E đang tìm 1 bức tranh sơn dầu vẽ cảnh làng quê đồng bằng Bắc Bộ, k0 phải ven biển hoặc miền núi. Lang thang mấy phòng tranh nhưng k0 tìm được bức nào vẽ lột tả được cái hồn quê. Hình như các họa sỹ bây giờ sống ở thành thị nên vẽ cảnh làng quê nó sao sao ấy, có khi còn sai về khung cảnh. Các bác cho ý kiến thêm để E có thêm thông tin về dòng tranh này, về họa sỹ... nói chung là mọi thứ để tiếp cận được bức tranh mang hồn cốt làng quê.
Em thấy ở nhà bác Quang Hào có 2 bức về đồng quê đấy bác ạ, một bức em nhớ là "Bình yên" hay "Tĩnh lặng" gì đó. Nhưng em nghe nói đấy là 2 bức cuối cùng còn sót lại, chắc bác ý không bán đâu :lol: .
Mua tranh để treo ở nhà E, có cho biếu ai đâu. Nếu Bác Quang Hào vào đây thì xin cho tấm ảnh chụp xa với nhé.
Tiện thể em ké tí: Em đang tìm 1 bức mầu nước hay sơn dầu cũng được, vẽ đền Voi Phục ngày trước, còn cái bậc lên xuống (chưa bị san bằng như bây giờ). Một lần em thấy bức này trên cafe Thọ, hỏi mượn để chép cơ mà ổng giữ như vàng. Bác nào có cho em mượn chép thì tốt quá.
Theo em nếu có điều kiện, bác tìm 1 ông họa sỹ đặt riêng ông ấy vẽ cho bác. Như thế vừa đúng ý của bác, vừa ko phải tranh kiểu hàng chợ
E đã mua được mấy bức, nhưng về hoa và cảnh làng quê ven biển. Vẫn cần mua tiếp. Bác PM cho E thông tin liên hệ với Bác nhé.
Bác có cái nick quí quá. Iem từ thuở bé tới giờ toàn thấy mầu hồng hồng thâm thâm chứ màu vàng là chưa thấy bao giờ... :mrgreen:
Bác có cái nick quí quá. Iem từ thuở bé tới giờ toàn thấy mầu hồng hồng thâm thâm chứ màu vàng là chưa thấy bao giờ... :mrgreen:[/quote] Bác vui tính quá Nick của em là Lợn vàng (em lấy vía thằng cu nhà em sinh năm hợi mà )
Bác vui tính quá Nick của em là Lợn vàng (em lấy vía thằng cu nhà em sinh năm hợi mà )[/quote] Kể ra bác cho thêm chữ J vào sau chữ N thì anh em khỏi ngợi, đọc nick của bác em toàn nghĩ sau chữ N là chữ F không hà :lol: :lol:
Tranh làn quê này vẽ theo phong cách cổ điển, tả thực, lối vẽ kỹ, tỉ mẩn. Em không thích bức này lắm, nhìn không thấy được sự chuyển động và mùi vị riêng của 1 làng quê vùng miền lắm. Bác dom dom có thể lên mạng tìm kiếm xem có bức nào thik rồi nhờ anh em họa sỹ trên 4r này chép lại. Bác tìm tranh gốc xưa của các họa sỹ đã có chút danh chắc khó và mua lại của GRL thì chắc đắt. À, bác thử qua Ký túc xá của trường Mỹ thuật (nếu bác ở HN thì ra MT Yết Kiêu), vì trước còn là SV, mấy đứa bạn ở quê, thi thoảng về quê nổi hứng vẽ, nó có cái gì đó rất chân thành, mộc mạc, da diết và cảm xúc thực, chứ dân TP vẽ quê (trong đó có em) ko thể lột tả được đâu, có cái gì đó gượng gạo và vay mượn lắm mặc dù có khi đem đi bán lại dễ hơn Chúc bác mua được tranh treo hợp ý
Chào bác dom_dom_dem ! Các họa sỹ vẽ tranh sơn dầu ngày này đa phần đều quy ẩn hoặc giải nghệ Với thời đại số hóa ngày nay, người ta hầu như không còn đất để dụng võ, các bảng biểu quảng cáo, pano áp phích, bảng hiệu đại loại như .....cầy tơ Bảo Huy và hình con chó chần dần to hơn con chó Bẹc Giê gấp 20 lần người ta đều vẽ và in bằng máy vi tính, vừa nhanh, vừa rẻ và không cần hình hình có hồn hay phách chi ráo Nghề nghiệp họ lần lần cũng mai một, thất truyền. Nhiều người nhớ nghề lâu lâu ngồi lai rai vẽ vài bức tặng chiến hữu, bà con treo cho vui nhà, vui cửa. Đây là bức tranh của ông anh bà con em, ngày xưa là vua 1 cõi ở làng quê Cao Lãnh, Đồng Tháp, nơi của Cụ Nguyễn Sinh Sắc đang an nghỉ. Nghỉ làm nghề đã hơn 15 năm, vừa rồi hứng chí vẽ tặng ông anh vợ em 4 bức to tổ bố, vì tối quá phải quánh flash nên hơi bị chói, bác xem đỡ ghiền vậy Nhìn mấy ông đệ tử lưu linh tung ......cước vào tác phẩm của nhà họa sỹ mà ....đau thắt lòng :mrgreen: Bi zờ mà bác đi tìm 1 bức xem được được tý treo trong nhà cũng hơi bị phê. Chúc vui !
Em có ý kiến là đồng ý 50% với bác. Chỉ khác là đặt 1 em sinh viên mỹ thuật có quê không phải thành thị thì tranh nó sẽ tự nhiên và mộc mạc.
Nếu bác ở Hà Nội, qua giao lưu với em (Việt-0983613218) vốn xuất thân là hoạ sỹ, hoặc bác liên hệ với hoạ sỹ Sơn (0912819818) vốn là người nông thôn luôn (chuyên về sơn dầu, son mài) em thấy vẽ rất được, đôi khi em mua luôn của bác ấy đem đi tặng, vì dạo này lười vẽ
Giờ lên phố đi làm nhưng thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng cầm bút hý hoáy vẽ chơi vài bức cho khuây khỏa, hoài niệm cảnh làng quê xưa.