Bác ạ, em chỉ có một ít kiến thức về điện (học ở trường). Mày mò mấy tháng mới hàn được hai sợi giây dính vào nhau .Rồi thì cứ hàn vào, tháo ra; ráp cục pre gần năm rưỡi ( đầu tay mà).Giờ thì lý thuyết cũng chẳng biết nhiều hơn. Nhưng mà cứ xem bản vẽ rồi mò.. :wink: Hàn vào không được thì tháo ra làm lại: vậy mà cũng được đồ chơi đấy bác. Đúng là: không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền. Các bác bây giờ có hậu thuẫn rất mạnh của cộng đồng AVVN. Vậy thì các bác cứ mạnh dạn BẮT TAY VÀO . Mến chào
Bác ạ, em chỉ có một ít kiến thức về điện (học ở trường). Mày mò mấy tháng mới hàn được hai sợi giây dính vào nhau .Rồi thì cứ hàn vào, tháo ra; ráp cục pre gần năm rưỡi ( đầu tay mà).Giờ thì lý thuyết cũng chẳng biết nhiều hơn. Nhưng mà cứ xem bản vẽ rồi mò.. :wink: Hàn vào không được thì tháo ra làm lại: vậy mà cũng được đồ chơi đấy bác. Đúng là: không có việc chi khó chỉ sợ lòng không bền. Các bác bây giờ có hậu thuẫn rất mạnh của cộng đồng AVVN. Vậy thì các bác cứ mạnh dạn BẮT TAY VÀO . Mến chào
TỤ KHI NÀO BÁC VIA LẤY LẠI CẶP TỤ AUDIONNOTE EM GỬI TẶNG BÁC TÂN CẶP TỤ 1.78-400V CỦA EM , NGHE ĐƯỢC LẮM !!!
Thấy các bác làm chassis đẹp quá, Via em ngứa ngáy tay chân nên quyết định thay cho cái amp 300B đầu tay của em bộ áo mới, cũng chẳng biết có đẹp hơn trước không, nhưng nhân tiện cải tiến luôn cách đi mạch và thay thêm 1 số đồ bổ nữa. Nhân tiện xin chân thành cảm ơn bác rumbeng đã quấn cho em cục nguồn rất tốt. Mai em hoàn tất mạch điện rồi báo cáo cùng các bác nhé.
Bác Via cho hỏi sao bác không khoan các lổ tản nhiệt quanh chân đèn và lại có thêm tấm nhôm tản nhiệt trên mặt chassis (là pnần mod thêm?)
Cảm ơn bác Công nhiều ,nhưng sao lại >1mF trong khi mạch các bác hướng dẩn <1mF . Khoãng sai biệt như vậy có ảnh hưởng như thế nào ở tụ nối.Sẳn dịp bác giãi thích để cho em học hỏi thêm. Thân
EM KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐỘ LÝ THUYẾT ĐỂ GIẢI THÍCH , NHƯNG THƯỜNG TỤ NỐI TẦNG DÙNG TỪ 0.1M - < 2M ĐỀU ĐƯỢC !!!
Thời gian không đợi ai cả, vậy còn chờ gì nữa mà không làm thử hở bác ? đã có VNAV sẵn sàng hỗ trợ bác nè. Chúc vui.
Bác Công ơi ! Các bác đã động viên em nhiều lắm,bác biết không? Vã lại em đang rất phê với sản phẩm đầu tay mà.,chia cho bác phê một chút.
Bác acuti , có thể bác còn có vài điểm khó ,nhưng nếu là vấn đề kỹ thuật thì mạnh dạn đi , anh em VNAV rất nhiệt tình hổ trợ mà ,nếu không còn lâu em mới xong đươc cái 300B.
Để gợi ý phần nào cho các bạn đang do dự muốn sở hữu 300B, em xin gửi 1 số hình ảnh về chiếc ampli em ráp lâu mất .... 3 buổi tối . 1 lần nữa em xin khẳng định 300B là 1 trong những ampli đèn đèn lắp dễ, xác suất thành công cao.....nhất thế giới !!! và rất nên làm.
Chỉ với vài chiếc tụ hóa và 2 cục choke là xong phần nguồn nắn chạy đèn 83. Đốt tim cho 300B được nắn DC bằng diode cầu và tụ 10,000uF, đốt tim cho 6SN7 thì dùng luôn AC 6V3, dây xoắn chặt với nhau là ổn.
Phần khuyếch đại cũng chẳng cần mạch in gì cả, tận dụng luôn chân linh kiện để nối với nhau, chỉ cần xỏ ống cách điện vào chân linh kiện cho yên tâm, vì tụ nối tầng hơi nặng nên phải cố định em nó lại.
Vì trở thoát cathode khá nóng nên cần bắt vào tấm tỏa nhiệt, tụ thoát nếu kiếm được blackgate thì tốt, nếu không thì cứ Siemen côHai mà xài, khó mà phân biệt được sự khác nhau.
Sau cùng là đi các đường dây tín hiệu, kiểm tra bằng mắt ần cuối, đóng điện và đo thử, nếu không thấy có gì sai thì cắm tín hiệu và loa vào và ....... nghe. Theo thống ke cho thấy 99% là kêu ngay, chỉ có 1% là do sự cố thông thường như : quên cắm dây nguồn, chưa bật công tắc, và tệ hơn nữa là quên cắm đèn vào máy. :lol: Tất cả chỉ có vậy, chắc các bạn sẽ nghĩ : cũng dễ hỉ ? Có gì thắc mắc, các bạn cứ gõ anhTan là người vừa làm xong thông tin còn nóng hổi nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
Đúng là dễ như ăn gỏi bác Via nhỉ, em cũng đang tập ăn gỏi nhưng sao khó quá... :lol: :lol: :lol: Sẽ nhờ các bác dẫn đường chỉ lối một ngày không xa.. Kính Mission752
Hầu như mạch nào cũng dùng cho monoblock bác nhé. Monobloc kg phải là mạch mà là một cái amply seterio tách riêng mỗi cục một kênh thôi
Hôm nay tình cờ đọc lại topic nầy, 14 năm nhanh quá, nhớ các bác quá. Cách đây vài ngày gặp bác Yesterday, thật vui