Cái này của bác chủ rất sáng tạo. Em cũng muốn DIY vài cục như thế nhưng phải cố gắng làm được tại nhà, với tiêu chí ngon bổ rẻ. Do đó, em ra tiệm ống nước Bình Minh, mua 2 cái đầu nối ren trong + ren ngoài (phi 34) + 1 chút khéo tay là thành cái jack đỡ dây nguồn DIY, tăng-đưa lên xuống ngon lành, có thể bỏ đá thạch anh như bác chủ thớt vào cũng được luôn. Do cái jack đỡ dây nguồn này có thể dính nhiễu (rung động) từ sàn/kệ lên dây nguồn, nên em còn đính cho nó 3 viên bi sắt (phi 8) bên dưới đáy để chống rung luôn. Chắc chắn và cứng ngắt, KHÔNG nhiễm từ luôn. Kaka... Có điều nhan sắc em nó thì không thể bì với em hoa hậu của bác chủ thớt được.
Lúc trc em cũng lắp ráp tá lả nào là tiêu tán âm, chuông hài âm mua hẵn bộ gõ mỏ của thầy tu, rồi lọc nguồn công nghiệp các kiểu lắp đầy trong phòng nghe . Mỗi lần có bạn bè, người thân vào chơi ko ít người thằng thắn bảo em bị khìn khìn . Em cũng cười cho qua chuyện. Từ đó về sau em xem đó như căn phòng bí mật của riêng mình nên hạn chế ko dắt ai vào nữa.