Bác nghiên cứu thử mấy con raphaelite em đang dùng làm biến áp nguồn kia xem sao. Em thấy tây lông nó có lời khen, mà rẻ. Rẻ hơn thuê quấn ở VN đấy. Thấy nó quảng cáo dùng FE của Nhật.
Bạn là người có nhiều kinh nghiệm rồi phải không... Vậy chúc bạn có sản phẩm ưng ý.... Đây là mấy hòn gạch móng của mình đồ hand make thôi đừng cười nhé....
Em cũng muốn tự làm hết. Giờ muốn bê về 1 cái máy khoan bàn về còn ko có chỗ đặt. Máy CNC cũng rẻ nhưng lại quá cồng kềnh. Em mà có chỗ để máy CNC thì lãi lâu rồi, thi thoảng vẫn phải ra ngoài cắt mấy thứ linh tinh mà đắt lòi mắt.
Bác search từ khóa raphaelite transformer. Có store trên ebay và taobao. Mua taobao rẻ hơn vì phí vận chuyển rẻ. Ebay có thể dùng để tham khảo thông số. Nếu bác chưa có đường về thì bảo em, em chỉ đường hàng về nhanh và rẻ, cả ebay lẫn taobao.
6C33C mà bác chạy PP thì có con này: https://www.ebay.com/itm/Raphaelite...661827?hash=item3a97030983:g:KvQAAOSwGThbUasN Nếu mua taobao thì chắc tầm 2tr5 trở lại thôi.
Bác check giá xem bao nhiêu nhé, tự mua bên kia chắc tầm 1tr7 gì đó. cả tiền ship về đến VN. Nếu đắt hơn 1-200k thì mua ở đây cũng được.
Bây giờ no đủ, đồ đạc, linh kiện đắt cỡ mấy cũng mua được, nhưng cảm giác chưa thấy sướng bằng hồi học cấp 3 hay diy ampli bán dẫn. Ngày đó có khi 20-30k là diy dc 1 bộ "giàn" nghe choanh choách rồi. Thường là đạp xe đạp lên chợ giời (từ quê em lên cả đi cả về là mất nguyên 1 ngày) mua 1 tấm mạch in. (sách điện tử và mạch sample cũng trong sách này, mua ở chợ giời nốt, nhà sách thường không có sách này). Sau đó lấy sơn vẽ mạch nguyệch ngoạc lên, tiếp đến đem ngâm vào axit để làm mạch. Ngày đó làm gì có phần mềm thiết kế PCB, cứ vẽ bằng bút dạ lên, thấy ổn ổn thì vẽ sơn lên rồi đem ngâm. Phần linh kiện thì chạy ra bãi rác, xin mấy board mạch tivi nội địa về, mấy cái này họ cũng chả bán được, hoặc nếu phải mua thì cũng 5-10k là nguyên vỉ mạch tivi. Sò công suất thì đâu loanh quanh 1-2k/con thôi. Cứ thế hì hục mấy ngày cũng xong 1 cái ampli, loa cũng loa tivi ở bãi rác nốt, cái nào đẹp thì phải mua tầm 5k/cái. Về kiếm gỗ tự đóng vỏ thùng. Ngày đó gia tài lớn nhất là cái mỏ hàn xung, em nhớ không nhầm thì phải mua tầm gần 100k (ngày đó thóc có 250k/tạ thôi ), còn đồng hồ vạn năng thì dùng cái của tàu tầm 15k, bé như bao thuốc lá. Mỗi 1 lần đo cho ra 1 kết quả khác nhau, cứ đo vài lần rồi lấy giá trị trung bình. Nhưng chủ yếu là đo thông mạch transitor là chính, đo thụ thì đo đi đo lại vài lần để đánh giá bằng kinh nghiệm xem con này còn tốt hay không =)) Ngày đó làm cho cái loa nó kêu được mà sướng tê tái cả tháng trời, giờ bê nguyên 1 con Accuphase đập thùng về cũng chỉ thấy phấn khích 1 tý lúc test máy À mà ngày đó thiếc còn chả dám mua đâu, có thì ra chợ mua nhựa thông của mấy bà hay bán để quét nên nón hay thúng gì đò. Có khi xin 1 mẩu về dùng cả tháng. Thiếc thì toàn giã trên bo mạch ra, làm gì có thiếc cuộn như bây giờ. Lại còn pha bạc nữa mới sang chảnh chứ ) Biến áp cũng quấn bằng tay, hay ra bãi rác kiếm mấy cái biếp áp trong đài băng cũ, nhưng thường là điện 100v hoặc biếp áp đã cháy. Về giã ra lấy lõi thép, nếu khung dây mà cháy thì lấy bìa carton và keo làm khung dây khác. Dây cũng đâu dám mua, lại đi nhặt ở những cuộn cảm hoặc biếp áp khác rồi tháo ra lấy dây. Quấn bằng tay 100%, có khi cả tuần mới xong cái biến áp. Đến lúc đóng điện mà không thấy bốc khói là sướng rồi =))
Hờ hờ! Ngày trước e kiếm đc quyển mạch điện thật là đơn giản, có mấy sơ đồ làm máy đuổi muối, radio đơn giản... k giống b, e làm chả cái nào hoạt động. Ông chú e làm thợ điện dân dụng, ngày lớp 5 đã e đã quấn super voltage roài Cái mạch amp e nghịch đầu tiên là LA4440-rất phổ biến trong các loa liền công suất của TQ
Super voltage ngày xưa tên nôm gọi là sút. Ngày đó công suất sử dụng nhỏ, em nhớ có khi 500w mà quấn cái máy to vật vã. Chắc toàn lõi thép đểu.
Mang đến đây liên doanh đi chỗ này chắc tạm đủ để kê và món đồ và yên tâm không sợ mất... Nhà mình chỉ ngõ nhỏ phố nhỏ thôi nhé...
À nó cũng nhỏ thôi mà bạn khi mình có nó người ta gọi là xin đất thôi bạn... Giá của nó chỉ bằng1/3 - 1/2 của 12ax7 loại xịn bây giờ các bạn đang mua...
Em túc tắc đi đến đây rồi, tranh thủ trong lúc chờ vỏ biến áp xuất âm. Em đã cân nhắc 2-3 ngày rồi, chốt là dùng 1 choke 500mA kéo cả 2 kênh, 2 choke không thể bố trí nổi. Bỏ 1 choke đi lại dư chỗ cjo cụm remote volume và power, lên em gắn tạm vào đã.
Tạm thời đến đây thì toàn bộ dây điện AC, DC và dây tín hiệu đều dùng dây chống nhiễu hết. Dây điện thì em dùng lõi teflon, lõi mạ bạc, bện xoắn vào nhau. Sau đó lồng vào lớp vỏ lưới để chống nhiễu. Ngoài cùng thì lớp gen nhiệt trong suốt như các bác thấy trong hình.
Em dùng cái này để nắn lấy 5v DC, dùng để đốt tim cho 2 bóng 300B. Em đã thử cấp nguồn 9v AC cho nó, sau đó tăng giảm điện áp nguồn sơ cấp từ 150v đến 300v, đầu ra có tải 2A luôn là 5v, khá ngon. Sò này chịu được dòng 7A, mỗi bóng 300B cần dòng đốt có 1,2A, vậy là thoải mái cho 2 bóng. Riêng cụm này không liên quan gì đến mạch của đèn, nên nó phải được cách ly mass hoàn toàn, nên các bác nhìn bên trên, em phải dùng chân vít nhựa để treo nó lên chassis. Mặc dù chassic đã được anod nên không dẫn điện, nhưng các điểm khoan và taro mới vẫn có thể bị dò dòng ở đây.
Có 1 điều khá tình cờ và bất ngờ, cục này em mua ngoài chợ trời 50-60k gì đấy, dùng để lấy nguồn 12v. Em đo được 8.5H. Dùng làm choke là hạt rẻ, cần dung kháng khác, nếu nhỏ hơn thì kiếm cái công suất cao hơn tý là được
Đốt cho 300b 2 board đốt tim bác tungbim ơi. Sao bác kg mua board rod.coleman. shop linhkienaudio có bán đó.
Bác lưu ý , bóng đốt tim trực tiếp phải xài cuộn đốt riêng cho từng bóng , có vẻ bác đang gộp chung lại . Cục nguồn đó cần tháo ra xếp fe , E riêng , I riêng , có airgap thì mới gọi là choke . Hai biến trở màu xanh , nếu là loại tinh chỉnh thì khả năng sống rất thấp , trong trường hợp bác chỉnh hum cho 300B . Linh kiện của bác rất chuẩn , chúc bác có thời gian diy vui .