Bác nói đâu sai, loa kêu do driver, chứ "hót hay" là 2 phạm trù khác hẳn nhau, bác @Haolq đề cập đến chuyện khác mà. Ngay như 1 cây guitar, "kêu" được là do dây nhưng hay là do thùng đờn mà cái này phân biệt rõ về "giá" giữa hàng trong nước SX và hàng hãng nước ngoài à.
Tôi lại thấy trong nhiều giải pháp để trải nghiệm, test loa , thì trải nghiệm đặt một bao gạo lên trên loa theo tư duy để tạo cộng hưởng cao nhất ( cao hơn cả tính toán của hãng ) là đỉnh cao của tư duy: thế mà cũng nghĩ ra được....
Bác làm e nhớ lại a bạn chơi Dyn cột, không tin tưởng chân của hãng (trông lởm lắm, e cảm giác làm bằng gỗ ván ép thì phải), mua chân Vansan DIY theo "hình hài" của Kharma giá 3-4tr gì đó, sau khi hì hục lắp cho Dyn xong thì... thật là không thể tin nổi. Cuối cùng tháo khẩn trương hic hic.
Cụ xem xét lại giúp chứ em thấy có gì sai sai ở đây?! Ở đây đang nói đến cái củ loa tự thân nó hát được chứ không cần phải có thùng mới hát được. Cụ xem lại giúp ở phía trên cụ có phát biểu là cái cái củ loa muốn kêu được phải có cái thùng để cộng hưởng thì củ loa mới kêu. Đó là điều cần phải xem xét lại. Cụ có thể tham khảo thêm với các bác chơi loa ván hở tức là loa không có thùng mà các bác chơi môn này vưỡn khen loa hát hay.
Em thấy cách này cũng hay và dựa nguyên lý chủ yếu là tăng thêm trọng lượng cho loa để chống rung. Em góp ý thêm là bác nên đổi cái ghế nhựa thành ghế gỗ hay loại nào đó chắc chắn hơn thì sẽ cho kết quả chống rung tốt hơn nữa.
Thí nghiệm càng rẻ tiền càng tốt, mà e cũng ko định ăn đời ở kiếp với e loa cỏ này. Sau khi bắt đc e nó hót hết khả năng e sẽ tìm e khác, có thể là Vandersteen. Phần thẩm mĩ với e sẽ là khâu cuối khi xác định nghe lâu dài với bộ nào đó.
Vâng, em nghĩ cứ nghiên cứu cho biết khả năng của chúng tới đâu là một việc nên làm. Do vậy, bác cứ thử kê chân loa bằng cái gì chắc chắn hơn thì kết quả thử nghiệm sẽ có thể có kết quả tốt hơn. Hồi trước, em thử kê loa bằng gạch ống, gạch thẻ, gạch lót đường, ..... để tính ra chiều cao đóng chân loa thấy cũng hiệu quả. Nếu có sẵn hoặc xin được đâu đó mấy loại gạch này thì bác thử nghiệm xem sao. Vả lại cũng đâu có tốn kém gì đâu mà tại sao ta không thử nghiệm nhỉ?
Ah.. Chỗ này ý em nói là cái loa thùng hoàn thiện rồi , nhà SX đã cân chỉnh ngon rồi thì mình tác động lên nó sẽ thay đổi chất âm, còn driver loa thì để ngoài nó vẫn kêu, nếu là driver SX cho thùng sẽ cần thùng để kêu tốt, nếu cho ván hở vẫn cần tấm ván để nó hát tốt hơn .
Ơ, tại cụ thui. Viết thiếu tùm lum như vầy thì ..... ai mà hỉu được ... nên gây ra tranh luận thui mờ
Giống e. Hic hic. Cơ mà lăn lộn với chiều cao loa (chiều dày của tấm đá) và cả cái cách chén hứng nằm trên tấm đá đó ra sao nữa. Oải lắm. Cứ có tiền như a bạn e, bê luôn 2 tấm hãng về đặt… phịch phát xong luôn!
Sau khi nghịch bằng gạch thì em có được kích thước phù hợp để làm chân loa nên chuyển sang tự thi công luôn. Bộ chân loa này em đóng cho hai loại loa JBL 4343B/4344 đã từng chơi qua. Nay thanh lý loa rồi nên còn giữ đó, biết đâu có ngày nào đó chơi lại thì có cái mà dùng. Còn không, thì dùng để kê đồ khác cũng thấy ổn
Sau khi nghịch cái bộ chân loa đời đầu dạng treo họng kèn 8 tấc thấy chưa ổn, nên em lại nghịch bộ thứ 2.
Ngồi không chống dịch chả có gì làm nên em lôi mấy tấm ván nu mua từ năm nẳm ra để làm cái thùng biến áp cho hết giờ.
Bộ chân loa đời đầu em thiết kế dạng treo để chống rung cho củ loa 8 tấc nhưng có vẻ không được ổn nên đành phải bỏ. Em dự định chuyển sang làm chân loa cho loa nhỏ hơn
Còn đây là chân của loa đang chơi chủ đạo. Loa này nặng gần 100kg/ cái. Trước đây, em cũng đã từng post hình kê loa bằng gạch con sâu trên vnav để thử nghiệm chiều cao của chân loa, nay đã hoàn thiện xong. Chân loa làm bằng gỗ thịt nguyên khối dày 10cm. Em cũng dùng thêm cục kê bằng cao su kê máy để chống rung, nguyên bộ 4 cái có chưa đến 10n vnđ
Trải nghiệm để tìm ra cái phù hợp, tìm ra hướng đi cho riêng mình là điều đúng đắn, nên làm. Xong, định hướng cho trải nghiệm theo mình chúng ta nên được dựa theo những tiêu chí khoa học ở lĩnh vực trải nghiệm ( cái này mấy ông GS-TS gọi là tư duy gốc ). Có như vậy thì trải nghiệm mới có chiều sâu, có logic và có tính kế thừa. Đời sống có câu: “Trước đây, muốn có kiến thức thì phải đọc. Bây giờ, muốn đọc được phải có kiến thức... “, mình nghĩ câu này rất đúng cho những người có “ máu” trải nghiệm.
Trải nghiệm của e ntn, khi dùng loại tấm nhựa dẻo dày 3mm để kê chén hứng trên mặt đá (làm chân loa) không dc ổn, sau nhiều lần bê lên đặt xuống với tấm mỏng hơn 1mm : 1 lớp, 2 lớp (2mm) rồi 3 lớp (3mm) thì thấy nó ảnh hưởng khác hơn là dùng nguyên 1 lớp 3mm. Cân đo đong đếm cuối cùng dùng 2 lớp 1mm (tổng dày 2mm) thấy vừa tai hơn. Riêng lớp đá em cũng ghép từng lớp dày 11mm, trước khi đặt nó xuống sàn e cũng test với từng lớp nhựa dẻo dày 1 mm làm chân. Công việc cũng nhiều công phết. Còng lưng cả tháng.
Em lên Tạ Uyên mua mấy cục cao su tiện để dùng làm bánh xe cao su, về làm chân loa, kê trực tiếp loa lên nó luôn,
Đọc mấy cái bài Ông viết thấy vui vui, ừ mà sao ông Chim chụp hình riêng từ cái lưng , mông, chân... còn chụp nguyên con đâu sao hổng thấy cho đủ bộ? Thân
Bác @Wildbird chụp cách xắp loa hiện nay của bác đảm bảo gây bão trên VNAV . Nếu chỉ nhìn cách bố trí loa của bác mà phán theo cách bố trí và nghe thông thường thì hố to .
Cụ già rồi, mà vẫn ham hố thật, cây mộc nhân tập luyện bên tay trái của cụ, cũng phải làm cho nó ... nghệ thuật cơ
Em thử phong cách mới thui mờ. Em dùng nó để treo cái củ loa còi chỗ cái cây thòi ra theo kiểu treo c.o thời trung cổ. Mục đích là để chống rung với lại trông cũng là lạ dưng nó lại bị cái khác nên đành bỏ dự án... vì thấy hổng hịu quả.