chịu e phân trần -E: E muốn mua nhôm về để làm vài thứ, e tưởng mua nhôm thì tính theo Kg - Hắn khó chịu, tui có nói tính gì đâu, không có tính gì hết Hắn chả cho e nói nữa, thấy vậy e cũng chả muốn giải thích nữa, liền hỏi -E: Thế tấm 1x1m2 giá bao nhiêu vậy a? -Hắn: Không có( dzất dứt khoát) Vừa trả lời xong hắn ngả người ra ghế bố chụp nón lên mặt tiếp tục ngủ Lủi thủi dắt xe quay về trong lòng cảm thấy khó chịu vì thái độ của tên bán hàng, vừa nghĩ mình có làm điều gì không mà khiến hắn phải khó chịu như vậy, thật là crazy. Người ta thường nơi :" Khách hàng là thượng đế", sai hoàn toàn trong trường hợp này, thề không bao h quay lại chỗ đó nữa, lần sau thử với cửa hàng khác cách đó vài căn, còn h mất hết cả hứng thú rồi.
Hôm bữa em có khuyên bác chủ rồi mờ, mua lẻ thì vào Hà Tôn Quyền, mua nguyên tấm hẵng ra Lý Thường Kiệt. Chỗ bán sỉ mà mình hỏi mua lẻ họ thường khó chịu vậy mà. :mrgreen:
Trời ra LTK là phải chảnh! Vô là hỏi liền "Nhôm 2li hôm nay nhiêu anh?. Nghe giá xong là chặc lưỡi liền "Trời mới mấy bữa trước thằng lính ra mua rẻ hơn là sao ta!". Rồi hỏi tiếp "Thế hàng có nhiều không? bao nhiêu cũng bán hay sao?". Hễ mà nghe câu "Bao nhiêu cũng có!" từ miệng chàng bán hàng là quất liền "Cắt cho tấm 30x40 đi!". :lol:
Xong nghe cái "bụp", thấy toàn trăng với sao, người đi đường thấy một anh đẹp trai hơi ngơ ngơ, ai hỏi gì cũng "hả, hả" :lol:
Trên đó họ có bán nhôm luôn không bác, sáng nào em cũng đi làm qua da hình, Nhôm mua trên đê la thành mặt nó không được bóng như case , đa hình co phay xước được không nhể
Tụi này cắt-dập-gấp-uốn-hàn... Chất liệu I-nox nghe có vẻ chiếm số đông tại đây với nhiều độ dày khác nhau, nhôm em ít thấy. Bác 2 lẻ 8 bên trên có màn...lấy nhôm về làm mẫu, em đang cười sặc sụa!! :lol: :lol:
Bác ơi, có lẽ bác vô nhầm cửa hàng rồi. Cửa hàng em đã tới mua là khi đứng ngoài vỉa hè nhìn vô nhà là đã thấy cái máy cắt lớn, khổ dài 1m2 rồi, chủ ngồi ở bàn bấm máy tính và thu tiền là madame. Bác thử lại coi.